Những người thân trong gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã rơi nước mắt khi gặp nhau sau 65 năm dài xa cách. Đây cũng có thể là lần gặp cuối cùng của họ.
cuoc-doan-tu-han-trieu-dam-nuoc-mat-sau-65-nam-ly-tan
Cụ Lee Keun-sum, 92 tuổi, ôm con trai Ri Sang-chul, 71 tuổi, sau 65 năm ly tán.

Bởi cuộc đoàn tụ là cơ hội hiếm hoi và cũng có thể là cơ hội cuối cùng được gặp nhau nên những người “máu mủ ruột rà” bị chiến tranh và mâu thuẫn giữa hai miền chia cắt đã ôm riết lấy nhau. Cuộc đoàn tụ diễn ra 3 ngày ở Núi Geumgang bên phía Triều Tiên ngày 20/8, Korea Times đưa tin.

Trong lần đoàn tụ này có 89 người Hàn Quốc, chủ yếu là những người từ 70 tuổi trở lên. Họ gặp khoảng 180 người thân ở Triều Tiên.

cuoc-doan-tu-han-trieu-dam-nuoc-mat-sau-65-nam-ly-tan
Ông Kim Choon-young và Kim Choon-sik gặp các em gái.

Kim Choon-sik, 80 tuổi, ôm lấy hai chị em của mình. Cả ba cùng khóc không dứt. Khi chiến tranh nổ ra, Kim đã cùng cha mẹ và em trai Kim Choon-young sơ tán từ quận Ongjin ở tỉnh Nam Hwanghae, Triều Tiên để tới Hàn Quốc. Các em gái của ông ở lại với ông bà ở miền Triều Tiên. Họ nghĩ việc sơ tán chỉ là tạm thời và nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại nhau. Tuy nhiên không ngờ, phải mất 65 năm sau gia đình họ mới được đoàn tụ. Cha mẹ của họ đã không thể chờ đợi được đến ngày này.

"Cha mẹ tôi không bao giờ nói về các em gái hoặc nói về Triều Tiên. Có lẽ bởi vì họ quá đau khổ”, Kim Choon-young cho hay.

cuoc-doan-tu-han-trieu-dam-nuoc-mat-sau-65-nam-ly-tan
Bà Cho Hye-do, 86 tuổi, ôm chị gái Cho Soon-do, 89 tuổi.

Ở bên cạnh đó là Lee Ki-soon, 91 tuổi, nghẹn ngào khi gặp con trai và cháu gái. Ông xúc động nói: "Đây thực sự là con trai của tôi. Đây là con trai của tôi”. Con trai của ông Lee mới chỉ hai tuổi khi ông rời gia đình ở Quận Ongjin tới Hàn Quốc cùng với anh trai và không thể trở về gặp họ cho tới tận bây giờ.

Trong số những người tham gia có 6 cuộc gặp gỡ liên quan đến người Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt trong Chiến tranh Triều Tiên, Korea Times cho hay.

cuoc-doan-tu-han-trieu-dam-nuoc-mat-sau-65-nam-ly-tan
Cụ Han Shin-ja, 99 tuổi, xem ảnh của gia đình con gái ở Triều Tiên.

Người già nhất tới Triều Tiên lần này là cụ Baek Seong-kyu, 101 tuổi. Cụ tới đây để gặp con dâu và cháu gái. Baek cho biết ông đã mang 30 đôi giày và 20 bộ thìa và đũa để tặng cho họ. "Tôi mang rất nhiều quà vì đây sẽ là chuyến thăm cuối cùng của tôi",ông Baek nói.

Những người khác cũng mang rất nhiều quà từ Hàn Quốc dành tặng cho người thân ở Triều Tiên như quần áo, thuốc men, mỹ phẩm và đồ ăn nhẹ.

Trong cuộc đoàn tụ ba ngày, họ lại phải chia tay người thân. Cuộc đoàn tụ thứ hai trong năm nay của 83 người Triều Tiên với người thân ở Hàn Quốc sẽ diễn ra từ 24 đến 26/8.

Hai cuộc đoàn tụ này là một phần của thỏa thuận trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 27/4.

Có 130.000 người Hàn Quốc đã đăng kí tìm người thân bị thất lạc ở Triều Tiên. Trong 20 cuộc đoàn tụ của những năm trước, có 20.000 người gặp được người thân bị thất lạc, chiếm 15% trong số những người Hàn Quốc có người thân ở Triều Tiên. Vậy là còn hơn 100.000 người nữa vẫn phải chờ đợi.

 

Xúc động hình ảnh đội tuyển Triều Tiên thống nhất đến với ASIAD 18

Hình ảnh 2 đội tuyển CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng bước bên nhau dưới một màu cờ bán đảo Triều Tiên thống nhất gây xúc động mạnh mẽ trong lễ khai mạc ASIAD 18 tối 18/8.