Nhìn ba quan tài được xếp ngay ngắn, phía trước ba di ảnh nghi ngút mùi hương khói khiến nhiều người không khỏi xót xa, rơi nước mắt.
dam-nuoc-mat-3-quan-tai-trong-vu-an-mang-re-sat-hai-ba-nguoi-trong-gia-dinh-o-tien-giang
Người thân, người dân đến thắp nén nhang cho ba nhận nhân xấu số. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Bàn giao thi thể ba nạn nhân cho gia đình lo hậu sự!

Tối 13/8,sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao thi thể ba nạn nhân trong vụ thảm án ở xã Tam Hiệp cho gia đình để lo hậu sự.

Nạn nhân trong vụ án trên là bà bà Lê Thị Hoa (SN 1974), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994, con ruột bà Hoa) và bé gái Phan Ngọc Anh (SN 2013, con ruột chị Ngân, tên thường gọi Như Ý).

Liên quan đến vụ việc trên, công an vẫn đang truy bắt đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987), người nghi đã sát hại ba nạn nhân trên.

Sau khi nhận thi thể ba nạn nhân, người thân, người dân địa phương đã không kìm được nước mắt khi thấy ba quan tài được xếp hàng dài trong nhà.

dam-nuoc-mat-3-quan-tai-trong-vu-an-mang-re-sat-hai-ba-nguoi-trong-gia-dinh-o-tien-giang
Ba quan tài đặt trước cửa ngõ....Vùng quê yên ắng bỗng chấn động vì vụ thảm án. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại đám tang của ba nạn nhân trong vụ việc trên, hàng chục người dân địa phương đã đến chia buồn, thắp nén nhang cho các nạn nhân xấu số. “Thằng Khoa sống lập dị, ít tiếp xúc với người dân địa phương, ít nói…Việc nó (tức Khoa – PV) sát hại vợ, mẹ vợ và con gái của vợ khiếp cả làng quê xôn xao.

Nhận được tin, tôi vội chạy đến hiện trường nhưng công tác khám nghiệm hiện trường vẫn chưa xong nên tôi đứng bên ngoài để chờ”, bà Nguyễn Thị Ba, bà con họ hàng với bà Hoa kể lại.

Nhìn di ảnh ba nạn nhân, nhiều người đã bật khóc. Chị Đinh Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, em ruột chị Ngân) vẫn còn bàng hoàng, không dám tiếp xúc với những người lạ, chỉ lắc đầu vì còn sợ hãi.

Theo người thân trong gia đình, trước đây, chị Ngân và anh Phan Minh Bằng cưới nhau và sinh được bé Phan Ngọc Anh (SN: 2013, tên thường gọi Như Ý), cả hai vợ chồng làm nghề kinh doanh, gia công vàng bạc. Tuy nhiên, do việc thua lỗ trong kinh doanh, giữa hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm, năm 2015 cả hai người ly dị, bé Ý được chị Ngân nuôi dưỡng và anh Bằng có nhiệm vụ chu cấp cho con gái đến 18 tuổi. Thời gian sau, Ngân về nhà mẹ ruột là bà Hoa sinh sống và nuôi heo (lợn –PV), Khoa là một tay chuyên về chăn nuôi, thú y nên đến chích thuốc heo cho gia đình bà Hoa thì gặp chị Ngân nên tán tỉnh và Ngân đã siêu lòng.

dam-nuoc-mat-3-quan-tai-trong-vu-an-mang-re-sat-hai-ba-nguoi-trong-gia-dinh-o-tien-giang
Di ảnh ba nạn nhân khiến nhiều người đến thắp nhang không kìm được nước mắt, xót thương. Ảnh: Nguyễn Tâm

Mối quan hệ này được gia đình ngăn cản, tuy nhiên, với sự cương quyết của Ngân nên ông vợ chồng ông Trung (chồng bà Hoa) đồng ý và có tổ chức đám cưới. Từ đó, Khoa ở rể và sinh sống chung với gia đình. Hằng ngày, Khoa làm nghề thú y chích thuốc heo và chăn nuôi heo bò, mới đây mở thêm nghề tiếp thị thuốc lá.

