Cuộc gọi cuối cùng của Phan Minh Lộc về cho mẹ trước khi qua đời 'con nhớ mẹ lắm'

Chủ nhật, 14/03/2021, 20:26 PM

Trong lễ cầu siêu của chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc, mẹ anh đã kể về cuộc gọi của con trai trước khi qua đời. Anh nói: 'Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ cho con về nhà đi".

Lễ cầu siêu của Phan Minh Lộc được tổ chức vào ngày 14/3.

Lễ cầu siêu của Phan Minh Lộc được tổ chức vào ngày 14/3.

Chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc qua đời vào ngày 1/3 nhưng phải tới tận 9/3 bạn bè và đồng nghiệp trong giới mới biết điều này. Theo đề nghị của mọi người, lễ tưởng niệm và cầu siêu cho Phan Minh Lộc được gia đình tổ chức vào ngày 14/3 tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP HCM. 

Screen Shot 2021-03-14 at 8.24.45 PM

Cũng tại đây mẹ ruột của Phan Minh Lộc đã chia sẻ với bạn bè anh những câu chuyện trước khi con trai qua đời. Cụ thể, do lịch trình làm việc bận rộn nên sức khoẻ của anh rất yếu. Phải tới khi được chẩn đoán viêm phổi anh mới chịu vào bệnh viện chữa bệnh. Do dịch bệnh căng thẳng nên chỉ có bố Phan Minh Lộc vào chăm sóc con trai được.

Đêm trước khi qua đời, Phan Minh Lộc gọi điện cho mẹ và xin được về nhà điều trị. Mẹ của anh cho biết đã động viên con trai cố gắng thêm 2-3 ngày để chuẩn bị chỗ ở đàng hoàng. SAu đó Phan Minh Lộc đã nói với mẹ: "Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ cho con về nhà đi". 

Câu chuyện về cuộc gọi cuối cùng của mẹ ruột chuyên gia trang điểm đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Cũng trogn lễ cầu siêu, Lý Nhã Kỳ - 1 trong những người đã làm việc với Phan Minh Lộc thời gian dài không giữ được bình tĩnh. Cô thường xuyên bật khóc mỗi khi nhắc tới người bạn quá cố. Đặc biệt giây phút mẹ của Phan Minh Lộc nhận ra, cô đã bật khóc ngay lập tức. Lý Nhã Kỳ cũng đề nghị được chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ của Phan Minh Lộc cũng như đứng ra tổ chức giỗ hàng năm cho anh.