Chân dung CEO trẻ không ngại vượt sông cứu người vì 'cái tâm của người làm giáo dục'

Thứ ba, 08/06/2021, 20:53 PM

Hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ nhảy cầu tự tử, anh Đặng Xuân Chiến vẫn không quên được giây phút nghẹt thở bơi ra giữa sông Hồng cứu người.

CEO Đặng Xuân Chiến

CEO Đặng Xuân Chiến

“Không màng nguy hiểm, chỉ muốn cô gái được an toàn”

Đó là tâm sự của anh Đặng Xuân Chiến (sinh năm 1987, Hà Nội) khi được hỏi về việc cứu người kịp thời vừa qua. Sau sự việc, anh không chỉ nhận được lời cảm ơn của gia đình cô gái, mà tất cả những người chứng kiến đều ngợi khen hành động kịp thời, dũng cảm của nam thanh niên trẻ.

Đó là vào một chiều hè ngày 26/5, khi anh Đặng Xuân Chiến ở dưới cầu Long Biên hóng gió. Đang tản bộ dọc khu đất trống, anh bỗng trông thấy trên cầu có một cô gái trẻ đứng ngần ngại rất lâu. Lát sau, bất ngờ cô gái trèo lên lan can rồi gieo mình xuống sông Hồng. Lúc này, anh Đặng Xuân Chiến mới tá hỏa vì sự việc diễn ra quá nhanh chóng.

Anh Chiến đã cứu cô gái trẻ T.H khi cô gái này định tự tử

Anh Chiến đã cứu cô gái trẻ T.H khi cô gái này định tự tử

“Lúc chú ý đến cô gái, tôi đã thấy có việc gì không ổn, nhưng lại không nghĩ gì nhiều, cho đến khi cô gái nhảy xuống sông”. Không có thời gian đắn đo, anh Chiến liền lao ra giữa sông Hồng cứu cô gái trẻ. “Tôi chỉ kịp bỏ chiếc điện thoại lại bờ, khi bơi ra giữa sông, lúc này nước rất xoáy và sâu nữa, tôi cũng bị ngợp đôi chút. May sao vẫn kịp kéo được cô gái trẻ vào bờ. Vật lộn một hồi trong dòng nước xiết, tôi cũng khá đuối sức. Lúc đó, tôi tự nhủ cả hai đều phải sống, và cuối cùng cả tôi và cô gái trẻ cũng an toàn”.

Sau khi cứu cô gái, anh Đặng Xuân Chiến hỏi thì mới biết cô gái tên T.H. Vì cuộc sống quá bế tắc, cô gái mắc bệnh trầm cảm nên tìm đến cái chết. Anh Chiến cho cô gái ăn uống lấy lại sức rồi đưa đến công an phường Vĩnh Tuy để trình báo sự việc.

Bằng khen của anh Đặng Xuân Chiến

Bằng khen của anh Đặng Xuân Chiến

Sự việc đó được rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường chứng kiến. Nhiều người lo lắng cho anh Chiến, bảo anh sao không kêu thêm người tới phụ giúp, lỡ có việc chẳng lành. Anh Chiến chỉ cười xòa: “Lúc đó đâu có nghĩ được gì nhiều, chỉ mong cô gái trẻ được an toàn để làm lại cuộc đời thôi”.

Sự thật bất ngờ về “Lục Vân Tiên” cứu người

Cứu được cô gái trẻ T.H, anh Đặng Xuân Chiến đã nhận được lời cảm ơn từ phía gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với T.H, anh cũng hiểu được phần nào những áp lực mà cô đang trải qua. Anh Chiến cũng chia sẻ lại và cho gia đình một số lời khuyên để có thể hiểu hơn tâm tư của T.H.

CEO Đặng Xuân Chiến

CEO Đặng Xuân Chiến

“Chuyện nhiều bạn trẻ nhảy cầu tự tử vì áp lực cuộc sống ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nếu như khi họ cảm thấy stress, họ được chia sẻ, được lắng nghe, được động viên, có lẽ mọi chuyện đã rất khác rồi. T.H may mắn vì được cứu kịp thời, nhưng ngoài kia còn rất nhiều cô gái trẻ khác đã mãi mãi nằm lại”, anh Chiến trầm ngâm nói.

Hành động nghĩa hiệp của anh Chiến được những người chứng kiến ví như “Lục Vân Tiên” cứu người. Danh tính của anh cũng được tìm kiếm. Không ít người cảm thấy bất ngờ khi anh Chiến là một CEO trẻ tài năng. Khởi nghiệp từ rất sớm, anh là một trong những doanh nhân đình đám trong lĩnh vực giáo dục.

Anh đã nhận được nhiều bằng khen trong sự nghiệp của mình

Anh đã nhận được nhiều bằng khen trong sự nghiệp của mình

Hiện tại, anh đang điều hành Trung tâm Anh ngữ Superkids English, Amazing English và Điều hành hệ thống mầm non Supekids. Đây là công ty hoạt động theo hình thức cung ứng giáo viên bản địa đến từ Anh, Úc, Mỹ, Canada đến  tất cả các trung tâm tiếng Anh và các trường mầm non quốc tế, trường công và trường tư thục.

“Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là các bạn trẻ nên sống có mục đích, cuộc sống rồi ai cũng phải gặp những khó khăn, những chuyện không như mình mong muốn. Nhưng chỉ cần nỗ lực vượt qua những thử thách đó, mình sẽ thấy cuộc đời cho mình được nhiều hơn thế. Đừng dại dột nghĩ đến những điều không hay bởi sau bạn còn là cả nỗi đau của gia đình”, anh Đặng Xuân Chiến giãy bày.