Đời sống
21/10/2017 10:41Bộ trưởng và Duy Mạnh…
Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, vì vi phạm các quy định liên quan đến viên chức.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này cũng đưa ra mức phạt 5 triệu đồng đối với bác sỹ Truyện.
Diễn giải lỗi ghi trong văn bản của các cơ quan chức năng khá dài nhưng có thể hiểu nôm na là “bị phạt vì nói xấu Bộ trưởng”.
Nội dung status của bác sĩ Truyện đăng trên Facebook cá nhân tối 14/7/2017 viết như sau: "Mụ ni về nghỉ là vừa, để các giáo sư có kinh nghiệm, chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp mà làm Bộ trưởng. Bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y bác sỹ tuyến cơ sở".
Án phạt đưa ra đã gây ồn ào trong dư luận, đại diện Bộ Y tế đã ngay lập tức phủ nhận việc Bộ đề nghị địa phương xử phạt bác sỹ Truyện.
Thật bất ngờ, lại “lòi” ra một công văn ngày 15/7/2017 của Chánh Văn phòng Bộ Y tế (thừa lệnh Bộ trưởng) gửi Sở Y tế Thừa Thiên - Huế có nội dung: Yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin của tài khoản Facebook "hoàng công truyện" và có biện pháp kiểm điểm, xử lý theo quy định.
Đúng là trong công văn, Bộ Y tế không nêu cụ thể mức phạt vì theo phân cấp quản lý nhà nước, đó là thẩm quyền của địa phương. Nhưng rõ ràng, công văn này đã đặt một áp lực xử lý lên cơ quan cấp tỉnh.
Dư luận ngay lập tức lao vào mổ xẻ, chỉ trích, phân tích… những việc đó, xin thôi không nói lại!
Chỉ có một điều người viết thấy lạ là: Vì sao trước sự khuyên bảo, chỉ trích, phản biện nhắm vào mình, cá nhân Bộ trưởng không đối thoại với người đưa ra ý kiến trái chiều để có được thông tin, hoàn thiện hơn bản thân và làm tốt hơn công việc quản lý của mình mà lại “giáng công văn” đòi xử lý?
Ngày 19/10/2017, ca sỹ Duy Mạnh, khi đi biểu diễn tại một quán bar ở Quảng Trị đã bị một khán giả quá khích nhào lên sân khấu tấn công. Ca sỹ này tránh được và giữ bình tĩnh để hoàn thành phần biểu diễn của mình.
Sau buổi diễn, Duy Mạnh đã nhờ người đưa đi tìm vị khách kia để hỏi cho rõ xem mình có lỗi gì mà bị khách phản ứng như vậy. Khi biết vị khách này say rượu, nam ca sỹ đã bỏ qua và còn cho người này 2 triệu đồng để điều trị vết thương do xô xát với lực lượng bảo vệ.
Giới chính trị và giới showbiz khác xa nhau và nếu để so sánh thì hơi khập khiễng. Chỉ kể câu chuyện như vậy để độc giả tự luận bàn.
Khuyên bảo một chính trị gia lão luyện ở tầm Bộ trưởng phải việc này việc kia - có lẽ là “múa rìu qua mắt thợ”, hơi thừa!
Chỉ xin trích một câu của người xưa nói về đối nhân xử thế: "Phàm ở đời, ai chê ta mà chê phải, là thầy của ta; ai khen ta mà khen phải, là bạn của ta; ai nịnh bợ, tâng bốc ta là kẻ thù của ta vậy!"
Quảng Ninh đang có gì trong tay khi Vân Đồn sắp thành đặc khu?Trước thềm khai mạc kỳ họp thứ tư của Quốc hội, dự thảo nghị quyết về việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã được gửi đến các vị đại biểu. |
Xử phạt bác sĩ chê bộ trưởng là thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y tếSau khi 1 bác sĩ bị kỷ luật khiển trách và xử phạt 5 triệu đồng vì chê bai Bộ trưởng Y tế, đại diện bộ này lại lên tiếng phủ nhận việc đề nghị xử phạt |
Bộ trưởng Tài nguyên: 'Ai có bằng chứng Cục phó môi trường nhũng nhiễu hãy báo cho tôi'Ông Trần Hồng Hà nói sự việc liên quan đến việc Cục phó mất tiền "cần công khai nhưng phải công bằng, không nên suy đoán". |