Câu chuyện đau lòng giữa địa ngục Covid-19 ở Ấn Độ khi một người con trai phải chở thi thể người mẹ tử vong vì COVID-19 đến lò hoả thiêu bằng xe máy.
Hình ảnh con trai chở thi thể mẹ chết vì Covid-19 ở Ấn Độ đến lò hỏa thiêu. (Nguồn: Times of India).

Hình ảnh con trai chở thi thể mẹ chết vì Covid-19 ở Ấn Độ đến lò hỏa thiêu. (Nguồn: Times of India).

Vô vàn những câu chuyện đau lòng làm lay động thế giới giữa "cơn sóng thần" dịch Covid-19 đang càn quét đất nước Ấn Độ.

Mới đây,  cảnh con chở thi thể mẹ tử vong vì Covid-19 trên xe máy đến lò hỏa thiêu làm nhiều người xót xa.

Câu chuyện được VTVT dẫn lại như sau: Bà G Chenchu (50 tuổi) đã xuất hiện các triệu chứng COVID-19.

Người thân đã đưa bà đến bệnh viện Neelamani Durga ở thị trấn Palasa để điều trị. Từ đó, bệnh nhân được chuyển đến trung tâm chẩn đoán để chụp CT cắt lớp. Bác sĩ xác nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Không may là bệnh nhân đã không qua khỏi.

Gia đình hy vọng có thể sắp được xe cứu thương để đưa bà Chenchu đến nơi hỏa táng. Tuy nhiên, họ đã không thể tìm được phương tiện, do hầu hết các xe cứu thương đều quá tải trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 hằng ngày gia tăng mạnh tại Ấn Độ.

Không còn cách nào khác, người con trai đã buộc phải đưa thi thể mẹ mình đến lò hỏa táng bằng xe máy.

Cơn sóng thần COVID-19 đang đẩy Ấn Độ vào tình cảnh hỗn loạn, mỗi ngày có thêm thêm hàng trăm nghìn ca mắc mới, hàng nghìn ca tử vong. Các cơ sở y tế không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 do quá tải nghiêm trọng.

Lò hỏa táng quá tải

Trên mạng xã hội và trong các phóng sự truyền hình, những người dân tuyệt vọng cầu xin oxy bên ngoài bệnh viện hoặc khóc trên đường phố khi người thân của họ chết khi chưa đến bệnh viện.

Thi thể xếp hàng chờ hỏa táng tại một lò hỏa táng ở New Delhi. [Ảnh: Altaf Qadri / AP].

Thi thể xếp hàng chờ hỏa táng tại một lò hỏa táng ở New Delhi. [Ảnh: Altaf Qadri / AP].

Theo một bài viết trên ABC News (Mỹ): Cuộc khủng hoảng COVID-19 hiển thị rõ nhất ở các nghĩa trang và nhà hỏa táng quá tải của Ấn Độ. Nghĩa trang ở thủ đô New Delhi đang hết chỗ. Những giàn hỏa táng cháy rực suốt ngày đêm ở các thành phố bị thiệt hại nặng nề khác.

Trong khi đó, theo một bài viết trên Business Standard, dữ liệu từ các nhà hỏa táng Bhairoghat và Bhagwatghat, thành phố Kanpur, Ấn Độ, cho thấy 462 thi thể đã được hỏa táng từ ngày 19.4 đến ngày 24.4.

Qamruddin, một nhân viên tại nhà hỏa táng Bhairoghat, cho biết: "Số lượng thi thể hỏa táng đã tăng gấp nhiều lần trong tuần trước. Tháng trước, chúng tôi hỏa táng chưa đến 10 thi thể mỗi ngày, nhưng trong 10 ngày qua, chúng tôi đã xử lý hơn 50 thi thể mỗi ngày".

Theo Dhaniram Panther, một nhân viên xã hội tự nguyện thực hiện nghi lễ cho các thi thể không được gia đình nhận, cho biết: "Tôi thường xuyên thực hiện việc hỏa táng những thi thể không được thừa nhận trong nhiều thập kỷ, nhưng tôi chưa thấy số thi thể lớn như vậy đang chờ được hỏa táng. Đôi khi nhà hỏa táng hết gỗ và mọi người được yêu cầu tự mang gỗ đến".