Sống đẹp
28/05/2019 09:17Câu chuyện phi thường của 'thủ lĩnh' từ thiện Tân 'lì'
Sinh ra vốn lành lặn và khỏe mạnh, thế nhưng khi bước sang tuổi 20, Nguyễn Minh Tân đột nhiên mắc phải chứng bệnh Wilson quái ác, khiến toàn thân co rút, không thể nói năng, nằm liệt giường. Hai năm đầu bị bệnh, nhiều lúc Tân chỉ muốn tìm đến cái chết để giải phóng bản thân, giải thoát cho gia đình.
Nhưng rồi bằng ý chí phi thường và quyết tâm chiến thắng bệnh tật, Tân đã tự gắng gượng tự nhấc đầu, tự bò, lết đi như một đứa trẻ. Sau đó Tân trở thành thủ lĩnh nhóm tình nguyện “Có 1 không 2” rong ruổi trên chiếc xe lăn khắp thành Nam bán tăm bông, quyên góp tiền để thực hiện các dự án từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ ở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố Nam Định.
Cũng từ những câu chuyện về việc làm ý nghĩa của Tân "Lì" đã chạm đến trái tim của cô gái Hà Thị Thúy Giang một người phụ nữ xinh xắn chấp nhận đồng hành quãng đời còn lại với Tân. Vượt qua mọi chông chông gai, mối tình lãng mạn, cảm động của Tân và Giang đã đi đến cái kết có hậu bằng một đám cưới ấm áp vào tháng 8/2016 và đến nay đã có một cậu con trai 3 tuổi.
Những ngày giữa tháng 5, giữa cái nóng gay gắt của miền Bắc, Chị Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nữ tác giả sách Chuyện nhà Dr Thanh gặp thủ lĩnh nhóm tình nguyện “Có 1 không 2” - Tân Lì khi anh đang đi bán tăm bông làm từ thiện.
Chị đã vô cùng xúc động trước tình yêu tuyệt với của Giang và Tân, cùng với ý chí và nghị lực phi thường Tân, những lúc cùng cực và tuyệt vọng nhất nhưng vẫn không bỏ cuộc, vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “Không gì là không thể”, làm được những điều tưởng như là không thể, mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
Xem chương trình trực tiếp trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 16h15 thứ Hai ngày 27/5, và phát lại lúc 05h10 thứ Ba ngày 28/5 trên VTV1.
Theo dõi thông tin trên Fanpage chương trình: https://www.facebook.com/noitronyeuthuongvtv1
Nghị lực phi thường của nữ bác sĩ xinh đẹp gốc Việt từng lên báo ÚcMẹ mất từ năm 10 tuổi, Lily một mình sang Úc học tập sau khi tốt nghiệp cấp 3. Biết bố không thể trả phí học bác sĩ dạng học sinh quốc tế cho mình theo đuổi đam mê, Lily Vũ đã tự nỗ lực, tìm con đường riêng để lấy quốc tịch Úc và trở thành bác sĩ ở Melbourne. Cô gái gốc Việt xinh đẹp mới đây cũng vừa lọt vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu quốc gia Úc năm 2019. |
Hành trình phi thường của cô nữ sinh không tayThắm bé như chiếc kẹo, mặc dù cô đã là sinh viên năm thứ 3. Bẩm sinh không có tay, cô viết bằng chân trái, nhưng chữ của Thắm rất đẹp. Hôm tôi đến, Thắm đang mải mê dạy thêm ngoại ngữ, trong căn phòng nhỏ của gia đình. |