Kết thúc ba ngày đoàn tụ sau 65 năm dài ly tán, những người sống ở hai miền Triều Tiên cùng òa khóc nức nở khi chiếc xe buýt chuẩn bị chuyển bánh. Đây có thể là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau.
chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
Ảnh minh họa

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi hai miền thống nhất”, ông Ryang Myong-sok nói với người chú Hàn Quốc. Đó cũng là mong mỏi, khát khao của người dân ở hai miền Triều Tiên. Chỉ có thống nhất họ mới được gặp lại nhau.

Ngày 22/8, 330 người Hàn Quốc đến từ 89 gia đình, chủ yếu là những người từ 70 tuổi trở lên, đã lên xe buýt trở về nhà, chia tay khoảng 185 người thân ở Triều Tiên. Những cụ ông, cụ bà ôm mặt khóc nhưng vẫn cố nhìn lại người thân của mình bởi có thể họ sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa, tờ Standard đưa tin.

Họ bịn rịn chạm vào tay nhau qua lớp cửa kính của chiếc xe. Những người ngồi trên xe vẫn cố ngoái lại khi chiếc xe đã chuyển bánh, còn những người Triều Tiên đứng nhìn rất lâu khi chiếc xe buýt đi xa dần.

chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
Ảnh minh họa

Cụ bà Han Shin-ja, 99 tuổi, ngồi trong xe và nói “đừng khóc, đây chỉ là cuộc chia tay thôi” như cố an ủi chính bản thân mình và người thân ở phía dưới. Các con gái của bà vừa khóc vừa đuổi theo chiếc xe chở người mẹ thân yêu của họ cho đến khi bị một số người ngăn lại.

Trong cuộc gặp ba ngày ngắn ngủi, bà Han bảo hai cô con gái ăn nhiều cơm trộn hoặc gạo nếp vì tốt cho sức khỏe trong khi các con gái của bà lặng lẽ khóc. Bà nói sẽ luôn cầu nguyện cho các con gái hạnh phúc, cho những đứa cháu ngoại mà bà chưa bao giờ được gặp có cuộc sống tốt đẹp.

Một số người thân cho nhau số điện thoại và địa chỉ với hy vọng một ngày nào đó lệnh cấm tới thăm nhau hoặc liên lạc với nhau được áp dụng trong 65 năm qua sẽ bị bãi bỏ.

Cuộc đoàn tụ thứ hai trong năm nay của 337 người Hàn Quốc với người thân ở Triều Tiên sẽ diễn ra từ 24 đến 26/8.

Hai cuộc đoàn tụ diễn ra theo thỏa thuận trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 27/4.

Hơn 130.000 người Hàn Quốc đã đăng kí tìm người thân bị thất lạc ở Triều Tiên. Trong 20 cuộc đoàn tụ của những năm trước, có 20.000 người gặp được người thân bị thất lạc, chiếm 15% trong số những người Hàn Quốc có người thân ở Triều Tiên. Vậy là còn hơn 100.000 người nữa vẫn phải chờ đợi và nhiều người trong số này đã qua đời.

chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
Cụ bà ôm mặt khóc bởi đây có thể là lần cuối cùng cụ được gặp người thân ở Triều Tiên.
chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
Lần tiễn biệt có thế là cuối cùng của họ.
chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
Cụ bà Triều Tiên khóc nức nở khi người thân đã lên xe để trở về Hàn Quốc.
chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
Có chạm tay nhau lần cuối.
chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
Những người thân đứng rất lâu nhìn những chiếc xe đi xa dần.
chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
chung-ta-se-gap-lai-khi-hai-mien-trieu-tien-thong-nhat
Họ dường như chỉ còn cơ hội gặp lại khi hai miền thống nhất.
 

Cuộc đoàn tụ Hàn – Triều đẫm nước mắt sau 65 năm ly tán

Những người thân trong gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã rơi nước mắt khi gặp nhau sau 65 năm dài xa cách. Đây cũng có thể là lần gặp cuối cùng của họ.