Có điều kiện ghé thăm nhiều cảnh đẹp ở Trung Quốc, chủ blog du lịch Đi và Ghi, Phương Shi, cho rằng Phượng Hoàng cổ trấn không thực sự đáng đi như nhiều người nghĩ.

Phương Shi (25 tuổi) là chủ của một blog du lịch Đi và Ghi khá nổi tiếng hiện nay. Cô gái trẻ hiện đang công tác tại Hàng Châu, Trung Quốc trong một dự án đầu tư vào Việt Nam. Có cơ hội sang đất nước tỉ dân làm việc sau khi tốt nghiệp, Phương đã tận dụng những ngày sống và làm việc ở đây để đi du lịch.

phuong-shi1
Phương Shi - chủ blog du lịch Đi và Ghi khá có tiếng hiện nay.

Cô nhớ lại: “Cách đây hơn một năm khi lần đầu đến Trung Quốc công tác tại Tô Châu, trải qua những ngày đi làm dài mệt và vô nghĩa, bỗng nhiên 1 hôm đang nằm và chán cuộc sống cô độc vô nghĩa ấy, mình bật dậy và nói với bạn cùng phòng rằng mình sẽ tận dụng 1 năm này để đi du lịch khám phá Trung Quốc”.

Nói là làm, sau hôm đó Phương đã mua vé tàu để đến Hàng Châu. Từ đó cứ được nghỉ là cô gái trẻ lại lên đường. Chính Phương cũng không nhớ mình đã đi được bao nhiêu chuyến. Có khi là đi cùng công ty, nhưng đa phần là Phương đi tự túc.

phuong-shi
Chán cuộc sống cô độc, Phương đã tận dụng thời gian ở Trung Quốc để đi nhiều nơi
blog-di-va-ghi
Cô gái trẻ có nhiều hành trình rong ruổi đến những vùng đất xa xôi ở Trung Quốc
blog-divaghi
Phương Shi cũng đã đặt chân tới Cửu Trại Câu
phuong-hoang-co-tran

Phương bảo: “Nếu nói lý do để đi du lịch Trung Quốc là vì đẹp và hùng vĩ là nói dối. Ban đầu, mình đi du lịch để tránh cô đơn thôi. Một mình ở nơi đất khách quê người chẳng có bạn bè người thân thì những ngày nghỉ lễ cuối tuần thực sự rất đáng sợ. Nên mình đi để không thấy cô đơn. Nhưng rồi đi nhiều thì nghiện, càng nghiện càng đi. Đi để thấy mình đang sống. Càng đi càng tìm thấy mình”.

Được trải nghiệm nhiều nơi ở Trung Quốc, Phương đưa ra ý kiến rằng Phượng Hoàng cổ trấn thực sự không quá đẹp và đáng đi như trong suy nghĩ của nhiều người Việt Nam.

phuong-hoang-co-tran-dep
Theo quan điểm của Phương thì Phượng Hoàng cổ trấn không quá đặc sắc
phuong-hoang-co-tran3

Đưa ra nhận xét này, cô gái Hà Nội cũng có lý do riêng của mình từ những gì mắt thấy tai nghe. Khi nghỉ làm ở Tô Châu, còn hạn visa 1 tháng nên Phương quyết định đi 1 chuyến thật dài. Điểm đầu tiên là bay đến Trương Gia Giới – Phượng Hoàng cổ trấn. “Mình ở hai nơi đó không lâu. Trương Gia Giới thì ở được 2 ngày, còn Phượng Hoàng không đến 1 ngày. 5h chiều đó đến Phượng Hoàng thì 7h sáng hôm sau đã bắt xe về Trùng Khánh. Mình không chê Phượng Hoàng không đẹp, chỉ là nó không đủ dư vị để lưu luyến mình. Với mình thì Phượng Hoàng rất bình thường, thậm chí không bằng những cổ trấn khác. Có 1 khúc sông chính giữa cổ trấn tạm ổn, nhưng khá nhỏ, loanh quanh đó 1 tiếng là hết. Bên ngoài trấn đang xây dựng nên mình thấy khá ô nhiễm và bẩn. Mình chỉ ấn tượng ở đó có món bún bò siêu ngon và ông chủ nhà nghỉ nơi đó rất tốt bụng mà thôi”, Phương chia sẻ.

phuong-hoang-co-tran-tu-tuc
phuong-hoang-co-tran-mon-an
Phương chủ yếu ấn tượng với món bún bò và ông chủ nhà nghỉ tốt bụng ở Phượng Hoàng.

