Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 4/1/2020 trên phạm vi toàn quốc, các công viên lớn tại Hà Nội đồng loạt đóng cửa.
Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Ghi nhận của PV tại công viên Cầu Giấy chiều 2/4 (P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), không còn cảnh tấp nập như trước đây, toàn bộ cổng chính và cổng phụ của Công viên này đều đóng cửa không đón khách.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, công viên đã đóng cửa

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, công viên đã đóng cửa

Cả cổng trước và sau cũng đều đã đóng cửa

Cả cổng trước và sau cũng đều đã đóng cửa

Dù vậy, một số người vẫn tập thể dục phía ngoài công viên nhằm nâng cao sức khỏe. Chị Huyền sống tại Cầu Giấy, Hà Nội) không bất ngờ khi công viên đóng cửa.

Empty

“Công viên là nơi tập trung đông người nên đóng cửa để phòng dịch là điều bình thường. Tôi nghiêm túc chấp hành Chỉ thị của Chính Phủ về việc hạn chế tụ tập nơi đông người, chiều tối tôi ra đường đeo khẩu trang tập thể dục để nâng cao sức khỏe cho bản thân”, chị Huyền nói.

Tại công viên Nghĩa Đô (P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội), cả cổng chính và cổng phụ đều đã đóng cửa, người dân không được vào bên trong. Khung cảnh trở nên vắng lặng hẳn.

Empty
Empty
Empty
Empty

Tại công viên Hòa Bình (P. Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi đây vẫn đang mở cửa, tuy nhiên không còn cảnh người dân tụ tập, sinh hoạt như ngày thường. Thời điểm ghi nhận chỉ lác đác vài người đeo khẩu trang đi bộ, tập thể dục.

Công Viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Công Viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Bên trong khuôn viên công viên, có nhóm vài thanh niên đi dạo

Bên trong khuôn viên công viên, có nhóm vài thanh niên đi dạo

Anh Bế Long Quyền (ở P. Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm) cho biết bản thân luôn có thói quen tập thể dục hằng ngày nên anh vẫn duy trì việc ra công viên rèn luyện sức khỏe. “Dù biết là dịch bệnh và Chính phủ đang có Chỉ thị hạn chế ra ngoài, nưng tôi vẫn đi chạy và thực hiện các động tác thể dục tay không để nâng cao sức khỏe. Bình thường tôi hay vào công viên tập với mọi người nhưng giờ chỉ đi một mình và đeo khẩu trang để phòng dịch”, anh Quyền thông tin thêm.

Anh Bế Long Quyền (ở P. Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm) cho biết bản thân luôn có thói quen tập thể dục hằng ngày nên anh vẫn duy trì việc ra công viên rèn luyện sức khỏe. “Dù biết là dịch bệnh và Chính phủ đang có Chỉ thị hạn chế ra ngoài, nưng tôi vẫn đi chạy và thực hiện các động tác thể dục tay không để nâng cao sức khỏe. Bình thường tôi hay vào công viên tập với mọi người nhưng giờ chỉ đi một mình và đeo khẩu trang để phòng dịch”, anh Quyền thông tin thêm.

Người cha đưa con đi dạo công viên Hòa Bình để bé không bị

Người cha đưa con đi dạo công viên Hòa Bình để bé không bị "cuồng chân"

Cả hai cha con đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường

Cả hai cha con đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường

Bài liên quan