Chàng trai dân tộc Thái ở Sơn La giành học bổng du học toàn phần tại Nga

Thứ bảy, 22/08/2020, 20:10 PM

Vì Minh Đức là sinh viên lớp B1D5 Học viện An ninh nhân dân, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập và rèn luyện, cậu đã xuất sắc giành học bổng du học toàn phần chuyên ngành Giám định tư pháp tại xứ sở Bạch Dương.

Vì Minh Đức vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Volgagrad Bộ Nội vụ cùng với giáo viên tiếng Nga của mình.

Vì Minh Đức vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Volgagrad Bộ Nội vụ cùng với giáo viên tiếng Nga của mình.

Vì Minh Đức chuẩn bị bước vào năm nhất chuyên ngành Giám định tư pháp tại Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va Bộ Nội vụ Liên bang Nga mang tên V.A. Kikotia.

Vì Minh Đức chuẩn bị bước vào năm nhất chuyên ngành Giám định tư pháp tại Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va Bộ Nội vụ Liên bang Nga mang tên V.A. Kikotia.

Nuôi dưỡng ước mơ

Sinh ra và lớn lên tại vùng cao biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là một địa bàn “nóng” và phức tạp về tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của cả nước, vì vậy Minh Đức đã hun đúc ý chí quyết tâm trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân. Năm 2015, chính là bước ngoặt to lớn có ý nghĩa quan trọng với chàng trai người dân tộc Thái khi được tuyển sinh vào Trường Văn hóa I – Bộ Công an, chặng đường chinh phục giấc mơ đã ngày càng hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết.

Vì Minh Đức khoác lên mình bộ quần áo dân tộc Mông để quảng bá nét đẹp bản sắc văn hóa Việt với bạn bè quốc tế trong Lễ hội văn hóa các quốc gia tại Học viện Volgograd Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Vì Minh Đức khoác lên mình bộ quần áo dân tộc Mông để quảng bá nét đẹp bản sắc văn hóa Việt với bạn bè quốc tế trong Lễ hội văn hóa các quốc gia tại Học viện Volgograd Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Tại Trường Văn hóa I – Bộ Công an, Vì Minh Đức luôn cố gắng hết mình trong học tập và rèn luyện, ngày đêm miệt mài “nấu sử sôi kinh” và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của trường với thành tích học tập xuất sắc và luôn tích cực, hăng hái thăm gia vào các cuộc thi, phong trào học tập. Chàng trai người Sơn La đã vinh dự 7 lần nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Văn hóa I – Bộ Công an, 4 lần nhận Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và đặc biệt hơn, Vì Minh Đức chính là 1 trong 83 cá nhân của toàn lực lượng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an “Đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 05 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 – 2018 và sơ kết 02 năm đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân”.

Đóa hoa của đại ngàn

Tiếp tục theo đuổi lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, chàng trai Vì Minh Đức đã trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, mái trường với về dày truyền thống anh hùng, nơi đào tạo ra hàng vạn cán bộ, sỹ quan an ninh ưu tú cho lực lượng Công an nhân dân. Nhận thức được bản thân cần phải ra sức cố gắng nhiều hơn nữa, chàng sinh viên này tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi thêm các tri thức của chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ thông tìn, dần hình thành nên phông nền kiến thức vững chắc để chinh phục những nấc thang tiếp theo trên chặng đường dài.

Vì Minh Đức luôn tự hào về màu áo đang khoác lên mình và không ngừng cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để trở thành người chiến sỹ công an trong tương lai “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Vì Minh Đức luôn tự hào về màu áo đang khoác lên mình và không ngừng cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để trở thành người chiến sỹ công an trong tương lai “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Tại đây, Đức tiếp tục khẳng định được bản thân khi vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, 3 lần được nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân vì “Đã có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2019”, Giấy khen vì “Đạt danh hiệu Học viên Giỏi năm học 2018 – 2019” và Giấy khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng trường lớp năm học 2018 – 2019” và 02 Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân vì “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên Công an nhân dân tình nguyện hè năm 2019”, “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019”.

Chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên mà đưa Vì Minh Đức đến với học bổng của Liên bang Nga, bạn tâm sự: “Trong một lần sinh hoạt định kỳ tại học viện, mình nhận được thông báo tuyển sinh du học tại Nga, điều kiện để xét học bổng của Bộ GD&ĐT là sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học hệ đào tạo chính quy tập trung tại Việt Nam có kết quả 03 năm Trung học phổ thông và học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7.0 theo thang điểm 10 hoặc tương đương. Sau đấy, mình cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn và đủ khả năng nên nộp hồ sơ, và được Bộ Công an xét duyệt, cử đi dự tuyển học bổng này”.

Với thành tích tiêu biểu tại cấp Trung học phổ thông và kết quả học tập học kỳ I đạt 7.53, kết quả cả năm đạt 8.16, Vì Mình Đức đã từng bước hoàn thiện hồ sơ của mình. Sau một thời gian dài chờ đợi, bạn đã chính thức nhận được Thư mời trúng tuyển của Bộ Nội vụ Liên bang Nga học 01 năm dự bị tiếng Nga tại Học viện Volgograd – Bộ Nội vụ và học 05 năm chuyên ngành Giám định tư pháp tại Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va Bộ Nội vụ Liên bang Nga mang tên V.A. Kikotia.

Chia sẻ thêm về quá trình làm hồ sơ xét tuyển học bổng du học toàn phần, Vì Minh Đức hào hứng: “Mình nhận thấy các bạn sinh viên, đặc biệt các bạn sinh viên năm nhất tại Việt Nam nên tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn, Hội để trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức cho bản thân mình, và cũng là một điểm cộng sáng giá để Hội đồng xét học bổng lựa chọn, trao cơ hội cho mình. Tại Học viện An ninh nhân dân mình có tham gia vào Câu lạc bộ Truyền thông C500 và Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện. Nơi đây đã cho mình rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ”.

Chuyến bay đầu tiên

Vì Minh Đức khá bỡ ngỡ khi nhập học muộn 02 tháng so với sinh viên của các nước khác, điều thú vị là tiết học đầu tiên tại xứ sở Bạch Dương là môn Nhà nước và pháp luật chứ không phải môn tiếng Nga, mặc dù chưa hề biết tiếng Nga nhưng trước đó Vì Minh Đức đã từ mày mò, học hỏi qua mạng Internet trước bảng chữ cái khi ở Việt Nam cho nên hôm đó mặc dù không hiểu chàng trai này vẫn cố gắng chép bài đầy đủ.

Sau đó, chàng sinh viên người Sơn La được cô giáo dạy tiếng Nga Elena Ponenka - một giáo viên tâm huyết, đã từng giảng dạy tiếng Nga cho nhiều thế hệ sinh viên lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ, bổ sung những kiến thức chưa được học và nhanh chóng bắt kịp với nhịp điệu, chương trình đào tạo tại đây. Cần phải nói thêm, tiếng Nga là một ngôn ngữ rất khó, khác hoàn toàn so với tư duy của tiếng Việt, nhưng Vì Minh Đức vẫn cố gắng học hỏi và tiếp thu nhiều nhất có thể để tạo nên nền tảng, chiếc cầu nối để có thể học tốt kiến thức chuyên ngành trong 5 năm sắp tới.

Kết thúc năm đầu tiên học tại Nga, Vì Minh Đức vinh dự khi là 1 trong 3 cá nhân được Giám đốc Học viện Volgagrad Bộ Nội vụ tặng Giấy khen vì “Đã có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2019 – 2020”.

Vì Minh Đức vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Volgagrad Bộ Nội vụ cùng với giáo viên tiếng Nga của mình.

Vì Minh Đức vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Volgagrad Bộ Nội vụ cùng với giáo viên tiếng Nga của mình.

