Giải trí
15/08/2020 18:15Cô gái Việt Nam khoe nét duyên dáng áo dài trên đường phố Nhật Bản
Cẩm Hằng sinh năm 1998 tại Hà Tĩnh. Cô là du học sinh Việt Nam và hiện đang làm việc tại Nhật Bản
Sau khi thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cẩm Hằng muốn thử sức ở một môi trường mới và thử thách hơn nên lựa chọn Nhật Bản là điểm dừng chân tiếp theo trên con đường học tập cũng như sự nghiệp của mình.

Cẩm Hằng cho biết, từ nhỏ, cô đã rất thích nghệ thuật: “Mình được bố mẹ yêu thương và định hướng ngay từ bé về những môn nghệ thuật mình thích như: Vẽ tranh, múa, chơi đàn piano,... Hồi bé gia đình cũng không có điều kiện nên mình cũng chỉ học hỏi nhiều từ các anh chị, bạn bè hay thậm chí là mạng xã hội. Mình không giỏi hẳn bất kỳ 1 lĩnh vực nghệ thuật nào hết, nhưng mỗi thứ mình biết một chút, tự tìm tòi, nghiên cứu như thế mình luôn cảm giác mang lại nhiều hơn thứ mình làm được cho cuộc đời này”. 9x chia sẻ.


Cẩm Hằng bén duyên với nghề người mẫu từ năm 12 tuổi, tính đến nay đã được 10 năm. Cô từng trở thành gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm và chụp cho các studio ở Việt Nam cũng như Nhật Bản. Nữ sinh 9x coi công việc người mẫu là nghề tay trái, hiện tại, cô là chuyên viên marketing cho một công ty có trụ sở tại Tokyo – Nhật Bản.

Cẩm Hằng có niềm đam mê đặc biệt với chuyên ngành marketing. Ngoài công việc ở công ty, cô là Quản trị viên của một số fanpage lớn, là cầu nối giữa cộng đồng Việt Nam – Nhật bản. Cô cũng tham gia các sự kiện văn hoá, giao lưu Nhật - Việt và từng là trưởng ban tổ chức các sự kiện lớn của người Việt Nam tại Nhật Bản.


Những bức ảnh trong tà áo dài trắng được Cẩm Hằng chụp tại làng cổ Kanagawa - Nhật Bản. Bức ảnh được ra đời trong nỗi nhớ nhà của cô gái xa quê hương. Trong những tấm ảnh, Cẩm Hằng tạo dáng mềm mại, uyển chuyển như đang múa một điệu múa truyền thống của người Việt Nam. Con gái Việt Nam xinh đẹp nhất khi khoác lên mình tà áo dài tôn dáng vẻ dịu dàng, thanh thoát. Mặc trang phục truyền thống tại nơi đất khách, Cẩm Hằng cũng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa qua Quốc phục của Việt Nam.

Cẩm Hằng cho rằng, Nhật Bản thật sự là một quốc gia đáng sống, đáng trải nghiệm. Ở Nhật Bản 5 năm, cô cảm thấy tự hào vì bản thân đã vượt qua nhiều điều khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù rất yêu và còn lưu luyến Nhật Bản, nhưng trong năm tới, Cẩm Hằng sẽ trở về Việt Nam, tìm một công việc phù hợp ở Hà Nội để được gần gia đình hơn.
