Những ngày qua, nhiều người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đã kêu gọi nhau kí tên để hung thủ đã sát hại Nhật Linh phải chịu mức án thích đáng với tội ác đã gây ra.
cong-dong-nguoi-viet-o-nhat-goi-nhau-ki-ten-doi-cong-ly-cho-be-nhat-linh
Một trong nhiều chia sẻ kêu gọi đòi công lý cho bé Nhật Linh của cộng đồng người Việt ở Nhật.

Trên khắp các trang Facebook cá nhân và các Fanpage của Cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhiều người đã chia sẻ những hình ảnh của anh Hào, bố bé Nhật Linh đang lang thang khắp các nhà ga để thu thập chữ kí đòi công lý cho con.

Một người viết: “Lúc chiều mình có gặp anh Hào tại ga Kashiwa. Quả thực nhìn anh rất đáng thương, mong mọi người hãy bớt chút thời gian,mỗi người 1 chữ kí ký để hung thủ phải nhận mức án cao nhất. Từ ngày 2 đến ngày 8/2,  anh Hào sẽ xin chữ kí ở ga Ueno, mong các bạn giúp sức”. Hạn cuối nhận chữ kí là ngày 26/2.

Những bài viết chia sẻ thông tin, kêu gọi chữ kí để đòi công lý cho Nhật Linh nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

cong-dong-nguoi-viet-o-nhat-goi-nhau-ki-ten-doi-cong-ly-cho-be-nhat-linh
Người Việt trong nước cũng có thể kí tên kêu gọi trừng phạt thích đáng kẻ đã sát hại bé Nhật Linh.

Theo gia đình bé Nhật Linh, đã 10 tháng trôi qua kể từ ngày Nhật Linh bị sát hại và vất thi thể ở một con mương, nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả gì đáng kể và có nguy cơ bị rơi vào bế tắc. Nghi phạm Yasumasa Shibuya được cho là đã bắt cóc bé Linh và tấn công tình dục trước khi sát hại và bỏ lại thi thể gần một mương nước. Tuy nhiên, người này không nhận tội, giữ im lặng trong suốt quá trình điều tra.

Shibuya, 46 tuổi, bị truy tố dựa trên bằng chứng ADN thu thập được từ thi thể nạn nhân. Mẫu tóc được tìm thấy trong xe của người này cũng khớp với mẫu ADN của bé.

Trước đây cũng có một vụ tương tự như vậy nên luật sư bên Nhật hướng dẫn gia đình bé rằng nếu thu thập được ít nhất 50.000 chữ ký của người Việt lẫn người Nhật, thể hiện sự bức xúc lẫn đồng tình tử hình thủ phạm, pháp luật Nhật sẽ có hướng xét xử mà không cần nghi phạm lên tiếng.

Chính vì vậy, cả gia đình bé đã kêu gọi lấy lại công bằng cho bé suốt 10 tháng qua.

Kể từ ngày con gái bị sát hại dã man, gia đình bé Nhật Linh vẫn chưa nguôi đau đớn, đặc biệt là khi tết đã cận kề. Gần đây, trên Facebook cá nhân, mẹ của bé chị Nguyễn Thị Nguyên đã chia sẻ hình ảnh cách đây một năm khi bé Nhật Linh vẫn khỏe mạnh, cả nhà cùng chuẩn bị đón tết. Chị viết: “Facebook nhắc lại ngày này năm ngoái cả nhà vui mừng đón tết Việt, Linh dậy sớm sắp bát đũa với đồ ăn giúp mẹ”. Dòng chia sẻ của chị khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bé Nhật Linh, 9 tuổi, bị mất tích ngày 24/3. Sáng sớm 26/3, thi thể bé trong tình trạng không quần áo được tìm thấy cạnh bãi cỏ bên một mương thoát nước tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba, cách nhà bé khoảng 10 km.

Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, là một người kinh doanh bất động sản. Người này sống trong một căn hộ trước nhà ga Rokumi, cách nhà nạn nhân chỉ khoảng 300 mét. Ông ta cũng chính là hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi Linh theo học và là thành viên của nhóm tình nguyện hướng dẫn trẻ em đến trường.

 

Vụ bé gái bị sát hại ở Nhật: 6 tháng tha phương xin chữ ký đòi công bằng cho con

Gần 10 tháng sau khi Nhật Linh bị sát hại ở Nhật, gia đình nạn nhân vẫn chưa thể nguôi nỗi đau trước cái chết tức tưởi của cô con gái bé bỏng. Trong khi đó, kẻ đã gây ra nỗi đau đó vẫn không nhận tội.