Trong số 3 nạn nhân tử vong có 2 mẹ con người phụ nữ ở trọ và 1 cháu bé đến chơi rồi ngủ lại. Cơ quan chức năng xác định có 1 người đàn ông tháo chạy khi phòng trọ bốc cháy.
Hiện trường vụ nghi phóng hỏa đốt nhà trọ làm 3 người tử vong ở TP HCM.

Hiện trường vụ nghi phóng hỏa đốt nhà trọ làm 3 người tử vong ở TP HCM.

Tin tức mới nhất vụ nhà trọ bốc cháy khiến 3 người tử vong xảy ra vào khoảng gần 2h sáng 12/6, tại căn nhà trọ thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TP HCM).

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là 2 mẹ con người phụ nữ ở trọ và 1 cháu bé đến chơi rồi ngủ lại. Cụ thể gồm: Chị Đào Thị D. (35 tuổi), cháu Đào Văn T. (13 tuổi) và cháu Lê Văn H. (12 tuổi).

Tại hiện trường, căn nhà trọ bị cháy rụi, nhiều xe máy, xe đạp cháy trơ khung.

Chủ nhà trọ cho biết, chị D. bán trái cây ở chợ Cây Da Sà sống cùng con trai. Bé trai còn lại là cháu, đến chơi và ngủ lại. Dãy nhà trọ có 10 phòng, chủ yếu là người lao động thuê.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong do bị phỏng và ngạt khí. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định khoảng 1h30 sáng cùng ngày, 1 người đàn ông chạy xe máy mang theo các thùng xốp nhỏ đi tới khu vực nhà trọ.

Sau đó, người này dừng xe lấy thùng xốp đặt vào trước phòng chị D. rồi châm lửa đốt. Gây án xong, nam thanh niên niên đi bộ rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe máy. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt người đàn ông này.

Một số người dân cho biết, chị D. và người đàn ông trên có mối quan hệ tình cảm, người này lớn hơn chị D. hơn 10 tuổi.

Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người bày tỏ sự xót xa cho 3 cô cháu tử vong vì không thể thoát ra khỏi căn phòng cháy được. Theo một người dân kể lại, đám cháy xảy ra lúc tờ mờ sáng, thời điểm nhiều người còn đang trong cơn buồn ngủ nên không kịp phản ứng gì.

Thời điểm cháy, họ cũng nghe tiếng kêu cứu của 3 cô cháu trong phòng nhưng sau đó lịm dần, rồi không còn nghe tiếng gì nữa.

"Có nghe tiếng kêu cứu bên trong nhưng tôi tìm mọi cách phá cửa để chữa cháy rồi giải cứu nạn nhân nhưng không thể. Thật đau lòng, tội nghiệp 3 cô cháu", người dân chia sẻ.

Bài liên quan