Thời sự
03/02/2022 14:43Chủ nợ mang theo chuối xanh, loa kéo đến tận cổng nhà đòi nợ ngày Tết
Chủ nợ mang theo chuối xanh, loa kéo đến tận cổng nhà đòi nợ ngày Tết
Trong những ngày đầu năm mới, nhiều người kiêng kị việc trả nợ - đòi nợ hay vay mượn nợ vì lo lắng sẽ là vận đen, xui xẻo trong cả năm.
Thế nhưng mới đây, một người phụ nữ nhằm ngay ngày đầu năm mới để đi đòi nợ khiến nhiều người xôn xao.
Theo như chia sẻ, sự việc trên được cho là xảy ra tại Sông Mã, Sơn La.
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít, mang theo tấm biển bằng xốp có dòng chữ "Cầu xin ông bà H.X trả nợ cho tôi", kèm theo đó là cả chuối xanh.
Người phụ nữ ngồi bên đường cầm mic nói vọng vào chiếc loa kéo, "Ô tô nhà lầu xe hơi rất to, mọi người nhìn xem... Em phải đi đòi nợ để đi trả người ta, em không lừa đảo, em không ăn quỵt được. Em phải bán cả đất trả người ta. Đã 5 năm rồi, nếu 3 triệu thì bố thí cho nhà chúng nó, nhưng đây 300 triệu. 300 triệu của nhà người ta cơ".
Một bà cụ lại gần hỏi han thì người phụ nữ lên tiếng phân bua, "Bà ơi nó vay 300 triệu của cháu suốt từ năm 2017 đến giờ, nó trả cháu được 10 triệu. Thử hỏi 10 triệu thì nhà cháu hít khí trời để sống 5 năm nay ạ".
Vụ việc ồn ào đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xôn xao, tập trung xung quanh khu vực theo dõi. Dù bị đòi nợ trong ngày đầu năm, nhưng ngôi nhà phía trước vẫn cửa đóng then cài, không hề có động thái gì.
Thấy sự việc ồn ào, lực lượng công an đã có mặt để giải tán đám đông và khuyên người phụ nữ đi về. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục lớn tiếng nói vọng vào loa kéo để đòi nợ.
Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xôn xao. Không ít người cho rằng việc vay nợ tiền bạc nên giải quyết dứt khoát, dù không có trả cũng nên có lời nói xin khất với chủ nợ thay vì để họ đến cửa nhà đòi trong dịp đầu năm.
CLIP người phụ nữ đem chuối xanh, loa kéo đến cổng nhà đòi nợ 300 triệu ngày mùng 1 Tết: