Đời sống
05/03/2018 23:04'Sòng phẳng' đòi bình quyền, sao nữ giới vẫn muốn được nhường chỗ trên xe buýt?
Người viết có dịp vô tình chứng kiến một câu chuyện khá thú vị khi đi xe buýt từ chỗ làm trở về nhà. Một cô gái trẻ bước lên xe, sau khi ngó nghiêng khắp lượt, đã đến gần chỗ một chàng trai đang ngồi và đề nghị: “Bạn nhường cho mình chỗ ngồi được không?”. Chàng trai trẻ bỏ tai nghe ra, hỏi cô gái: “Bạn bị đau chân hay bị làm sao?”. Cô gái khá nhã nhặn trả lời: “Không, mình không bị gì cả”. Và thế là chàng trai chỉ vào tấm biển gắn sau ghế của tài xế xe buýt, rồi thản nhiên bảo: “Vậy bạn không phải đối tượng cần ưu tiên nhường ghế”, rồi gắn tai nghe, nhắm mắt và tiếp tục chuyến xe buýt của mình. Cô gái tỏ ra hậm hực, lùi ra sau xe, bám lấy một chiếc tay cầm, thi thoảng lại bị lắc lư theo nhịp xe.
Người viết ngước nhìn lên tấm bảng mà chàng trai đã chỉ trỏ, trên đó ghi rõ các đối tượng được ưu tiên nhường ghế lần lượt là người bị đau chân, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Người viết cũng nghe tiếng xì xào trách móc chàng trai trẻ ở phía sau: “Đàn ông, đàn ang, chẳng biết nhường nhịn phụ nữ gì cả”.
Lúc này, bất chợt người viết nghĩ, liệu thực sự đàn ông có cần thiết phải nhường nhịn phụ nữ trong mọi phương diện hay không? Phong trào bình quyền từ trước đến nay luôn được cánh phụ nữ giơ cao ngọn cờ, hết sức khẳng định với tất cả các giới có mặt trên cõi đời này rằng: “Nam nữ phải bình đẳng về quyền lợi”.
Vậy, tại sao phụ nữ lại tự nhận mình là phái yếu khi muốn được cánh mày râu nhường nhịn điều gì đó, như nhường ghế ở nơi công cộng; mở cửa khi bước vào nhà hàng, quán nước…? Thậm chí, tại Việt Nam, một năm có đến 3 ngày lễ dành cho nữ giới: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày của Mẹ (Chủ Nhật thứ 2 của tháng Năm). Trong khi đó, nam giới chỉ có duy nhất một ngày vinh danh, ngày quốc tế đàn ông (19/11 – cũng là ngày của cha). Người viết dám cá, 99% đàn ông Việt Nam chẳng bao giờ được nhận quà ngày này.
Rất nhiều chị em phụ nữ luôn xem chồng là người chủ gia đình, buộc người chồng phải chịu mọi trách nhiệm đối với các vấn đề trọng đại của gia đình như nguồn thu nhập chính của gia đình, người phải lo chuyện xây nhà xây cửa… Thế nhưng, khi làm các công việc thường nhật trong nhà, lại than thở với chồng về việc không có sự bình đẳng trong gia đình.
Vẫn biết rằng chị em luôn được xem là “phái yếu” do thể chất, sức mạnh không thể bằng được cánh mày râu. Tuy nhiên, nếu cứ chỉ dựa vào lý do mình là người yếu đuối thì không nên đặt vấn đề bình đẳng giữa nam và nữ "sòng phẳng" trên nhiều phương diện.
Phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi với hình thể mảnh mai và sức khỏe kém hơn đàn ông, nhưng không có nghĩa là phụ nữ sử dụng sự thiệt thòi này để làm một “luận điểm” cho mong muốn bình quyền của mình. Và để nhận được sự bình đẳng nam nữ, hơn hết, người phụ nữ cần phải chứng minh cho tất cả mọi người rằng, sự bình đẳng được nhắc đến là vai trò của họ trong xã hội và gia đình, chứ không phải đem những điều ngược lại để yêu cầu bình quyền giữa nam và nữ.
Status hay ngày 5/3: Không phải tất cả đàn bà đều đáng được đối xử bằng hoa hồngStatus hay ngày 5/3 xin được giới thiệu bài viết Đàn bà và con trẻ của tác giả Facebook Loan Ngẫn. |