Cuộc sống xa nhà

Mặc dù học tập ở một nơi khá xa so với Việt Nam, nhưng Vì Minh Đức đã nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống bởi vì cậu đã sống cuộc sống từ lập từ rất bé, sống cuộc sống trong lực lượng vũ trang và xa nhà từ năm 15 tuổi, vì thế điều này với cậu đã rất quen thuộc, cảm giác nhớ nhà đôi lúc gợi lên nhưng không còn nhiều trăn trở như trước nữa.

Khác biệt lớn nhất chính là quy định của các trường trực thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga rất khắc khe và nghiêm túc hơn, dù thời tiết có -20oC cũng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ trong ngày. Thời gian học khá dày, nếu quy đổi theo thời gian biểu ở Việt Nam là một ngày 8 tiết (tương đương với 4 tiết ở Nga), cùng với đó là lượng kiến thức được truyền đạt trong mỗi buổi học rất rộng và sâu, đòi hỏi mỗi sinh viên cần thực sự nghiêm túc với việc học và đầu tư thêm nhiều thời gian để tìm hiểu, mở rộng vốn kiến thức mà giáo viên truyền đạt.

Vì Minh Đức luôn tích cực tham gia các buổi hoạt động ngoại khóa do Học viện tổ chức để tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức cần thiết cho bản thân.

Vì Minh Đức luôn tích cực tham gia các buổi hoạt động ngoại khóa do Học viện tổ chức để tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức cần thiết cho bản thân.

Tận dụng khoảng thời gian rảnh của mình sau giờ học, Vì Minh Đức thường xuyên giao lưu với bạn bè nước ngoài để trau dồi kiến thức, kỹ năng giao tiếp, cải thiện trình độ tiếng Nga, tham gia giao lưu văn hóa, quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam cũng như hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Mong muốn của Đức trong thời gian đến là có thể được đi nhiều hơn, khám phá, tham quan nhiều địa điểm du lịch của Nga để hiểu thêm và con người, văn hóa và xứ sở nơi đây, giúp hòa quyện, xóa tan khoảng cách mà rào cản ngôn ngữ, văn hóa…  mang lại.

Về kỷ niệm đáng nhớ nhất tại năm học đầu tiên ở Nga, Đức chia sẻ chân thành: “Lúc đó là gần đến Tết Canh Tý, là cái Tết xa nhà, xa quê hương lần đầu tiên của mình, vì vậy mình muốn có cái gì đó đặt biệt và tạo dấu ấn, mình và anh Lê Trung Hoàng – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông C500 của Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân có tâm sự với nhau bởi hai anh em mình rất thân, anh đã đưa ra ý tưởng với mình là muốn làm sản phẩm phóng sự về du học sinh Bộ Công an tại Liên bang Nga để mọi người hiểu thêm về cuộc sống của du học sinh Bộ Công an có gì khác biệt. Thế là mình hào hứng ủng hộ, hai anh em cùng lên kịch bản rồi mình là cầu nối liên lạc với Liên chi đoàn Công an nhân dân tại thành phố Moscow để thực hiện phóng sự, có những hôm theo giờ Việt Nam là 3 – 4 giờ sáng mà hai anh em mình vẫn say sưa thảo luận về phóng sự đặc biệt này. Khi phóng sự được công chiếu trên mạng xã hội được mọi người ủng hộ, anh em mình rất vui vì công sức làm việc gấp rút cũng được mọi người công nhận. Nhân đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Hoàng, các anh chị trong Câu lạc bộ Truyền thông C500 đã luôn quan tâm, ủng hộ mình”.

6
7
Vì Minh Đức luôn tận dụng triệt để thời gian rảnh của mình để khám phá tại thành phố mình đang sống, ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ tại đất nước xinh đẹp này.

Vì Minh Đức luôn tận dụng triệt để thời gian rảnh của mình để khám phá tại thành phố mình đang sống, ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ tại đất nước xinh đẹp này.

Bài liên quan