Sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra rạng sáng 23/3, tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TP. HCM) làm 13 người chết, nhiều người sống ở chung cư không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng “cận kề số phận”.
hinh-anh-hien-truong-moi-nhat-vu-chay-chung-cu-carina-plaza-bb-baaacfb6We
Đám cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP. HCM), làm 13 người chết và 14 người bị thương xảy ra vào 1h30 sáng 23/3, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Phút kinh hoàng đối diện tử thần

Vụ cháy chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP. HCM), làm 13 người chết và 14 người bị thương xảy ra vào 1h30 sáng 23/3, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đặc biệt là những cư dân vừa trải qua phút “đối diện tử thần” khi vụ cháy xảy đến.

Là một trong số những cư dân sống tại chung cư Carina, anh Trần Đình M. A. đã không giấu nổi cảm xúc khi biết mình vừa an toàn sau vụ cháy. Trên trang cá nhân của mình anh M.A. đã kể lại giây phút thoát hiểm của bản thân.

Theo lời kể của cư dân này: Khoảng 1h10 sáng 23/3, anh thấy mùi khét khét quanh khu vực nhưng anh vẫn không để ý lắm cho đến khoảng 5 phút sau anh bắt đầu nghe thấy có tiếng la hét, bỏ chạy của các tầng trên. Lúc này, nhìn ra cửa sổ thì thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt anh liền vơ vội chiếc áo xuống nhà xem có giúp được gì không.

“Trong đầu vẫn nghĩ chỉ là cháy nhỏ từ siêu thị mini dưới nhà nên sự bình tĩnh còn khá cao”, anh M.A. kể lại.

Tuy nhiên, khi anh M.A mở cửa ra thì khói đã ngập hành lang khiến anh cảm thấy ngạt thở kinh khủng. “Soi đèn flash không thấy gì, không thấy ai đối diện, chỉ nghe tiếng la thất thanh, khóc lóc của nhiều người mà ko xác định được từ đâu”, anh M.A tiếp tục kể.

Trong giây phút ấy, anh liền nghĩ tới đi cầu thang bộ đầu tiên, nhưng càng đến gần càng nóng và ngạt, không đi được. Anh liền chạy vội sang các ngã khác sang cầu thang khác nhưng cũng không được. Chọn sang các phương án nhảy lầu đều bị khói chặn lối. Lúc này anh bắt đầu cảm thấy có chút hốt hoảng.

dan-chung-cu-cao-tang-hoang-loan-sau-vu-chay-kinh-hoang-o-tphcm
Dòng chia sẻ của một cư dân chung cư Carina vừa thoát nạn khỏi đám cháy khiến nhiều người sợ hãi.

“Họng khô và khó thở nên đánh liều hướng cuối cùng thì may đúng hướng này ít khói nhất. Nhảy xuống tầng lửng, mình leo vội ra mặt trước chung cư, nhảy tiếp xuống mặt đất và thoát ra an toàn!” anh M.A không giấu được cảm xúc sợ hãi khi nhớ lại phút thoát nạn từ vụ cháy.

Bất lực nhìn mọi người cầu cứu

Sau khi nhảy xuống, anh M.A. cùng những người dân khác giúp mọi người giữ thang thoát nạn và đưa trẻ em xuống. Sau đó xe cứu hỏa tới, xịt vòi rồng, thang chuyên dụng, cần cẩu đưa người ở lầu cao hơn xuống.

Theo lời kể của cư dân này, thời gian tiếp theo anh cùng mọi người chỉ biết ngồi nhìn và cầu mong mọi người trong chung cư an toàn.

tphcm-chay-chung-cu-cao-cap-13-nguoi-tu-vongRất nhiều gia đình phải ra ban công đứng, trẻ em, người già, người lớn rọi đèn flash cầu cứu...

“Rất nhiều gia đình phải ra ban công đứng, trẻ em, người già, người lớn rọi đèn flash cầu cứu. Giá như mình là ironman thực sự hay cái thể loại siêu nhân gì đó của Marvel cũng được, là giúp được nhiều người rồi. Cuộc đời chưa từng thấy bản thân bất lực vậy!”, anh M.A kể với cảm xúc bất lực khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra tại vụ cháy.

Theo cư dân chung cư này, vụ cháy cũng đã thiêu rụi các phương tiện xe cộ dưới hầm khiến mọi người không còn phương tiện đi làm việc. Anh M.A cùng một số người dân khác sống tại đây cũng cho rằng, khi vụ cháy xảy ra tuyệt nhiên không có tiếng chuông báo cháy hay loa phóng thanh hướng dẫn thoát nạn.

Ngoài ra, chia sẻ thêm về “bí quyết” may mắn thoát nạn trong vụ cháy anh M.A. cho rằng, khi mua nhà anh đã chọn ở lầu thấp để phòng có xảy ra cháy thì có thể thoát nạn nhanh và bây giờ điều đó đã đúng.

Dòng chia sẻ của anh M.A. về vụ cháy nhận được nhiều bình luận từ mọi người. Đa phần đều chúc mừng khi biết anh thoát nạn, bên cạnh đó cũng chia sẻ về nỗi lo của những cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng khi xảy ra cháy nổ.

“Đọc xong mà tôi sợ quá, tâm lý mua chung cứ cứ đòi cao tầng, giờ thì quá sợ rồi”, một cư dân mạng bình luận.

Liên quan đến vụ cháy này, theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP.HCM, trong số 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, có 3 trẻ em, hiện chưa rõ danh tính. Các nạn nhân tử vong đều do ngạt khói. Lực lượng chữa cháy cũng tổ chức thoát nạn cho khoảng 1.000 người, trực tiếp cứu được hơn 150 người. 

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - quyền giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM - 34 xe chữa cháy chuyên dụng và 205 cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến dập lửa và cứu nạn.

Vụ cháy xảy ra tại tầng hầm rộng khoảng 22.000m2, trong đó khu để xe có diện tích 1.000m2, 150 xe máy và 13 ôtô đã bị cháy rụi.

 

Video: Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy ở chung cư, nhà cao tầng mà ai cũng cần biết

Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy ở chung cư, nhà cao tầng này sẽ giúp bạn bảo toàn được tính mạng của mình khi bị mắc kẹt trong một toà nhà cao tầng hay khu chung cư đang xảy ra cháy lớn.

 

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng tôn trên đường Lạc Long Quân, hốt hoảng tìm người mắc kẹt trong nhà

Ngọn lửa cùng khói đen bốc ra từ bên trong xưởng tôn trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) khiến nhiều người quanh khu vực hoảng sợ. Rất may lực lượng chức năng đã đến kịp thời để dập tắt ngọn lửa.