Sở hữu hơn 1,5 tỷ USD (khoảng 35 nghìn tỷ đồng), Alexandra (Na Uy) hàng ngày vẫn làm công ăn lương và đi xe cũ. 
Bố cho tỷ đôla, con gái vẫn đi làm công kiếm kiền
Alexandra (trái) và Katharina ít khi xuất hiện chung với nhau kể từ ngày có danh hiệu tỷ phú trẻ nhất thế giới vào năm 2017. Ảnh: Business Insider.

Năm 2007, Alexandra (22 tuổi) và Katharina (23 tuổi) được cha là tỷ phú Johan Adresen, ông chủ của Ferd – một công ty chuyên điều hành các quỹ đầu tư nổi tiếng ở châu Âu - chuyển giao cho 42 % cổ phần của công ty. Đến năm 2017, Na Uy công bố số liệu, họ chính thức được công nhận là một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới.

Theo Business Insider, mặc dù là chị em, cả hai có lối sống khác nhau. Trong khi Katharina vẫn tận hưởng sự giàu có và tiếp tục con đường học vấn tại đại học Amsterdam (Hà Lan) thì em gái Alexandra vẫn sống cuộc sống giản dị, theo nghiệp thể thao và ít xuất hiện lộng lẫy như chị của mình.

Chị của Alexandra liên tục xuất hiện trên mặt báo vì gây ra những vụ bê bối, điển hình là những vụ say xỉn đâm nát siêu xe.

Ông Johan nói, "tôi luôn dạy con sống khiêm tốn và tiết kiệm, nhưng dường như chỉ có Alexandra là trân quý lối sống đó. Con bé phải tự dành dụm tiền tiêu vặt để phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân từ nhỏ. Năm 18 tuổi đến nay, Alexandra chỉ lái một chiếc xe ôtô cũ thay vì mua siêu xe đắt tiền".

Alexandra không hứng thú với việc kinh doanh mà đam mê đua ngựa. Nữ tỷ phú tuổi 22 học cưỡi ngựa từ năm lên 10. Hiện tại, cô là vận động viên chuyên nghiệp ở bộ môn này.

"Trong khi hội con nhà giàu đăng ảnh siêu xe đắt đỏ, đồng hồ, quần áo hàng hiệu và những bữa tiệc xa hoa thì trang cá nhân của Alexandra trên mạng xã hội chỉ toàn ngựa là ngựa", một người bạn của Alexandra chia sẻ.

Bố cho tỷ đôla, con gái vẫn đi làm công kiếm kiền
Alexandra đang là đội trưởng trẻ nhất trong 20 năm trở lại đây của đội tuyển đua ngựa Na Uy. Ảnh: Business Insider.

Alexandra cho biết, "cùng chạy bên những chú ngựa là việc mà tôi muốn làm trong suốt phần đời còn lại. Còn danh hiệu tỷ phú thì tôi không mấy quan tâm".

Alexandra cũng tiết lộ đôi khi cô cảm thấy không xứng đáng với danh hiệu tỷ phú. Nếu như về điều hành công ty của bố, cô phải cần thêm thời gian để có nhiều kinh nghiệm và kiến thức.

Ông Johan khẳng định, "tôi có tham vọng trở thành giám đốc nhưng không bắt các con tôi phải như thế. Tôi cho chúng cơ hội lựa chọn, chứ không biến chúng thành những con robot được lập trình sẵn".

Bố cho tỷ đôla, con gái vẫn đi làm công kiếm kiền
Năm 2018, Alexandra dành 3 tháng ở Ấn Độ để du lịch và làm thiện nguyện. Ảnh: Business Insider.

Alexandra luôn tìm cách tiết kiệm tiền, sống khá kín đáo và dành nhiều thời gian cho những chuyến du lịch. Để có được những chuyến đi đến Ấn Độ, Ai Cập..., cô đã dành thêm thời gian để làm những công việc phụ như viết blog, làm video...để kiếm tiền và quyết không đụng vào tài sản của bố cho.

Hiện tại, Alexdandra đã tự lập công ty thiết bị và trang phục cưỡi ngựa cho riêng mình. Cô còn dành phần lớn thời gian làm từ thiện bằng một quỹ được thiết lập từ công ty này.

 

Thầy giáo biến những bức tường trường học vô giác thành điểm check-in tuyệt vời

Tận dụng năng khiếu vẽ, thầy Nguyễn Văn Quyết, Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) đã lên ý tưởng biến những bức tường vô tri vô giác của trường thành những không gian 3D tuyệt đẹp, lý tưởng để check-in.

 

Phút tiễn biệt của người vợ trẻ mang thai trước lúc hiến tạng chồng

Trước khi rút ống thở của chồng để đưa sang phòng mổ lấy tạng, chị Oanh nghẹn ngào cầm lấy tay anh áp lên bụng mình, bé bỏng của anh chị mới hơn 9 tuần thai...

 

Tài xế xe sang dừng xe đưa người khuyết tật qua đường: Hành động đẹp!

Mới đây, một hành động của người đàn ông lái xe sang đã "đốn tim" nhiều "cư dân mạng xã hội" khi vô tình được quay lại hành động giúp cụ già khuyết tật qua đường.