Sống đẹp
08/12/2017 14:08Cô bé 4 tuổi tặng heo đất cho chú cảnh sát đang phải chiến đấu với bệnh ung thư
Giáo dục trẻ em biết tiết kiệm tiền một cách hợp lý, biết sử dụng tiền vào mục đích chính đáng là điều mà các bậc cha mẹ luôn hướng tới. Và bỏ tiền vào heo đất là một trong những điều phổ biến mà rất nhiều trẻ em trên thế giới làm. Với số tiền tiết kiệm của mình, những đứa trẻ có thể sử dụng để mua đồ chơi mới, quần áo mới, hoặc dùng vào mơ ước sau này của chúng.
Tuy nhiên, dùng toàn bộ số số tiền tiết kiệm được của mình để tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn, có lẽ là điều mà chỉ có một số ít làm được. Và đó là cách mà cô bé Sidney Fahrenbruch tự quyết với số tiền trong con heo đất của mình.
Sidney Fahrenbruch là một cô bé 4 tuổi dễ thương và đầy lòng nhân hậu. Em đã quyết định sẽ tặng toàn bố số tiền của mình cho một viên cảnh sát để anh chữa bệnh ung thư. Anh là Kyle Zulauf, thuộc Sở Cảnh sát Longmont.
Khi được hỏi vì sao, cô bé có quyết định này. Sidney chỉ đơn giản trả lời rằng:
“Cháu muốn làm một việc tốt đẹp”.
Zulauf từng là cựu chiến binh, hoạt động trong quân đội. Đồng thời, anh còn là cha của 4 đứa trẻ. Trớ trêu cho Zulauf khi 3 tháng trước, anh được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Kể từ khi anh biết tin dữ ấy đến giờ đã được nửa năm.
Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, thứ mà anh tiêu tốn nhiều nhất không chỉ là sức lực, tinh thần mà còn là kinh phí cho những lần điều trị, thuốc men. Và Zulauf vẫn cố gắng từng ngày để có được số tiền mà anh cần để tiến hành phẫu thuật.
Sidney rất hay chơi đùa cùng các chú cảnh sát. Cô vẫn thường chơi với họ thông qua những bộ truyện tranh hấp dẫn. Cô bé 4 tuổi này từ lâu đã rất yêu quý những chú cảnh sát tại văn phòng này. Em cũng rất thích được đến chơi đồn cảnh sát mỗi tuần.
Mẹ cô là bà Megan Fahrenbruch cho biết, cứ mỗi tuần, Sidney lại đến thăm đồn cảnh sát một lần và đem kẹo, bánh tới cho những người bạn của mình tại đồn. Bà chia sẻ: “Mọi thứ bắt đầu từ 2 năm trước. Khi ấy, nó đã nhìn thấy một sĩ quan công an đang điều khiển giáo thông. Lúc đó trời rất nóng và con bé nói với tôi rằng ‘Mẹ ơi chắc chú ấy khát lắm, chú ấy cần uống nước”.
Và cứ thế, em mang đến cho viên cảnh sát giao thông này một bình nước.
Bởi tuần nào cũng đến đồn cảnh sát nên hầu như hoạt đồng bên lề nào cô bé cũng nắm rõ. Sidney sớm nhận ra một bản thông báo có hình của chú Zulauf. Em nhờ mẹ đọc hộ và biết rằng, đồn cảnh sát này đang cùng nhau góp tiền để ủng hộ cho Zulauf điều trị bệnh ung thư. Em lập tức nói với mẹ rằng, muốn đưa cho chú Zulauf toàn bộ số tiền tiết kiệm trong heo đất của mình.
Chưa rõ số tiền tiết kiệm này là bao nhiêu, nhưng trong đó chứa toàn những tờ tiền lẻ mà em tiết kiệm từ lâu. Mẹ của Sidney chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi con mình muốn làm một hành động đẹp. Số tiền này nó đã tiết kiệm từ lâu để mua đồ chơi mới. Nhưng nó đã quyết định sẽ gửi tặng cho người cần nhiều hơn nó”.
Trong tuần vừa qua, Cục An ninh Công cộng của thành phố Longmont, đã đăng một tấm hình lên trang Facebook của họ. Bức hình này chụp món quà quyên góp của Sidney, được gửi cho viên cảnh sát Bonday để đưa vào quỹ Zulauf.
“Các bạn còn nhớ Sidney không?
Vào tuần trước, cô bé đã nhờ tôi đến nhà mới của cô bé để bắt một con ‘quái vật’. Và hôm nay. Sidney đã quay trở lại phòng cảnh sát của chúng tôi với một mục đích khác. Cô bé đã dành trọn số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ cho quỹ từ thiện Zulauf, một trong những viên cảnh sát trong đội của chúng tôi, đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư”.
Không cớ lời nào đủ để diễn tả sự xúc động của chúng tôi. Hành động cao cả này của Sidney có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi”.
Cô bé Sidney là một tấm gương của lòng hảo tâm, cho dù em chỉ mới 4 tuổi. Có thể số tiền này không lớn, nhưng điều đó đã cho chúng ta thấy được một tâm hồn trẻ thơ tuyệt đẹp. Mong rằng, đây sẽ là một hành động truyền cảm hứng tới những cô bé, cậu bé nhỏ tuổi, biết cho đi một cách vô tư lự.
Người đàn ông vô gia cư cho đi 20 USD cuối cùng và sự đáp trả đầy bất ngờMột người đàn ông vô gia cư tại Anh đã giúp đỡ người phụ nữ mua xăng bằng 20 USD cuối cùng của mình và nhận được sự đáp trả đầy bất ngờ. |