Đời sống
05/12/2017 10:00Cháu bé 11 tuổi bị bố đánh bầm dập do trốn đi chơi
Sáng 5/12, bác sĩ Y Nhân M’lô, Giám đốc bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều trị cháu K.H.H.A. (11 tuổi, ngụ thôn Ea Kroa, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.
Theo bác sĩ Y Nhân, sau khi các bác sĩ chữa trị thì tình trạng sức khỏe của cháu A. đã được phục hồi và sẽ được xuất viện trong ít ngày tới.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào ngày 4/12, khi cháu A. đến trường đi học thì các thầy cô phát hiện cháu A. xuất hiện nhiều vết thương nên trình báo cho chính quyền địa phương và đưa cháu đến bệnh viện điều trị.
Theo lời kể của cháu A., vào sáng 3/12, cháu có xin phép bố là ông Khuất Hữu Q. (SN 1968) đi chơi, tuy nhiên ông Q. không cho đi. Sau đó, cháu A. tự bỏ đi chơi đến 13h chiều thì trở về nhà. Lúc này, ông Q. bực mình vì con không nghe lời nên đã dùng cây tre đánh vào người. Đến sáng hôm sau đến lớp thì thầy cô phát hiện vụ việc.
Khi hay tin con bị chồng đánh, bà Nguyễn Thị Biết (SN 1968, mẹ cháu A) tức tốc vào bệnh viện chăm sóc con. Tại đây, bà Biết cho hay, khi đến nơi bà đã thấy con mình bị bầm dập hết người.
Theo bà Biết, bà và ông Q. quen biết và sống với nhau từ năm 2003 và có với nhau hai người con. Tuy nhiên, sau này ông Q. bỗng dưng ghen tuông và cho rằng bà ngoại tình. Từ đó, tình cảm hai vợ chồng không còn được êm ấm. Bà Biết cùng con gái lớn đi nơi khác sinh sống, còn cháu A. và bố sống tại xã Cư Né.
"Tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tôi cũng đang làm các thủ tục để xin chăm sóc con", bà Biết nói.
Theo một cán bộ thôn, khoảng 5 năm trước đây, ông Q. bị tai nạn giao thông nên thần kinh không còn được bình thường. Tuy nhiên, hàng ngày ông Q. là người rất hiền lành, yêu thương con cái. Nhưng mỗi khi trái gió trở trời ông Q. lại nóng nảy, không kiềm chế được bản thân. Có những lúc, cháu A. ngồi nhờ xe ai đi học hoặc nói chuyện với ai cũng bị ông Q. đánh.
Về vấn đề này, thiếu tá Y Tuệ Ayun, Trưởng Công an xã Cư Né thông tin, sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã liên hệ với mẹ cháu bé đến bệnh viện để chăm sóc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã gửi giấy triệu tập đến ông Q. tuy nhiên đến nay ông Q. vẫn chưa đến làm việc.
“Hiện, công an xã cũng tham mưu với cấp trên xin hướng xử lí đối với hành vi bạo hành trẻ em của ông Q.”, vị trưởng công an nói.
NÓI THẲNG: Ai chống lưng cho ông Phạm Sỹ Quý!?UBND TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái ra quyết định phạt hộ ông Phạm Sỹ Quý - nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh - 507 triệu đồng và cho tồn tại các hạng mục xây không phép, sai phép trong quần thể biệt phủ của ông Quý. |
Đi đánh ghen, người đàn ông ngã xuống suối mất tích rồi tử vongTrong lúc xô xát, người đàn ông chẳng may ngã xuống suối mất tích, sau đó được tìm thấy nhưng đã tử vong. |
Mưa lũ gây cô lập hàng nghìn hộ dân Bình ĐịnhMưa lũ dâng cao tràn về gây chia cắt giao thông, cô lập hàng nghìn hộ dân Bình Định, có nơi ngập sâu hơn 2 m. Địa phương này yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học. |