Thế giới
19/07/2018 16:59Đi bộ 32 km đến công ty trong ngày đầu đi làm, thanh niên Mỹ bất ngờ nhận phần thưởng lớn
Thanh niên trẻ Walter Carr không muốn bỏ lỡ ngày đi làm đầu tiên của mình tại một công ty vận tải. Vì vậy khi chiếc ô tô của mình bị hỏng và không thể đi nhờ bất cứ ai, anh đã quyết định đi bộ 32 km để đến chỗ làm.
Sau một đêm dài với đôi chân đau nhức, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp với Carr. Khi người sếp mới của anh biết chuyện, ông đã tặng Carr một chiếc xe riêng của mình.
Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội sau khi một phụ nữ bang Alabama, người đã sử dụng dịch vụ của công ty ông Marklin đăng tải nó trên Facebook vào cuối tuần qua.
“Cậu ấy rất khiêm tốn, tốt bụng và vui tính”, đó là những lời bà Lamey khen ngợi Carr và đã nhận được hơn 6,000 lượt bày tỏ cảm xúc trên Facebook. Bà Lamey cho biết, bà hoàn toàn ngưỡng mộ cậu thanh niên trẻ này.
Qua trò chuyện với Carr, bà Lamey được biết rằng gia đình anh đã chuyển từ New Orleans đến Alabama sau khi ngôi nhà của họ ở New Orleans bị phá hủy bởi cơn bão Katrina. Tuy nhiên, sau khi trả tiền thuê căn hộ mới, Carr đã hoàn toàn nhẵn túi.
Tự tin vì đã từng là vận động viên chạy xuyên quốc gia từ khi là học sinh cấp 3, Carr đã quyết định rời nhà vào lúc trước nửa đêm để chạy bộ 32 km đến công ty.
Bốn giờ sau, khi đang dừng lại để thở, anh bị cảnh sát giữ lại và kiểm tra. Cảm động trước sự thành thật của Carr và được biết anh chưa ăn uống gì, vị cảnh sát đã mua giúp anh đồ ăn sáng và lái xe chở anh đi xa hơn vài dặm trước khi nói lời từ biệt.
Sau đó, Car lại tiếp tục đi bộ đến tận thị xã Pelham cho đến khi lại gặp một vị cảnh sát tiếp theo. Cũng giống như vị cảnh sát trước, sau khi nghe câu chuyện và kiểm tra kỹ lưỡng, ông lại cho anh thanh niên này đi nhờ đến hết chặng đường còn lại.
Bà Jenny Lamey đang ở nhà vào lúc 6h30 sáng thứ bảy thì chuông cửa reo. “Đó là một sĩ quan cảnh sát. Ông ta thông báo với chúng tôi rằng ông đã đón ‘đứa trẻ đáng yêu’ này từ Pelham đến đây vào lúc sáng sớm”.
Bà Lamey và chồng mình bảo Carr có thể nghỉ ngơi cho đến khi tất cả các thành viên khác trong công ty có mặt. Tuy nhiên, Carr khăng khăng muốn bắt tay vào công việc ngay lập tức.
Sau đó, khi ông Marklin biết chuyện, ông đã quyết đinh tặng cho người thanh niên trẻ này chiếc xe của mình.
“Đây là chiếc xe của tôi và giờ tôi muốn nó trở thành chiếc xe của anh”, ông Marklin vừa nói vừa trao chiếc chìa khóa xe cho người nhân viên mới nhất của mình.
“Ông có đùa tôi không đấy?”, anh thanh niên cất tiếng trong sự thích thú.
Bà Lamey đã lập ra một tài khoản mang tên “Thank You Walter” tại trang web GoFundMe để giúp quyên góp tiền giúp Carr. Cho đến chiều thứ tư (18/7), số tiền quyên được đã lên đến hơn 60,000 đô la Mỹ.
Trong một video đăng tải bởi cảnh sát Pelham, hình ảnh đầy tràn đầy cảm xúc và sự biết ơn của Carr đã được đăng tải. “Mọi sự nỗ lực của bạn sau này sẽ được đền bù xứng đáng”.
Rớt nước mắt với câu chuyện nữ sinh quên ăn, quên ngủ ôn thi nhận tin ‘gian lận’ thi cử ở Hà GiangCộng đồng mạng đang lan truyền một câu chuyện về một nữ sinh dòng dã ba năm trời quên ăn, quên ngủ chỉ phấn đấu được thêm nửa điểm khi đón nhận tin “gian lận thi cử ở Hà Giang có thí sinh được sửa chênh cả chục điểm”. |
Nước mắt người mẹ đơn thân trong buổi trao nhận lại con tại bệnh viện Ba VìTrong buổi nhận lại con đầy xúc động, chị Hương vẫn chưa sẵn sàng rời xa cháu nhỏ và xin gia đình bố mẹ ruột cho chị thường xuyên được thăm cháu M. |