Bóng đá
03/12/2017 09:12MU trả giá cực đắt sau chiến thắng trước Arsenal
Đó là chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Paul Pogba sau tình huống vào bóng từ phía sau và bằng cả hai chân đối với Hector Bellerin. Tình huống này diễn ra ở phút thứ 74 của trận đấu khi MU đang dẫn trước Arsenal 3-1.
Sau khi bị truất quyền thi đấu, tiền vệ người Pháo còn vỗ tay để mỉa mai trọng tài chính Andre Marriner. Với tấm thẻ đỏ trực tiếp này, cựu cầu thủ của Juventus phải vắng mặt ở 3 trận đấu tiếp theo ở giải quốc nội. Và một trong số đó là màn so tài cực kỳ quan trọng với Man City tại Premier League vào cuối tuần sau.
Trước khi ‘đi tắm sớm’, Pogba đã thi đấu khá ấn tượng với nhiều đường chuyền nguy hiểm. Một trong số đó là pha kiến tạo tinh tế để Antonio Valencia mở tỉ số cho MU ở ngay phút thứ 4 của trận đấu.
Việc ngôi sao 24 tuổi không thể tham dự trận derby thành Manchester là một tổn thất đáng kể với Quỷ đỏ. Bởi từ khi anh trở lại, MU toàn thắng trong cả 3 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh.
Bởi vậy, Jose Mourinho tỏ ra khá chua chát khi nói về chiếc thẻ đỏ cậu học trò phải nhận ở buổi họp báo sau trận.
“Tôi không xem tình huống này. Tôi thậm chí không nhìn về hướng mà Pogba nhận thẻ đỏ. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy đã thất vọng”, Mourinho chia sẻ.
“Có lẽ Paul cũng thất vọng về đồng nghiệp Koscielny, người cũng có pha bóng tương tự nhưng không bị đuổi. Mọi người đều biết cậu ấy là một cầu thủ trong sạch và không cố ý phạm lỗi”.
Mourinho mù tịt, Pogba chưa hẹn ngày trở lạiHLV Man Utd, Jose Mourinho thừa nhận ông không biết Paul Pogba hồi phục chấn thương ra sao và bao giờ sẽ trở lại thi đấu. |