Sống đẹp
30/12/2019 18:52Chuyện 'dở khóc dở cười' của các ông bố khi vợ 'vượt cạn'
“Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn lẻ loi một mình”. Câu ví von xưa có vẻ như không còn chính xác lắm khi mà ngày càng có nhiều ông chồng luôn ở bên cạnh lúc vợ lâm bồn. Qua chia sẻ của một số “đức lang quân”, cùng Bầu xem họ đã làm thế nào để giúp vợ mình vượt qua những cam go ấy.
“Tôi sung sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ”
Nguyễn Huy Hoàng (GV Trường Hoàng Diệu Victoria - Hà Nội): “Thực sự lúng túng và xúc động”
Mặc dù có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng trước khi đưa vợ đi sinh nhưng phần vì hồi hộp sắp được “lên chức”, quan trọng hơn, được tận mắt chứng kiến cơn co trở dạ của vợ, tôi bủn rủn cả chân tay, lúng túng không biết phải làm gì để giúp vợ. Tôi lóng ngóng quạt cho vợ và lấy nước cho cô ấy uống. May mắn thay, vợ tôi chỉ đau vài cơn rồi được chuyển sang phòng sinh. Tôi đứng ngoài lo lắng chờ mà tim như muốn nổ tung. Đến khi nghe tiếng “oe oe” và được thông báo, vợ tôi sinh bé trai mẹ tròn con vuông, tôi sung sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Quả thật, có cùng vợ vượt qua những trải nghiệm lúc lâm bồn, tôi mới thực sự xúc động và càng thấy thương yêu vợ nhiều hơn.
Mọi toan tính chu đáo của tôi trước đó trở nên “phá sản”
Nguyễn Văn Toàn (Tổng Cục thống kê - Hà Nội): Để “chắc ăn” khi đưa vợ đi sinh, tôi khuân theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vào bệnh viện với phương châm “thừa còn hơn thiếu” và đảm bảo bất cứ thứ gì vợ cần - đều có, vợ gặp khó - tháo gỡ luôn. Nhưng khi vợ lên cơn co bắt đầu chuyển dạ, la hét đau đớn thì mọi toan tính chu đáo của tôi trước đó trở nên “phá sản”.
Tôi luống cuống chạy sang hỏi bác sĩ và bị găm vào tai một “cái đinh” chắc nịch: “Đấy mới chỉ là “khúc dạo đầu” thôi, chưa có gì phải hốt hoảng lên thế!”. Tôi chỉ biết chạy về phòng chờ sinh, an ủi vợ vài câu…ngớ ngẩn. Lát sau, vợ tôi lên cơn co lần 2 mới “khủng”, cô ấy “lăn - lê - bò - soài” đủ kiểu. Tôi lại làm con thoi, chạy đi chạy lại cầu cứu tìm cách mong giúp vợ hết đau… Rồi tất cả cũng qua đi. Đó là lúc tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện đằng sau ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của vợ đang ôm “thiên thần nhỏ” của chúng tôi vào lòng.
“Choáng” khi thấy vợ “vật vã trở vào rồi lại vật vã đi ra
Nguyễn Đức Hải (Cty sữa Mead Johnson - Hoa Kỳ): Vào bệnh viện, mãi mà vợ vẫn chưa đến cơn co nên trong khi chờ đợi, mình massage tay, chân và cho vợ ăn nhẹ, uống nước. Gần 2 tiếng sau, vợ mình bắt đầu chuyển dạ thực sự, các cơn co cơ diễn ra liên tục trong những khoảng thời gian ngắn.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, “lên dây cót” tinh thần nhưng mình vẫn bị “choáng” khi thấy vợ “vật vã trở vào rồi lại vật vã quay ra”. Mình biết cô ấy đau lắm nhưng vẫn cố nén chịu đựng. Ước gì khi ấy, mình có thể “đau” cùng vợ! Mình chỉ biết bảo vợ dựa vào người và ôm chặt lấy mình. Còn mình thì nhẹ nhàng massage vai, cổ lưng…rồi thì thào vào tai vợ những lời yêu thương và động viên, khích lệ… Sau cùng, vợ chồng mình cũng nhận được “phần thưởng” xứng đáng là một bé trai kháu khỉnh. Được bên vợ lúc sinh nở, mình phần nào hiểu được ý nghĩa của cụm từ “mang nặng đẻ đau” và càng cảm thông, chia sẻ, yêu thương vợ hơn bao giờ hết.
Các bà mẹ bỉm sữa khi nhớ lại những giây phút cận kề nguy hiểm đó không khỏi thảng thốt “Lúc bác sĩ đặt con lên người thì hoàn toàn không nhớ mình đã rặn lần cuối như thế nào”. Nhưng các ông chồng thì nhất định phải nhớ những phút giây ấy vợ mình đã vất vả dường nào nhé. Phụ nữ đến với thế giới của chúng ta như một món quà và để yêu thương sau những phút giây hy sinh cả tính mạng vì những thiên thần bé nhỏ. Bầu chúc mẹ và các bé một cuộc đời mãi bình an và hạnh phúc!
Đà Nẵng đồng ý cho Thành Đô mở bán 11 căn liền kề giữa ồn ào hủy hợp đồng mua bánSở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (tên mới Empire Group) cho phép mở bán 11 căn nhà ở (liền kề, biệt thự) hình thành trong tương lai tại dự án Cocobay Đà Nẵng. |
Điểm mặt những chung cư treo băng rôn 'rợp trời' năm 2019: Mường Thanh dẫn đầuTrong năm 2019, đánh dấu sự kiện cư dân tại các tòa nhà chung cư "đòi công bằng" với hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu. Tiêu biểu như vụ việc các cư dân ở chung cư do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư treo băng rôn để đòi sổ hồng. |
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/chuyen-do-khoc-do-cuoi-cua-cac-ong-bo-khi-vo-vuot-can-147677.html