CĐV Quảng Ninh dừng cổ vũ đội bóng vì cho rằng bị phản bội

Thứ bảy, 01/08/2020, 18:42 PM

Nữ cổ động viên nổi tiếng với câu hát "Bay lên trời là bay ra ngoài" đã đăng tải lời tâm sự và nguyện vọng dừng cổ vũ cho CLB Quảng Ninh.

CĐV Vũ Thị Thúy.

CĐV Vũ Thị Thúy.

Mới đây, CLB Than Quảng Ninh có một cuộc chuyển nhượng nhân sự bất ngờ khi Fagan, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú sẽ chơi cho Hải Phòng đến hết mùa giải 2020. 

Quyết định này được đánh giá là khó hiểu khi Than Quảng Ninh đang đứng thứ 3 tại V.League 2020 sau 11 vòng đấu và thuộc nhóm đua tranh chức vô địch. Trong khi đó, ba cái tên trên đều là trụ cột của của CLB. Hồng Quân, Xuân Tú thậm chí còn được xem là "công thần" của đội bóng đất mỏ.

Lý giải cho vụ chuyển nhượng này, lãnh đạo Than Quảng Ninh cho biết: "Đội bóng muốn dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu". Tuy nhiên, lý do này không được chấp nhận bởi Than Quảng Ninh vẫn đang nguyên cơ hội giành chức vô địch V-League 2020 và còn tham gia đấu trường AFC Cup.

Chán nản với việc đội bóng không có định hướng rõ ràng và không dành sự tôn trọng cho người hâm mộ, nhiều CĐV đã lên tiếng phản đối, trong đó một CĐV khá nổi tiếng là Vũ Thị Thúy là người phản đối kịch liệt nhất.

Cuối cùng khi những tiếng nói không thể thay đổi được quyết định mà đội bóng đưa ra, chị đành nói lời "rời bỏ" đối với đội bóng thân yêu đã cổ vũ 7 năm qua.

"Thân mến chào anh chị em! Vậy là hành trình 7 năm với bao buồn vui, bao chuyến đi xa cùng Than Quảng Ninh của tôi rồi cũng cần dừng lại. Tôi phải dừng lại để chiêm nghiệm, dừng lại để biết thêm giá trị của đam mê. Tôi yêu bóng đá, yêu cầu thủ bởi tình yêu với niềm tự hào của mình. Thiêng liêng lắm hai tiếng Quảng Ninh. Trang trọng lắm hai tiếng Việt Nam.

Mọi người thấy tôi luôn cháy hết mình khi cổ vũ cho Than Quảng Ninh cũng như đội tuyển Việt Nam. Những khoảnh khắc đó tôi được sống trong ngập tràn niềm kiêu hãnh, niềm tự hào. Có lẽ cũng vì điều này mà anh chị em chúng ta mới có duyên được sát cánh cùng nhau trong nhiều năm qua.Tuy nhiên sau một loạt sự kiện vừa diễn ra bản thân tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều.

Tổn thương không chỉ bởi những người em của tôi cũng như của tất cả chúng ta buộc phải rời xa mái ấm Than Quảng Ninh. Mà sự thiếu vắng của các em ấy khiến niềm tự hào của chúng ta là CLB Than Quảng Ninh trở thành tâm điểm của những chỉ trích. Điều mà bất kỳ ai trong chúng ta đều không muốn. Sự việc đã rối ren như vậy nhưng lãnh đạo CLB không có bất kì lời nào với CĐV chúng ta.

Không biết anh chị em như nào nhưng những ngày qua cứ nghĩ về Than Quảng Ninh tôi cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, bị bỏ mặc, bị phản bội.

Tôi cũng đã tự hỏi sau những gì mà Hội CĐV Than Quảng Ninh chúng ta đã đồng hành cùng CLB chúng ta có đáng phải chịu những cảm giác đó không?

Câu trả lời chắc chắn mỗi người đều đã có.Với riêng tôi, tôi xin phép được dừng tất cả các hoạt động cổ vũ của mình dành cho Than Quảng Ninh.

Có thể tôi sẽ vẫn đến sân nhưng xin phép tôi sẽ không cổ vũ cho Than Quảng Ninh nữa mà chỉ ủng hộ những người em tôi đang thi đấu dưới sân thôi.

Chỉ khi nào CLB Than Quảng Ninh dành cho Hội CĐV Than Quảng Ninh sự trân trọng đúng mực thì tôi sẽ tiếp tục cùng anh chị em cháy hết mình vì bóng đá Quảng Ninh", chị Thúy chia sẻ trên trang cá nhân.

Chị Thúy là người khá nổi tiếng khi luôn đồng hành cổ vũ cùng các ĐTQG, ĐT U23 trong thời gian dài vừa qua và nổi tiếng với câu cổ vũ: ''Bay lên trời là bay ra ngoài''.

Chị cũng là người mang rất nhiều đồ ăn, thực phẩm tới tiếp tế cho ĐT nữ Việt Nam khi tham dự SEA Games tại Philippines 2019. Việc cực chẳng đã khiến chị sẽ không còn xuất hiện trên khán đài Cẩm Phả sẽ là nỗi buồn rất lớn đối với CĐV đội bóng đất Mỏ.

Bài liên quan