Một người đàn ông vô gia cư tại Anh đã giúp đỡ người phụ nữ mua xăng bằng 20 USD cuối cùng của mình và nhận được sự đáp trả đầy bất ngờ.
nguoi-dan-ong-vo-gia-cu-cho-di-20-usd-cuoi-cung-va-su-dap-tra-day-bat-ngo
Kate McClure và người vô gia cư, Johnny Bobbitt Jr.

Mỗi ngày qua đi lại có biết bao hành động đẹp và cao cả diễn ra. Trong đó, có không ít những hoạt động từ thiện vì người nghèo được các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới thực hiện, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, không chỉ người giàu giúp đỡ người nghèo, tại đâu đó trên thế giới, vẫn còn có những người vô gia cư không nơi nương tựa, phải xin tiền qua ngày, nhưng vẫn sẵn lòng cho đi những đồng tiền lẻ ít ỏi của mình.

Đó là câu chuyện của chàng trai vô gia cư, Johnny Bobbitt và cô gái Kate McClure tại thành phố Philadelphia, Mỹ.

Anh hùng vô gia cư với 20 USD cuối cùng trong túi

Đó là trường hợp của một người đàn ông 34 tuổi, Johnny Bobbitt Jr và cô gái có tên Kate McClure, 27 tuổi sống tại Philadelphia. Bobbitt là một cựu chiến binh, anh từng hoạt động dưới vai trò là lính thủy quân lục chiến. Sau khi rời quân ngũ, anh trở về và không có nhà, cũng không có tiền và không thể kiếm được một công việc. Bobbitt trở thành người vô gia cư và buộc phải ngồi bên đường để ăn xin từng đồng từ những người qua lại trên phố.

nguoi-dan-ong-vo-gia-cu-cho-di-20-usd-cuoi-cung-va-su-dap-tra-day-bat-ngo

Câu chuyện bắt đầu khi chiếc xe hơi của McClure hết xăng và không thể khởi động được ngay trong một khu vực nguy hiểm và phức tạp tại Philadelphia. Cô sợ hãi, ra khỏi xe để có thể tìm được một trạm xăng gần nhất.

Trong lúc hoảng loạn, McClure được Bobbitt giúp đỡ. Từ phía góc phố bên đường, người vô gia cư này đã nhìn thấy McClure đang gặp khó khăn, cô đang loay hoay tìm trạm xăng. Anh thoáng hiểu qua về sự cố này. Bobbitt đi tới và nói với cô gái rằng cô cần phải quay trở lại xe ngay và chốt cửa.

Chàng trai vô gia cư ngay sau đó đã nhanh chóng chạy đi để mua một bình xăng mà anh đã trả bằng số tiền 20 USD (khoảng 450.000 đồng) của mình. Anh đổ xăng cho cô gái và chính nhờ lòng tốt của Bobbitt mà McClure đã có thể lái xe về nhà an toàn.

nguoi-dan-ong-vo-gia-cu-cho-di-20-usd-cuoi-cung-va-su-dap-tra-day-bat-ngo
Bobbitt trên đường về ngôi nhà của mình

Sự đáp trả đầy bất ngờ…

Hành động cứu giúp đúng lúc của Bobbitt đã khiến cho cô gái trẻ vô cùng cảm động. Cô chẳng thể ngờ được, người giúp đỡ cô lúc ấy lại là một người đàn ông vô gia cư nghèo khổ. Và McClure đã quyết định rằng cô phải làm gì đó để giúp đỡ và cũng để cảm ơn người đàn ông này.

Trước tiên, cô đã quyết định sẽ trở lại khu vực nhiễu loạn này để trả lại số tiền mà người đàn ông vô gia cư này đã dùng để mua xăng cho cô. Đồng thời, cô cũng mua một chiếc áo khoác, một đôi găng tay, một chiếc mũ mới và một đôi tất ấm để tặng cho Bobbitt.

Tuy nhiên, khi về tới nhà, McClure vẫn cảm thấy bồn chồn, cô cảm giác điều đó là chưa đủ và cô biết rằng, cô muốn làm nhiều hơn nữa cho người bạn mới nghèo khổ này.

nguoi-dan-ong-vo-gia-cu-cho-di-20-usd-cuoi-cung-va-su-dap-tra-day-bat-ngo
Bobbitt đã không còn là một người vô gia cư nữa

Cô quyết định lập nên một trong web có tên “Go Fund Me”, như một nơi để kêu gọi ủng hộ tiền. Ban đầu, cô chỉ muốn có đủ một số tiền nhất định, để có thể thuê cho Bobbitt một căn hộ nhỏ, một chiếc xe cũng như khoản chi phí đề anh dùng trong 4-6 tháng. McClure đã thành lập trang web và cô viết:

“Tôi thật sự tin rằng, những gì Johnny cần có là chút bình yên và thư giãn trong cuộc đời của anh ấy. Tôi hy vọng rằng, với sự giúp đỡ của tất cả các bạn, tôi có thể giúp anh ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hãy mang người đàn ông này vào nhà. Cuộc sống ở Philadelphia này đã quá lạnh lẽo rồi, và tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh ấy sẽ tệ thế nào khi mùa đông tới. Làm sao anh ấy có thể vượt qua được mùa đông năm nay. Hãy giúp đỡ anh ấy cho dù chỉ là một chút!”.

Lòng tốt của người đàn ông vô gia cư này đã được đáp trả không lâu sau đó. Những người vào trang web của McClure đã không cầm được lòng khi đọc câu chuyện cùng những lời kêu gọi của cô gái trẻ này. Và kết quả là cô thu được một số tiền rất lớn, gần 400.000 USD (gần 9 tỷ đồng).

Và Bobbitt giờ đây đã có một căn nhà của riêng mình cùng một chiếc xe hơi cũ. Cuộc sống của anh đã hoàn toàn đổi khác nhờ những hành động hảo tâm của McClure và cộng đồng mạng.

 

Chàng trai 22 tuổi vượt 1.600 cây số để gặp bạn thân 81 tuổi

Theo tờ Good House Keeping, câu chuyện về chàng trai 22 tuổi ở New York bay 1.600 km tới gặp người bạn thân là cụ bà 81 tuổi ở Florida đã làm tan chảy trái tim của rất nhiều người Mỹ.