Giải trí
16/08/2018 23:15Cả một đời ân oán tập 70: Thủy chính là Nguyên An thật, Diệu hóa điên
Mở đầu Cả một đời ân oán tập 70, Đăng (Mạnh Trường) bị thương nặng sau nhát đâm của Diệu (Lan Phương) và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bà Lan (Mỹ Uyên) tiếp tục đổ mọi tội lỗi lên đầu Dung (Hồng Diễm) và tát cô. Dung lúc này tỏ ra cam chịu và không có phản ứng.
Khi Nguyên (Huỳnh Anh) và Khôi hỏi cô chuyện gì vừa xảy ra đã khiến Dung tiếp tục nghĩ ngợi và không hỏi bàng hoàng. Cùng với đó, vì vừa cho máu để Đăng phẫu thuật đã khiến Dung choáng váng, kiệt sức và ngất lịm.
Sau khi tình dậy và khi đã bình tĩnh lại, Dung luôn tự dằn vặt, cho rằng chính cô đã khiến Đăng phải nằm viện, nếu không có Đăng, có lẽ người trúng nhát dao đâm của Diệu chính là cô. Cũng lúc đó, Dung muốn tìm gặp Tú để hỏi về thực hư câu chuyện Diệu vừa kể Tú (Thùy An) không phải là Nguyên An, con gái cô nhưng không ai có thể liên lạc được với Tú.
Nhân lúc mọi người đang trong bệnh viện, Tú lẻn về Vũ Gia, lấy tiền và đồ đạc, định bỏ trốn. Đúng lúc đó, Nguyên gọi điện cho chị Út giúp việc, yêu cầu giữ Tú lại nhưng chị Út không thể giữ chân Tú.
Khi Nguyên và Phong (Hồng Đăng) về đến Vũ gia thì Tú đã bỏ đi, hai người đuổi theo và giữ Tú lại, chất vấn Tú về câu chuyện liên quan đến Nguyên An.
Trước mặt Nguyên và phong, Tú tỏ ra sợ hãi, cô vừa khóc vừa xin lỗi Nguyên và liên tục bị Nguyên trách mắng. Trong lúc này, Phong là người duy nhất bình tĩnh. Anh gặng hỏi Tú về mẫu ADN của Nguyên An mà Tú có được nhưng không nhận được câu trả lời như mong muốn.
Đúng lúc đó, đăng bất chợt đứng dậy bỏ đi như vừa hiểu ra điều gì. Anh đến đồn công an gặp Diệu để hỏi về tung tích của Nguyên An. Trước câu hỏi của Phong, Diệu cho rằng anh đến gặp cô là vì Dung nên những câu nói của Đăng đã chọc giận Diệu.
Cô điên loạn kể về những ngày tháng đau khổ của mình vì không có được tình yêu của Phong và vì để mất con khi con cô còn chưa kịp chào đời. Diệu cho rằng chính Dung đã gây ra tất cả những chuyện này nên cô luôn sống trong căm hận, thù oán đối với Dung.
Cô như nổi điên khi nhắc về những câu chuyện đau lòng trong quá khứ. Mất kiểm soát, Diệu vô tình để phong biết về quá trình cô bắt cóc Nguyên An. Cô cho biết vốn dĩ đã định giết Nguyên An để Dung phải đau khổ, ân hận cả đời.
Thế nhưng Diệu nói rằng sai lầm của cô chính là nuôi con của kẻ thù khiến Phong ngỡ ngàng hiểu ra rằng Thủy (Lương Thanh) chính là Nguyên An.
Về Thủy, vì lo lắng cho mẹ nên cô đã đến bệnh viện tìm gặp bà Lan, cô quỳ ở hành lang bệnh viện, khóc hết nước mắt xin bà Lan tha thứ cho Diệu. Bà Lan thương Thủy nhưng không chấp nhận lời cầu xin của cô.
Trong Cả một đời ân oán tập 70 từ đồn công an trở về, Đăng đến tìm gặp Dung, nói với Dung sự thật rằng Nguyên An chính là Thủy. Ngay lập tức, Dung đến nhà Phong tìm Thủy. Nhìn Thủy từ xa, những hình ảnh trong quá khứ về con gái lần lượt hiện về khiến Dung tự trách, bao lâu nay gặp Thủy, tại sao cô không thể nhận ra Thủy chính là Nguyên An, con gái mình.
Lại nói về Diệu, sau khi bị giam, Diệu đã hóa điên thực sự, cô liên tục nói nhảm và đập đầu vào tường, hành hạ bản thân đến bất tỉnh.
Phong đến đồn công an thăm Diệu, lúc này Diệu không còn tỉnh táo, lúc tỉnh lúc mê, cô không nhận ra Phong là ai và không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Trong điên loạn, Diệu tiếp tục nhắc lại chuyện cũ một cách chân thành và hối lỗi khiến Phong không khỏi xót xa.
Dung vào bệnh viện thăm Đăng, anh vẫn nằm mê man bất tỉnh khiến Dung luôn dằn vặt và tự trách mình. Dung kể với Đăng, cuối cùng họ đã tìm được con gái, Thủy chính là Nguyên An mặc dù hiện tại Thủy vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
Dung cũng tâm sự rằng trong suốt thời gian qua cô vẫn luôn nhớ đến chồng cũ. Mỗi khi đối diện với anh cô luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ để Đăng không nhận ra rằng cô vẫn chưa quên anh. Đúng lúc này, Đăng chảy nước mắt và có dấu hiệu tỉnh lại...
Những "nút thắt" của phim Cả một đời ân oán đang dần được gỡ khi 72 tập của bộ phim Cả một đời ân oán sắp đi đến hồi kết. Chuyện "tình tay 3" giữa Đăng, Dung và Hòa sẽ ra sao? Dung sẽ lựa chọn ở bên ai giữa một bên là chồng cũ và một bên là Hòa, người mà cô mang nợ?
Hai tập cuối cùng, 71 và 72 của bộ phim Cả một đời ân oán sẽ phát sóng vào 21h50 thứ tư (22/8) và thứ Năm (23/8) trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!
Cả một đời ân oán tập 69: Đăng trúng nhát dao của Diệu khi lao vào cứu DungTrong Cả một đời ân oán tập 69, Diệu Bị Tú trở mặt, tố cáo cô đã giết Kiên. Diệu nổi điên tố ngược lại Tú chính là Nguyên An giả, cuối cùng trong sự uất hận cô cầm dao định đâm Dung nhưng chính Đăng là người đã đỡ nhát dao này thay Dung. |
Cả một đời ân oán tập 68: Bị đe dọa, Diệu đẩy Kiên ngã xuống vực sâuCả một đời ân oán tập 68 chủ yếu xoay quanh những câu chuyện căng thẳng, hoảng loạn của Tú và Diệu khi Kiên liên tục tìm cách tiếp cận những người liên quan đến thân phận thực sự của Nguyên An. |
Cả một đời ân oán tập 67: Tình cũ của Tú tiếp cận Thủy, đe dọa DiệuCả một đời ân oán tập 67, Kiên không thể liên lạc được với Diệu nên đã theo dõi cô và tìm cách tiếp cận Thủy. Kiên tiếp tục đe dọa Diệu và yêu cầu cô giúp anh lấy Tú làm vợ. |