NS Văn Hiệp, Phạm Bằng, Giang Còi... đã lần lượt qua đời. Họ từng đóng các tiểu phẩm của Gặp nhau cuối tuần và mang đến tiếng cười cho khán giả.
Gặp Nhau Cuối Tuần

Gặp Nhau Cuối Tuần

Gặp Nhau Cuối Tuần bắt đầu phát sóng vào ngày 1 tháng 4 năm 2000 và dần trở thành món ăn quen thuộc, không thể thiếu đối với các khán giả mỗi dịp cuối tuần. Thông qua những tiểu phẩm hài, các diễn viên đã truyền tải đi thông điệp tới người hâm mộ. Tuy không còn phát sóng nhưng trong ký ức của nhiều người đây vẫn là chương trình rất có sức hút.

Empty

Mới đây, vào tối 4/8, trang fanpage của nghệ sĩ Giang Còi thông báo nam nghệ sĩ đã qua đời sau thời gian dài điều trị ung thư, hưởng dương 59 tuổi. Thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng đau buồn và xót thương. Nghệ sĩ Giang Còi cùng với nghệ sĩ Quang Tèo là bạn diễn ăn ý và tạo thành bộ đôi được khán giả yêu mến qua hình ảnh 2 anh nông dân chân chất.

Empty

Một nhân vật phụ nhưng quen thuộc với khán giả Gặp Nhau Cuối Tuần là bác sĩ Hoa Súng do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đóng. Đó là vai bác sĩ chuyên điều trị những căn bệnh oái oăm, bằng các liệu pháp riêng, rất hài hước. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời vào chiều 20/4/2021, hưởng thọ 69 tuổi.

Empty

Hình ảnh nghệ sĩ Phạm Bằng trong các tiểu phẩm hài của Gặp nhau cuối tuần in sâu trong tâm trí khán giả, nhất là thế hệ 7X, 8X. Ông thường diễn nhân vật một ông chủ khó tính nhưng nói câu nào, chất câu ấy. Trước khi sức khỏe suy yếu vì căn bệnh viêm túi mật, viêm gan, NSƯT Phạm Bằng vẫn miệt mài đi diễn. Ông mất ngày 31/10/2016, hưởng thọ 85 tuổi.

Empty

Nghệ sĩ Văn Hiệp gắn liền với vai diễn bác trưởng thôn cũng là tên tuổi rất đỗi quen thuộc với khán giả khi chương trình Gặp nhau cuối tuần ra mắt trên sóng truyền hình từ thập niên 2000. Nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời năm 2013. Ông được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú sau khi qua đời.

Sau khi thông tin nghệ sĩ Giang Còi qua đời, MC Thảo Vân – người từng dẫn dắt chương trình này đã ngậm ngùi chia sẻ khi chứng kiến cảnh từng đồng nghiệp từng gắn bó với chương trình dần ra đi. “Tính ra hai anh em cũng biết nhau hơn hai chục năm rồi. Thật sự cái cảm giác nhìn các nghệ sĩ của chương trình năm xưa mất đi, lòng tôi nặng trĩu, khó tả lắm...”, MC Thảo Vân chia sẻ cảm xúc.