Bất động sản
21/05/2018 11:44Cư dân Usilk City ‘xuống đường’ đòi nhà’: Áo đỏ, băng rôn nhuộm đỏ dự án
Sáng 20/5 vừa qua, hàng trăn cư dân cự án Usilk City đã đồng loạt xuống đường, căng băng rôn cầu cứu các cơ quan chức năng và tố chủ đầu tư lừa đảo khách hàng.
Hàng chục tấm băng rôn với các nội dung như: 2000 hộ dân Usilk City La Khê – Hà Đông cầu cứu các cấp chính quyền; Nguyễn Trí Dũng Sông Đà Thăng Long lừa đảo cư dân, vi phạm nghiêm trọng luật pháp; Cư dân chung cư Usilk City La Khê cầu cứu chủ tịch Nguyễn Đức Chung; Đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng dự án Usilk City,…
Cùng với màu áo đỏ, người mua nhà tại Usilk City tập trung “nhuộm đỏ” dự án với mong muốn được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chú ý và vào cuộc can thiệp để người dân sớm có nhà ở.
Được biết, dự án Usilk City được khởi công từ những năm 2008, 2009 nhưng nhiều hạng mục trong số các tòa nhà tại chung cư Usilk City vẫn trong cảnh ngổn ngang, đổ nát.
Đến nay đã gần 10 năm kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện, siêu dự án vẫn trong tình ngừng trệ, bế tắc và chậm tiến độ. Trong tổng số 13 tòa nhà được thiết kế, mới chỉ có 3 tòa nhà 101, 102, 103 cụm CT1 là cất nóc nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để bàn giao và bị khách hàng kiện cáo kéo dài.
Theo phản ánh của người mua nhà tại dự án, chủ đầu tư dự án Khu đô thị cao cấp Usilk City là Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long trong nhiều năm qua luôn có thái độ không hợp tác trong quá trình bàn giao nhà cũng như hoàn thiện, tu sửa các hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, tiện ích cho dân cư.
Cư dân cho biết, sau rất nhiều lần gặp mặt giữa khách hàng và chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư hoàn toàn không có thái độ hoặc một lời hứa hẹn cụ thể nào. “Kể từ năm 2014 đến nay, câu trả lời duy nhất vẫn chỉ là “chúng tôi sẽ bàn giao nhà trong thời gian sớm nhất”…” – anh Tiến, một cư dân cho biết.
Càng ngày chủ đầu tư và những đơn vị có thẩm quyền đều tỏ thái độ bất hợp tác, từ chối quyền đối thoại thẳng thắn, minh bạch với dân. Thay vào đó lại là sự bàng quan hay trả lời kiểu thờ ơ, vòng quanh, chống chế,… Người dân bức xúc “tố” thái độ vô trách nhiệm của chủ đầu tư.
Tập trung tại dự án cùng rất nhiều cư dân liêng tiếng đòi nhà, mệt mỏi vì nhiều năm đấu tranh nhưng không có kết quả, một khách hàng mua nhà tại dự án này vào năm 2010 cho biết, “Tôi đã thực hiện đúng theo quy định hợp đồng mua bán với Công ty Sông Đà Thăng Long và Sông Đà Nha Trang, nhưng đến nay sau 8 năm trời gia đình chúng tôi vẫn không có nhà ở. Hiện tại chúng tôi đang phải đi ở nhà thuê”.
“Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng liên quan và cũng đã nhận những công văn phản hồi, nhưng tất cả chỉ là sơ sơ kiểu trả lời cho xong chứ chưa hề có hành động quyết liệt nào đối với chủ đầu tư cũng như thể hiện việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn mất lòng tin vào chính quyền”, một khách hàng khác bức xúc.
Được biết, tại buổi “diễu hành” 20/5, không chỉ có những người dân chưa được chủ đầu tư bàn giao nhà mà còn cả những hộ dân sống tại Usilk City 101, 102, 103 đang bị đe dọa về tính mạng bởi hệ thống PCCC, điện nước,... chưa được hoàn thiện.
Hàng trăm cư dân, đại diện cho gần 3 nghìn hộ dân mua nhà tại dự án đã thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng để giành lại quyền lợi chính đáng của mình. Bởi sự an toàn, quyền lợi của họ đang bị đe dọa ở mức cấp bách, bắt buộc họ phải cùng nhau đứng lên để “tìm con đường sống” cho chính mình.
Cư dân Bright City căng băng rôn cầu cứu: Vì đâu nên nỗi?Ngày 21/4/2018 vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tuy nhiên, rất đông cư dân dự án Bright City tụ tập căng băng rôn biểu tình tại đây. |
Dự án Bright City: Sau cuộc họp 4 bên, người dân tiếp tục chờ CĐT ký cam kếtCuộc họp 4 bên về những vấn đề liên quan đến dự án nhà ở xã hội Bright City diễn ra khá căng thẳng, nhưng các bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. |