“Dân ở đây có ai thích nó đâu. Về làm rễ mà nó thấy người lớn không chào hỏi, mặt cứ đơ ra và lầm lì. Thấy cách nói chuyện và tính tình của nó cộc cằn nên nên dân trong ấp không ai dám tiếp chuyện. Bản thân tôi lúc trước có ngồi nhậu cùng với nó một lần và trong suốt buổi nhậu nó chẳng nói một lời nào, cứ tới vòng là uống và mặt hầm hầm”, người dân địa phương nói.

Người dân ấp 4 cho biết, lúc mới về làm rể, Khoa từng xách dao sang nhà hàng xóm “nói chuyện” và dọa giết cả gia đình hàng xòm vì dám phàn nàn việc Khoa nuôi heo bốc mùi hôi thối.

“Bà H. phản ánh việc nó nuôi heo gây ô nhiễm nhưng nó nói càn “đất nhà nó nó nuôi” sau đó còn xách dao sang dọa bà H. nên cả ấp ở đây ai cũng ngán ngẫm”, người dân ấp 4 chia sẻ.

Sát hại ba người trong gia đình bằng dây dù!

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân (mẹ anh Phan Minh Bằng, bà nội của bé Như Ý) cho biết, thỉnh thoảng hai tuần Bằng đều dẫn bé Ý về nhà bà nội để chơi vào chiều thứ sáu đến chiều chủ nhật thì bên nội đưa cháu Anh trở về ngoại để đi học.

Cũng vào chiều qua 12/8, cháu Anh cũng vừa được bên nhà nội đưa trở về nhà ngoại để thứ 2 đi học thì không ngờ xảy vụ việc đau lòng. “Tôi không ngờ ngày đó là ngày định mệnh của bà, cha… được gặp mặt đứa con, cháu bé bỏng, đáng yêu”, bà Xuân nấc nghẹn.

Người thân còn cho hay, thời gian gần đây giữa chị Ngân và Khoa xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông và xảy ra “chiến tranh lạnh”, đến ngày 13/8 thì xảy ra vụ thảm án đau lòng trên. “Ngày mai, tức 14/8, gia đình sẽ tổ chức chôn cất cho ba nạn nhân trong sân vườn của gia đình”, người này nói.

Trùng thời điểm xảy ra vụ án mạng, ông Trung (chồng bà Hoa) đang trong bệnh viện để chăm sóc mẹ già đang điều trị trong BV ở huyện Châu Thành nên thoát nạn. “Hiện tại cả gia đình vẫn chưa dám nói sự việc trên cho mẹ của bà Hoa, vì sợ bị sốc…”, người thân cho biết.

Liên quan đến vụ án trên, chiều 13/8, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết hiện vẫn chưa xác định được vị trí của Khoa sau khi đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Được biết, sau khi gây ra sự việc và bỏ đi, Khoa đã lấy ba điện thoại di động cùng một xe máy của gia đình. Theo một cán bộ Công an, qua công tác khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được nhiều đoạn dây dù nghi là Khoa sử dụng để siết cổ sát hại ba người trên.

Công an cũng đã lấy lời khai ban đầu của chị Ánh, người sống sót duy nhất trong vụ án này để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên do chị Ánh chưa hết bàng hoàng nên vẫn chưa thể kể lại chi tiết sự việc.

 

Vụ ba người trong gia đình bị sát hại ở Tiền Giang: Lần gặp mặt định mệnh của hai cha con

Anh Bằng - cha của bé gái 5 tuổi bị sát hại ở Tiền Giang vẫn chưa hết bàng hoàng khi người con gái của mình bị người chồng của vợ cũ sát hại, bỏ thi thể vào bao tải cạnh gốc dừa.

 

Thanh niên mang hung khí cướp ngân hàng ở TP HCM bị người dân bắt giữ

Nam thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí xông vào ngân hàng trên đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú cướp ngân hàng nhưng bị khống chế, bắt giữ.

 

Vụ giết 3 người trong một gia đình ở Tiền Giang: Nghi can nói sẽ tự tử

Theo đại diện UBND xã Tam Hiệp, sau khi sát hại 3 người trong một gia đình trên địa bàn, Khoa đã lấy đi một xe máy, ba điện thoại của các nạn nhân rồi bỏ trốn.