Câu chuyện của cậu bé đồng tính này khiến dư luận vừa xúc động vừa phẫn nộ.
mot-hoc-sinh-bi-ban-be-bat-nat-den-muc-nhap-vien-chi-vi-dong-tinh

Gần đây, một thiếu niên đồng tính tên là Guadalupe Paredes đã đệ đơn kiện Khu học chánh Thống nhất Kenosha tại Wisconsin (Mỹ). Trong đơn Guadalupe Paredes cáo buộc nhà trường đã không làm gì để ngăn chặn hành vi bắt nạt mà anh phải chịu đựng suốt mười năm và cuối cùng khiến anh phải nghỉ học.

Guadalupe Paredes nói rằng, sự kì thị, phân biệt đối xử, bắt nạt và ngược đãi bắt đầu từ năm học lớp 3 khi anh công khai là người đồng tính. Thậm chí, anh phải nhiều lần nhập viện để điều trị tâm thần.

Theo đơn kiện, Ron Sandoval, hiệu phó nhà trường đã phớt lờ mọi lời nói của Guadalupe Paredes kể từ khi anh thừa nhận là người đồng tính. Còn hiệu trưởng thì bảo với Guadalupe Paredes rằng anh ta đừng nói chuyện với hiệu phó vì Sandoval “không cảm thấy thoải mái với nguyên đơn”.

Ở trường cấp 2, sự bắt nạt trở nên tồi tệ hơn. Paredes thậm chí bị dọa giết. Mọi lời kêu cứu của mẹ anh đều rơi vào im lặng, nhà trường bỏ mặc Paredes và không có bất kì động thái nào.

Một quản trị viên còn nói với mẹ Paredes rằng anh ta đã tự hại bản thân khi nói với các học sinh khác mình là người đồng tính. Khi lên trung học, Paredes đã ngừng báo cáo với nhà trường về sự quấy rối anh phải hứng chịu vì tin rằng nó là vô vọng. Năm lớp 11, Paredes đã chuyển trường nhưng cuối cùng anh phải bỏ học vì các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Cách đây khoảng một tháng (ngày 23/8), cậu bé Jamel Myles (9 tuổi) đã được phát hiện tử vong tại nhà ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado (Mỹ) khi em vừa mới đi học 4 buổi tại Trường Tiểu học Joe Shoemaker.

Trước đó, Jamel Myles đã công khai là gay với các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, em đã phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề, thậm chí bị đánh. Chỉ vài ngày sau, em đã tìm đến cái chết.

Hệ thống Trường Công lập Denver đã gửi thư cho phụ huynh ngày 24/8 nhằm thông báo cho họ về cái chết bi thảm của Jamel. Phát ngôn viên của Trường Công lập Denver chia sẻ trên tờ Denver Post: “Phải chứng kiến một cậu bé qua đời luôn là điều khó khăn. Chúng tôi đã có đội xử lý khủng hoảng ở đó”.

Những câu chuyện đáng buồn này không chỉ có ở Mỹ mà trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Việc bị kì thị, phân biệt đối xử, bắt nạt hay chế giễu là nỗi ám ảnh của nhiều thiếu niên LGBT.

Rõ ràng, cần phải giáo dục cho trẻ ngay từ nhỏ hiểu biết về cộng đồng LGBT để xóa bỏ những định kiến sai lầm. Đồng thời cha mẹ cũng cần phải quan tâm con cái nhiều hơn để động viên kịp thời khi con có biểu hiện khác lạ về tâm lý.