Đà Nẵng xuất hiện hồ bơi giữa biển đẹp y hệt nước ngoài, dân tình hớn hở rủ nhau đi sớm trước khi ai cũng biết chỗ này
Tưởng đâu chỉ ở nước ngoài mới có bể bơi tự nhiên tọa lạc giữa đại dương, hóa ra ngay tại Đà Nẵng cũng có tọa độ đẹp không thua kém vừa xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng chao đảo.
Bể bơi giữa biển hiểu nôm na là những vách đá, hố nước mặn tự nhiên nơi du khách có thể thoải mái đắm mình vào làn nước xanh trong, êm ả. Trên thế giới, một số hồ bơi tự nhiên tọa lạc giữa đại dương nổi tiếng nhất có thể kể đến là Bondi Baths (Bondi Iceburg Pools) ở Australia, Laguna Beach Pool ở Mỹ, Giola Lagoon ở Hy Lạp,…
Những tưởng chỉ xuất hiện ở nước ngoài, hóa ra Việt Nam mình đây cũng có hẳn 1 bể bơi tự nhiên giữa biển đẹp không thua kém. Đó chính là Mũi Nghê, một tọa độ còn tương đối xa lạ đối với những tín đồ du lịch Đà Nẵng.
Nằm phía đông nam của bán đảo Sơn Trà, Mũi Nghê được mệnh danh là nơi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống thành phố Đà Nẵng. Người dân địa phương không ai biết tên gọi lạ lùng của nó có từ bao giờ, chỉ biết rằng đây vốn là một mỏm đá giống hình thù con sư tử biển với đầu quay vào vách núi, mình hướng ra đại dương mênh mông. Theo thời gian, hình ảnh con sư tử biển càng ngày càng lộ rõ, khiến du khách đến đây vô cùng thích thú.
Điều đặc biệt nhất ở Mũi Nghê chính là hồ bơi nước mặn tự nhiên được bao quanh bởi những vách đá cao dựng đứng, dòng nước được đưa vào lòng hồ bởi những con sóng xô qua kẽ hở của miệng đá và đọng lại bên trong. Chính bàn tay kỳ diệu của thiên nhiên đã biến nơi đây trở thành điểm du lịch mới đẹp chẳng kém nhiều bể bơi ở nước ngoài.
Nước biển Mũi Nghê cực kỳ trong xanh, nếu đem theo cần câu thì nơi đây có rất nhiều cá, tôm và hải sản cho bạn câu đấy! Đến đây, mọi người có thể lặn bắt ốc, gỡ hàu dọc vỉa đá, thậm chí bơi cùng những chú cá trong lòng hồ. Xem qua loạt hình check-in của giới trẻ tại đây, nhiều người không khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp hoang sơ hiếm nơi nào tại Đà Nẵng có được.
Để đến được Mũi Nghê, các bạn có thể chạy theo đường ven biển Võ Nguyên Giáp để lên núi Sơn Trà, qua khỏi chùa Linh Ứng rồi rẽ vào lối đi Cây Đa nghìn năm. Qua khỏi cây đa một đoạn tới cuối đường, mọi người gửi xe và bắt đầu hành trình trekking (đi bộ) đến Mũi Nghê hoang sơ này.
Tuy nhiên, vì còn rất hoang sơ nên việc khám phá Mũi Nghê cũng ẩn chứa nhiều rủi ro mà các bạn nên lưu ý kỹ. Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến Mũi Nghê chỉ khoảng gần 10km bằng xe máy, tuy nhiên đường lên đây được nhiều người dân địa phương cho biết khá nhỏ và dốc. Đặc biệt nếu muốn trèo lên mũi Nghê, bạn cần hết sức thận trọng vì vùng biển bên dưới có nhiều xoáy nước, hàu bám vào các vách đá rất sắc nhọn.
Ngoài ra, bên dưới một số bài đăng trên Facebook, nhiều cư dân mạng từng đến đây để lại lời nhắn nhủ cũng như sự lo lắng về việc điểm đến vốn tự nhiên, ít người biết như Mũi Nghê lại sắp đứng trước nguy cơ bị quá tải và phá hoại bởi sự tò mò của du khách. Bên cạnh những hiểm nguy mà khách tham quan phải đối mặt, bên dưới phần comment còn có bạn chụp lại cảnh dọn rác dọc đường vào Mũi Nghê gần đây khiến ai nhìn vào cũng bức xúc.
Vì là điểm đến còn hoang sơ, chưa có sự tác động nhiều của con người nên nếu có đến đây, nhớ đừng để lại gì ngoài những dấu chân, đừng lấy đi gì ngoài các bức ảnh bạn nhé!
Cận cảnh cầu Thái Hồng Tiên Thủ ở Trung Quốc bị cho là 'nhái' Cầu Vàng Đà NẵngCầu Thái Hồng Tiên Thủ vừa mới khánh thành ở Trung Quốc đã gây sốt trên mạng xã hội nhưng bị nhiều người cho là “nhái” và không đẹp bằng Cầu Vàng Đà Nẵng. |
Du khách Hà Nội nhập viện sau khi ăn bánh tráng thịt heo ở Đà NẵngSau khi ăn tại ẩm thực Trần đoàn du khách đến từ Hà Nội xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và đi ngoài. |