Bị nhắc nhở vì nhậu đến rạng sáng hôm sau, người đàn ông ở Quảng Ngãi chạy xuống bếp cầm dao đâm vợ tử vong.
Can ngăn chồng uống rượu, vợ bị đâm chết
Ông Mê trước vành móng ngựa. Ảnh: Thạch Thảo.

Ngày 22/11, TAND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã tuyên phạt ông Phạm Văn Mê (54 tuổi, xã Ba Cung) bốn năm tù về hành vi Giết người.

Bảy tháng trước, người đàn ông này rủ nhóm bạn đến nhà nhậu từ đêm đến rạng sáng hôm sau. Lúc này, vợ ông (52 tuổi) lên nhắc nhở chồng nghỉ ngơi.

Bực tức vì cuộc rượu bị gián đoạn, ông Mê chạy xuống bếp vớ con dao đâm vào ngực vợ tử vong. 

Ba Tơ là một trong sáu huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, nơi nạn nghiện rượu đã thành vấn nạn, gây nên nhiều bi kịch . Ba năm trước, địa bàn này từng xảy ra vụ án tương tự khi người chồng bị đâm chết vì can ngăn vợ uống rượu.

 

Chồng giết vợ vì không chịu ly hôn y án 17 năm tù

Nghi ngờ vợ mình ngoại tình và người con đầu không phải là con ruột nên Thuận đã ra tay sát hại người đầu ấp, tay gối.

 

Cách hành xử thiếu suy nghĩ và cái giá phải trả cho người chồng hờ tưới xăng giết vợ

Trong lúc nóng giận, lại nghe thêm lời thách thức từ cô vợ “hờ” Tiến quyết định khóa trái cửa, tưới xăng lên người vợ với mục đích thiêu sống. Ông ta cũng tự cầm dao chém vào người để tự sát nhưng được cứu kịp thời.