'Miệng các bạn thì nói về WTO, bàn sâu sắc về CP-TPP, nhưng chính các bạn lại đẩy chính cả nền văn minh xuống ao bằng các bài báo như thế này' – luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP HCM.
danh-dong-viec-vtv-khong-mua-duoc-ban-quyen-bang-cach-coi-lau-la-nguy-bien
VTV không mua được bản quyền ASIAD 2018. Ảnh minh họa

“Chắc chắn những dòng này của mình sẽ nhận được nhiều gạch đá, nhưng mình phải nói, vì không thể cam chịu mãi thế được.

Đọc mấy bài báo, đoàn anh em làm bản quyền tức nghẹn mà không biết nói sao. Than ôi! Thời buổi gì mà báo chính thống cũng lên tiếng ca ngợi một website xâm phạm bản quyền?

Đành rằng các bạn không được xem bóng đá và căm tức VTV, các bạn không sai. Nhưng không thể đánh đồng việc VTV không mua được bản quyền bằng cách coi lậu. Đó là nguỵ biện!

Mà không chỉ coi lậu, chỉ vì cái lợi trước mắt mà các bạn đạp đổ cả tinh thần thượng tôn pháp luật để cổ vũ cho hành vi vi phạm pháp luật.

Miệng các bạn thì nói về WTO, bàn sâu sắc về CP-TPP, nhưng chính các bạn lại đẩy chính cả nền văn minh xuống ao bằng các bài báo như thế này.

Các bạn cứ lôi cái chủ nghĩa quốc gia ra nói, nhưng bạn có biết rằng, thị trường bản quyền trong sạch là tiêu chí hàng đầu cho đầu tư nước ngoài và là bước quan trọng bậc nhất trong đàm phán thương mại Quốc tế?

danh-dong-viec-vtv-khong-mua-duoc-ban-quyen-bang-cach-coi-lau-la-nguy-bien
Luật sư Phan Vũ Tuấn.

 Chúng ta bước vào sân chơi lớn, thì phải chấp nhận luật chơi. Đau đấy, tức đấy, nhưng phải như vậy mới tiến lên được, mới khá được, mới thành người văn minh chứ!

Trong các bài báo, thậm chí có những hình chụp các comment của chủ website lậu kêu gọi mọi người tôn trọng “công ăn cắp” bằng cách không xem ở những website lấy lại nguồn ăn cắp của mình. Có cả những lời chửi bới thô bạo. Cười mà đau!

Đọc những comment như vậy, mình mong muốn một lần, mời các bạn chủ website lên thức đêm, chia sẻ với những khó khăn cùng cực của anh em làm công việc chống xâm phạm bản quyền - chống lại những người như các bạn ấy.

Các bạn xâm phạm thì không sao, mất thì thôi, còn các nhà đài, cùng chúng tôi, nỗi đe doạ cắt sóng lơ lửng trên đầu, lúc ấy, ai hiểu cho?

Như đợt cúp C1 năm 2017, bị cắt sóng, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, toàn dân không có mà xem, thì các bạn nghĩ gì?

Hãy tỉnh táo, đơn vị nắm bản quyền truyền hình bóng đá ASIAD lại chính là KJSM, đơn vị nắm bản quyền C1 và C3. Đừng vội hiếu thắng, năm sau không mua được C1 và C3 vì giá trên trời, thì các bạn trách ai?

Cả tuần qua, mình cùng anh em đi đàm phán mua bản quyền ở Hàn Quốc, mà cứ nhắc đến Việt Nam là giá lại ở trên trời. Lý do duy nhất là nạn xâm phạm hoành hành.

Buồn lắm! Vì cuối cùng, người thiệt lại là dân mình thôi!”

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của ông Phan Vũ Tuấn – Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP HCM, luật sư điều hành Phan Law Việt Nam. Bài báo được đăng tải nguyên văn và có sự cho phép của tác giả.

 

Ăn cắp bản quyền World Cup 2018, ‘Xôi lạc vùng Vịnh' có kết cục ra sao?

Việc Xôi lạc ăn cắp bản quyền ASIAD 2018 khiến nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến uy tín cũng như nhiều hệ lụy cho Việt Nam. Để tìm hiểu nguy cơ, chúng ta hãy cùng xem chuyện gì đã xảy ra với vụ ăn cắp bản quyền có quy mô khủng khiếp tại World Cup 2018.

 

Vi phạm bản quyền World Cup VTV kiến nghị Bộ Thông tin và Truyên thông vào cuộc xử lý

Đó là cảnh báo dược Đài truyền hình Việt Nam đưa ra sau khi nhà đài phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm bản quyền World Cup tại các website, và tài khoản YouTube, Facebook cá nhân.