Giải trí
24/08/2018 00:16Cả một đời ân oán tập cuối: Sau tất cả, Dung và Đăng đã trở về bên nhau
Cả một đời ân oán tập cuối, Diệu (Lan Phương) luôn trong trạng thái bất ổn, không tỉnh táo từ sau khi bị bắt tạm giam. Điều này đã khiến cô phải chuyển đến điều trị tại bệnh viện tâm thần, tình trạng của Diệu khiến Phong (Hồng Đăng) từ oán hận Diệu thành đau xót và ân cần quan tâm, chăm sóc cho cô. Lúc này, Diệu không nhận ra ai ngoại trừ Phong.
Gạt bỏ những ân oán, hận thù trong quá khứ, chứng kiến bệnh tình của Diệu, Phong đã dành cho Diệu sự quan tâm đặc biệt. Phong cùng Thủy (Lương Thanh) tổ chức sinh nhật cho Diệu trong không khí tràn đầy yêu thương và ngọt ngào khiến Diệu vô cùng thích thú.
Có lẽ, sau mọi lỗi lầm cô đã gây ra cho Vũ Gia, giờ đây Diệu đang bị trừng phạt. Nhưng cũng chính lúc này, Diệu mới nhận được sự yêu thương, quan tâm từ Phong, điều mà bấy lâu nay cô hằng mong muốn. Nhiều người cho rằng, đây cũng là một cái kết đẹp cho nhân vật Diệu, vì cuối cùng, Phong vẫn ở bên quan tâm, chăm sóc cho cô.
Đăng (Mạnh Trường) và Dung (Hồng Diễm) hẹn gặp nhau tại một địa điểm quen thuộc, gắn với nhiều kỷ niệm của 2 người. Trước những tâm sự của Đăng, Dung nói với chồng cũ: "Mọi sóng gió đã qua rồi, em và anh sau này vẫn có thể làm bạn, căn bếp Bình An sẽ luôn chào đón anh, chúng ta vẫn có thể cùng nhau nghe một bản nhạc và thưởng thức ấm trà ngon". Câu nói của Dung khẳng định cô đã lựa chọn ở bên Hòa (Thiện Tùng), giữa cô và Đăng sau này chỉ có thể là bạn.
Trước sự dứt khoát của Dung, Đăng tỏ ra buồn bã. Anh nói: “"Anh biết trên mặt pháp lý chúng ta đã ra tòa, nhưng chưa bao giờ anh chấp nhận điều đó cả. Anh phải làm gì thì em mới quay về bên anh?" Đăng mong Dung cho anh một cơ hội cuối cùng, nhưng Dung đã nhẹ nhàng từ chối. Dung không thể quay trở về bên Đăng bởi những ân tình mà Hòa đã dành cho cô trong suốt 20 năm qua nên cô muốn bù đắp cho anh.
Trong khi đó, trước ngày tổ chức đám cưới, cả Hòa và Dung đều có những suy tư, tâm sự riêng. Hòa băn khoăn hỏi Dung: “Chắc chắn em vẫn muốn cưới anh chứ?” bởi anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, Dung cưới anh là để trả ơn vì anh đã đối tốt với mẹ con cô trong suốt những năm qua.
Hòa luôn mong muốn tình yêu phải xuất phát từ 2 phía, anh lo sợ mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho Dung. Nhưng cô khẳng định, ở bên cạnh Hòa bao nhiêu năm qua, cô và gia đình vẫn luôn hạnh phúc.
Sau khi gặp Dung, cũng là trước ngày cưới của Dung và Hòa, Đăng buồn bã, chán nản. Anh tâm sự với Nguyên rằng anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại, suốt những năm qua, điều anh mong mỏi nhất là Dung có thể quay trở về bên anh để gia đình đoàn tụ. Nhưng Dung đã khước từ khiến Đăng luôn nghĩ, cả cuộc đời này có lẽ anh sẽ phải sống trong cô độc.
Đến ngày cưới của Dung và Hòa, cả gia đình hồ hởi, vui vẻ chuẩn bị cho lễ cưới. Bên người thân, Dung nở nụ cười rạng rỡ và tỏ ra hài lòng với quyết định của mình. Trong khi đó, Hòa vẫn suy tư, không vui vẻ dù đã sát giờ cử hành hôn lễ.
Đến lúc tiến vào lễ đường, sánh đôi bên Dung, Hòa vẫn băn khoăn hỏi cô “Em có chắc là đã làm theo ý nguyện của mình chứ?” đã khiến Dung lúng túng. Đúng lúc này Đăng xuất hiện, anh tiến đến phía Hòa và Dung trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.
Tại đây, Hòa đã trao hoa cưới là cho Đăng và nhắn nhủ Dung: “Em hãy lấy người đàn ông mà em thật sự yêu thương, chỉ có như vậy gánh nặng trong lòng anh mới vơi đi được. Hai người nhất định hạnh phúc bên nhau, bởi ông trời đã sắp đặt như vậy rồi”.
Quá bất ngờ và xúc động trước tấm lòng của hòa, Dung bật khóc, nhìn anh áy náy. Cũng lúc đó, một lần nữa Đăng ngỏ lời mốn Dung cho anh một cơ hội để ở bên cạnh cô và Dung gật đầu đồng ý. Sau tất cả, cuối cùng Dung và Đăng đã quay về bên nhau, hai người xúc động ôm chặt lấy nhau trước mặt các quan khác có mặt tại lễ cưới.
Như vậy, 72 tập của bộ phim Cả một đời ân oán đã khép lại. Kết phim, những hận thù, ân oán trong quá khứ của các nhân vật đều đã được hóa giải. Họ đã lựa chọn cách tha thứ và cho nhau cơ hội để tiếp tục yêu thương, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới và bù đắp những những lỗi lầm đã qua.
Cả một đời ân oán tập 71: Thủy không chấp nhận là con gái Dung, Tú được bà Lan tha thứTrong Cả một đời ân oán tập 71, Thủy vô cùng ngỡ ngàng và không thể chấp nhận sự thật mình chính là Nguyên An, con gái thất lạc của Dung và Đăng trong suốt 20 năm qua. |
Cả một đời ân oán tập 70: Thủy chính là Nguyên An thật, Diệu hóa điênTrong Cả một đời ân oán tập 70, Phong là người duy nhất bình tĩnh khi tất cả mọi người đang hoảng loạn. Anh cũng chính là người đầu tiên nhận ra Thủy, con gái anh bấy lâu nay lại chính là Nguyên An, đứa con mất tích mà Dung luôn tìm kiếm suốt 20 năm qua. |
Ở Trung Quốc đang hình thành cả một thế hệ không hề biết đến Facebook, Google hay Twitter, chỉ tìm kiếm bằng Baidu, lướt Weibo, nhắn tin qua Wechat và mua hàng hóa bằng AlibabaỞ Trung Quốc đang hình thành cả một thế hệ không hề biết đến Facebook, Google hay Twitter, chỉ tìm kiếm bằng Baidu, lướt Weibo, nhắn tin qua Wechat và mua hàng hóa bằng Alibaba |