Cô gái trẻ cho biết thêm: “Với người Trung Quốc, nói đến Việt Nam, họ nghĩ ngay đến Nha Trang. Với người Việt Nam, nói đến Trung Quốc, họ nghĩ ngay đến Phượng Hoàng. Thực ra rất nhiều người Trung Quốc cũng không biết đến Phượng Hoàng cổ trấn. Và Phượng Hoàng cực nổi tiếng chỉ ở Việt Nam thôi”.

Lý giải về điều này, Phương cho rằng chính sự “PR” của các công ty du lịch đã khiến cho Phượng Hoàng trở lên lung linh hơn. “Phượng Hoàng gần với biên giới Trung Quốc, rất thuận tiện cho việc di chuyển. Mình biết nhiều người đến đây chỉ bằng giấy thông hành. Mình có một người bạn được công ty du lịch đưa đến Phượng Hoàng bằng giấy thông hành. Đợt đó mình đưa bạn mình sang Trung Quốc chơi, và bị hải quan giữ lại. Lý do vì bạn mình trước đó sử dụng giấy thông hành đi rất sâu vào nội địa Trung Quốc và đi lâu ngày trong khi quy định của giấy thông hành chỉ cho phép người đó loanh quanh gần biên giới. Đó là lý do vì sao các tour du lịch của Việt Nam sang Phượng Hoàng lại rẻ như thế. Bởi có thể “lách” được việc làm visa tốn 80-90 USD/người”, Phương thông tin.

phuong-hoang
Theo Phương thì Phượng Hoàng cổ trấn nổi tiếng vì sự PR quá đà của các công ty du lịch

Cô gái 9X cho biết với người từng đi sâu vào nội địa Trung Quốc như cô sẽ thấy cổ trấn này bình thường. Còn các công ty du lịch của Việt Nam hết sức PR để làm tour gần biên, giá rẻ tạo doanh thu cao mới làm quá lên quảng cáo Phượng Hoàng cổ trấn cực đẹp. Nếu làm tour vào sâu lục địa thì chi phí visa, vé máy bay sẽ đội lên rất cao.“Ngoài ra theo mình nhận thấy cũng là chiến lược du lịch của các công ty du lịch ở Việt Nam. Cũng giống như công ty ở Trung Quốc chỉ PR cho Nha Trang để Nha Trang cực nổi tiếng, chứ người Trung Quốc cũng đâu biết nhiều đến Quy Nhơn, Phú Yên, Nam Du, Lý Sơn như người Việt mình”.

Đưa ra ý kiến trái chiều này, Phương nói mình cũng không sợ bị “ném đá”. Bởi cô sống theo tiêu chí không bao giờ cố gắng tự lừa dối bản thân. Cô nói: “Mình tin Phượng Hoàng lại được khen nhiều thế một là vì người chưa đến Trung Quốc bao giờ hoặc đến 1, 2 lần du lịch sẽ thấy choáng ngợp long lanh, họ khen thật. Hai là nếu họ đi mà thấy Phượng Hoàng không đẹp như đã nói, họ cũng chẳng bao giờ tự nhận rằng Phượng Hoàng không đẹp vì họ phải bỏ ra 1 khoảng tiền, thời gian công sức để đi. Thế nên phải show cho mọi người thấy Phượng Hoàng cổ trấn rất đẹp, rất tuyệt”.

 

Dã quỳ Ba Vì nở tháng mấy, từ Hà Nội đi thế nào?

Hầu hết các du khách, bao gồm cả nhiều bạn trẻ "sành sỏi" chuyện đi phượt đều nghĩ rằng để có thể có được những bức ảnh đẹp mùa hoa dã quỳ nở thì phải đến Đà Lạt. Thực tế, ngay ở Hà Nội, các trung tâm không xa, bạn cũng có thể thưởng thức mùa hoa vàng này ở vườn hoa Dã quỳ Ba Vì.

 

Dân mạng 'phát ghen' vì cặp đôi 'ông bà anh' dẫn nhau lên phố chụp ảnh cưới cực tình tứ

Mới đây, dân mạng lại được phen mắt tròn, mắt dẹt khi chứng kiến tình yêu hạnh phúc của cặp đôi "ông bà anh" dắt nhau đi chụp ảnh cưới kỷ niệm trên phố Hà Nội.