'Bom tấn' Bruno Fernandes ra mắt ấn tượng, MU vẫn không thắng tại Old Trafford

Chủ nhật, 02/02/2020, 07:08 AM

Vòng 25 Ngoại hạng Anh, MU chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước Wolves, trong ngày ra mắt khá ấn tượng của tân binh Bruno Alves.

Empty

Tờ Daily Mail sau trận đã nhận xét, Bruno Fernandes đã thi đấu quá xuất sắc. Nhưng vấn đề của HLV Solskjaer là tìm ra 10 cầu thủ có được trình độ như bản hợp đồng 68 triệu bảng vừa cập bến Old Trafford.

Chất lượng và chiều sâu đội hình của MU là điều đã được nói đến từ lâu và thực tế HLV Solksjaer đã phải loay hoay suốt thời gian qua. Tiếp đón Wolves ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, chiến lược gia người Na Uy đã thực hiện 3 sự thay đổi so với trận thua Burnley tuần trước.

Tân binh Bruno Fernandes có tên trong đội hình xuất phát và tiền vệ người Bồ Đào Nha được chờ đợi sẽ mang tới làn gió mới cho Quỷ đỏ. Bruno Fernandes đã thể hiện quyết tâm sẽ trở thành Ronaldo mới ở Old Trafford và thực tế, tiền vệ 25 tuổi đã chơi rất hay.

Empty

Sau 15 phút làm quen với bầu không khí trên sân Old Trafford, Bruno Alves dần để lại dấu ấn. Bruno Fernandes thi đấu xông xáo, tích cực tranh cướp bóng bên phần sân đối phương và cũng chính tân binh người Bồ Đào Nha là người tung ra cú sút đưa bóng đi sạt cột dọc phút 33.

Với sự cơ động của Bruno Fernandes, MU kiểm soát bóng tới 60% trong hiệp một. Mặc dù vậy, hàng thủ của Wolves đã thi đấu tập trung, không ngại đá rắn để ngăn cản đối phương áp sát khung thành Rui Patricio.

Bước sang hiệp 2, MU đẩy cao đội hình và tạo ra được nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Patricio. Bruno Fernandes vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, khi anh là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng, đồng thời cũng là người chịu khó dứt điểm nhiều nhất trận.

Empty

Nếu như người đồng hương Patricio không chơi quá xuất sắc và tỉnh táo, tân binh của MU đã có thể có được bàn thắng với pha đá phạt đẳng cấp ở phút 58 hay cú nã đại bác sở trường từ ngoài vòng cấm ở phút 68.

Nếu may mắn mỉm cười, Quỷ đỏ đã có được bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, khi cầu thủ vào sân thay người là Diogo Dalot thực hiện cú đánh đầu ở thế khá bị động ngay vạch 5m50 đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Không thể có được bàn thắng, hai đội chia điểm trong sự tiếc nuối của NHM có mặt trên sân Old Trafford. Tuy chỉ có được 1 điểm và bị Sheffield United cướp mất vị trí thứ 5, song MU cũng có lý do để lạc quan với màn ra mắt ấn tượng của tân binh Bruno Fernandes.