Nghi vợ có quan hệ với anh Cường nên 2 vợ chồng Thương cãi nhau, vợ Thương bỏ về nhà mẹ đẻ. Thương đến tìm thì thấy cô đang nhậu cùng anh Cường. Tức giận, Thương lao vào đâm chết anh Cường.
cuong-ghen-dam-chet-nhan-tinh-cua-vo-ho
Bị cáo Thương lãnh 22 năm tù.

Ngày 14/12, TAND TP HCM mở phiên toà sơ thẩm lưu động tại công viên Cát, đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TPHCM, tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Thương (sinh năm 1984, ngụ quận 7, TPHCM)  22 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Thương và chị Ngọc Tuyết (sinh năm 1985) quen nhau và nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ năm 2012, Thương và chị Tuyết quyết định “góp gạo thổi cơm chung”.

Ngày 28/9/2016, do nghi ngờ chị Tuyết có quan hệ tình cảm với anh Cường (sinh năm 1986, ngụ quận 1, TPHCM) nên Thương cãi nhau.

Sau đó, chị Tuyết đưa con về nhà nội của mình tại quận 4, TP HCM để sinh sống. Đến 21h ngày 1/10/2016, Thương đến nhà nội của “vợ hờ”. Đồng thời, anh ta còn lấy một con dao giấu trong người để làm hung khí nếu xảy ra đánh nhau với anh Cường.

Lúc này, chị Tuyết đang uống bia với anh Cường và một số người khác. Khi gặp chị Tuyết, Thương yêu cầu “vợ hờ” đưa con về nhà nhưng chị này không đồng ý. Thương nghe thấy tiếng cười lớn từ bàn nhậu và nghĩ rằng mọi người cười nhạo mình nên dùng chân đá thùng bia. Sau đó, người đàn ông 33 tuổi đá anh Cường ngã xuống đất.

Tức giận, anh Cường định xông vào đánh Thương thì thấy anh ta rút dao ra đe dọa. Anh Cường liền giữ tay cầm dao của Thương. Hai bên giằng co khiến lưỡi dao đâm vào đùi Thương. Thấy vậy, vợ anh Cường liền chạy đến can ngăn thì bị Thương đâm trúng vai và tay.

Sau đó, Thương tiếp tục dùng dao đâm vào ngực của anh Cường khiến nạn nhân gục ngã. Anh Cường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 22h cùng ngày.

cuong-ghen-dam-chet-nhan-tinh-cua-vo-ho
Rất đông người tới tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Thương cho rằng bị hại và chị Tuyết có tình cảm với nhau, bị cáo nhiều lần ngăn cản nhưng không được. Ngày xảy ra sự việc bị cáo chỉ muốn qua đón con nhưng bị anh Cường đánh nên mới chạy ra đầu ngõ lấy con dao trên xe hủ tiếu chạy vào đâm anh Cường. Còn đối với thương tích của Tâm (vợ anh Cường) thì Thương cho rằng không biết do ai gây ra.

Có mặt tại phiên tòa với vai trò là bị hại, chị Tâm cho rằng lời khai của Thương không chính xác, giữa bị hại và chị Tuyết không có quan hệ tình cảm. Chị Tâm cho rằng Thương giết người với tính chất côn đồ vì có chuẩn bị hung khí từ trước và cố tình đoạt mạng bị hại.

Mặc dù bị Thương giết chết chồng mình và gây thương tích cho bản thân 20% nhưng chị Tâm vẫn nén nỗi đau xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thương về tội giết người. Chị Tâm cũng có đơn xin bãi nại cho bị cáo về tội cố ý gây thương tích.

Còn chị Tuyết xác nhận bị hại và chị cũng hay đùa giỡn với nhau, bị hại thường gọi chị là “vợ bé” nên Thương thường xuyên ghen tuông.

Sau khi nghị án HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt từng phục vụ trong quân ngũ, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả.

Từ đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Thương 20 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt bị cáo Thương phải chấp hành là 22 năm tù. Ngoài ra bị cáo Thương phải cấp dưỡng cho con bị hại mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho tới khi đủ 18 tuổi.

 

Khởi tố chủ nhà chém trộm trọng thương tội Giết người có thuyết phục?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng chủ nhà chém trộm trọng thương ở Tây Tựu, Bắc Từ Liêm đã có dấu hiệu phạm tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

 

Khởi tố bà nội cháu bé 20 ngày tuổi tử vong ở Thanh Hóa tội giết người

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân (trú xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) tội Giết người vì liên quan đến cái chết của cháu gái 20 ngày tuổi.