Hàng ngàn lồng bè nuôi tôm bị bão cuốn phăng, hàng trăm căn nhà đổ sập, người dân Vạn Ninh giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng sau cơn bão.
Bà Nguyễn Thị Tươi, thôn Đông Nam (xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) khóc nghẹn - Ảnh Ngọc Dương
2 ngày sau khi bão số 12 (bão Damrey) quét qua, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) giờ vẫn ngổn ngang đất đá. Nhiều tàu thuyền, lồng bè nuôi tôm của ngư dân bị sóng đánh tả tơi.
Những hộ dân nuôi tôm ở thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh (Khánh Hoà) bị thiệt hại nặng.
Ông Trần Văn Thiên (65 tuổi, thị trấn Vạn Giã, H.Vạn Ninh) bị thiệt hại khá nặng khi tất cả 185 lồng nuôi tôm trị giá 11 tỉ đồng của gia đình trôi hết ra biển. Ông Thiên ngồi lặng người như chưa tin vào những gì đã xảy ra với gia đình.
Dọc bờ biển xã Vạn Thọ (H.Vạn Ninh), hàng trăm hộ dân đứt ruột nhìn tàu thuyền bị bão đánh hư hại. Những căn nhà nằm dọc bờ biển giờ chỉ còn trơ lại gạch đá vỡ vụn.
Hàng ngàn tàu thuyền của người dân bị sóng đánh tả tơi nằm ngả nghiêng bên bờ biển ở thôn Tây Nam 2 (xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh, Khánh Hòa)Tàu thuyền của ngư dân ven biển Vạn Ninh bị bão đánh tơi tảBà Phan Thị Thúy khóc nghẹn trước chiếc tàu là tài sản giá trị của gia đình bị bão đánh vỡ nátCảnh tượng hoang tàn nơi tâm bão đi qua. Trong ảnh người dân thị trấn Vạn Giã nhìn ra biển trông ngóng tin tức người thân của mình Những chiếc tàu đánh cá công suất lớn cũng bị sóng đánh tả tơiHàng chục tàu thuyền đánh cá của ngư dân Vạn Ninh bị hư hạiAnh Trần Tuấn Nghĩa, xã Đại Lãnh (H.Vạn Ninh, Khánh Hoà) thất thần bên chiếc tàu đánh cá của gia đình tan hoang sau bãoNgười dân thị trấn Vạn Giã lượm lặt những thứ còn sót lại trên bờ biển, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão Damrey gây raHai chị em đi nhặt nhạnh những đồ dùng còn sót lại trên bờ biển sau khi bão tàn pháNhững căn nhà bị bão xô nằm chênh vênh bên bờ biển chờ sập ở thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa)Những người phụ nữ làng biển ngồi lặng điBà Nguyễn Thị Tươi, thôn Đông Nam (xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh) khóc nghẹn khi kể về hoàn cảnh gia đình bà. Toàn bộ nhà cửa, tàu thuyền của gia đình bà Tươi bị bão cuốn xô xuống biểnÔng Trần Văn Thiên ngồi lặng người như chưa tin vào những gì đã xảy ra với gia đình.Người dân gom phao lồng bè trôi dạt trên biển vào bờÔng Nguyễn Văn Tý 57 tuổi, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh tháo lượm máy móc trên con tàu đánh cá của gia đình bị bão đánh chìmNgư dân gom lưới còn sót lạiNgư dân thị trấn Vạn Giã (Vạn Ninh, Khánh Hòa) trục vớt lồng cá bị bão đánh chìm trên biểnHình ảnh buồn bã của người dân Vạn Giã
Sáng 5/11, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục huy động người và phương tiện tổ chức tìm kiếm các thuyền viên trên những tàu hàng bị chìm ở vùng biển Quy Nhơn.
Từ 8 giờ sáng nay, điểm tham quan Hoàng Cung Huế đã mở cửa đón khách trở lại. Mặc dù trời vẫn còn mưa và nước ngập lấp xấp một số khu vực trong Đại Nội, nhưng lực lượng cán bộ công nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vẫn tích cực dọn dẹp để có thể đón tiếp du khách trong điều kiện tốt nhất có thể.