Nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” Nghinh Lộc rớt nước mắt kể về thời nghèo khó, không đủ tiền mua một ổ bánh mì và chuyện được nghệ sĩ hài Phi Phụng cho tiền ăn cơm.
dien-vien-gao-nep-gao-te-ke-ve-thoi-khong-du-tien-mua-mot-o-banh-mi
Nghinh Lộc trong đêm thi Sao nối ngôi.

Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm nay, nhưng phải kể đến bộ phim Hoa dại hay Gạo nếp gạo tẻ người ta mới bắt đầu biết đến cái tên Nghinh Lộc. Kế đó là màn tranh tài ấn tượng tại chương trình Sao nối ngôi mùa 4, giúp Nghinh Lộc được khán giả công nhận và yêu quý hơn.

Tuy nhiên, để có được một Nghinh Lộc toả sáng rực rỡ trên sân khấu như hiện tại là cả một chặng đường hoạt động nghệ thuật đầy chông gai. Thậm chí, cô từng quyết định bỏ nghề, nhưng nghiệp diễn vẫn cứ níu chân cô ở lại.

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật, Nghinh Lộc là đứa con được ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng vì học giỏi. Cô cũng từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán, học giỏi nhất dòng họ. Mọi người luôn hy vọng Nghinh Lộc sẽ theo con đường học hành ổn định, tốt nghiệp đại học và đi làm như bao người khác.

dien-vien-gao-nep-gao-te-ke-ve-thoi-khong-du-tien-mua-mot-o-banh-mi
Nỗ lực của diễn viên được đền đáp bằng giải nhất tuần.

Vào năm học cấp 3, trong hội trại xuân, Nghinh Lộc lên sân khấu diễn vai cô bé bán diêm – đó cũng là vai diễn đem đến cho cô niềm đam mê diễn xuất. Cô thi vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh trong sự phản đối quyết liệt của ba mẹ.

Cuộc sống xa nhà không có sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần khiến Nghinh Lộc điêu đứng, thậm chí nhiều khi cô không còn đồng nào để mua một ổ bánh mì lót dạ. Nữ diễn viên chia sẻ cô phải làm rất nhiều việc không tên để kiếm sống như đóng tấu hài, nhắc tuồng, làm diễn viên quần chúng, thậm chí là diễn thuê cho học sinh tốt nghiệp...

Không nhận được sự ủng hộ của gia đình nhưng cô gái nhỏ cảm thấy ấm áp bên cạnh các tiền bối trong nghề như những người cha, người mẹ thứ hai.

dien-vien-gao-nep-gao-te-ke-ve-thoi-khong-du-tien-mua-mot-o-banh-mi
Nghệ sĩ gạo cội Thanh Tùng xúc động xem con gái nuôi diễn.

Nghinh Lộc kể vào năm nhất đại học, cô “mừng như lượm được vàng” khi được đạo diễn Xuân Phước mời tham gia diễn xuất cho bộ phim Hoa dại. Trong quá trình quay phim, cô có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nghệ sĩ hài Thanh Tùng.

Nhận thấy sự nỗ lực cũng như những nét duyên dáng, nghệ sĩ hài Thanh Tùng ngỏ lời mời Nghinh Lộc về diễn hài cùng nhóm. Bản thân đang là sinh viên nên cô vui mừng khôn xiết vì biết đây là cơ hội giúp mình được cọ xát với sân khấu cũng như trau dồi thêm kinh nghiệm. Nghinh Lộc chia sẻ lúc đó rất vui vì còn là thời hoàng kim của sân khấu, nên có khi nhóm hài Thanh Tùng phải chạy 4 – 5 show trong một đêm.

dien-vien-gao-nep-gao-te-ke-ve-thoi-khong-du-tien-mua-mot-o-banh-mi
Ông nói sẽ hỗ trợ Nghinh Lộc đến hết cuộc chơi.

Cô cũng tự nhận mình là người không có nhiều tài lẻ khi chỉ có thể diễn chính kịch và hài tình huống, nhưng chính nhờ những nghệ sĩ lão làng đi trước như Thanh Tùng, Phi Phụng, Thuỵ Mười chỉ bảo mà Nghinh Lộc không chỉ tiến bộ về mặt diễn xuất, mà còn có thể “cân” các công việc xung quanh nghề như viết kịch bản, biên tập, bầu show nhỏ...

Mặc dù bây giờ không còn diễn nhiều cùng nhóm như trước, nhưng Nghinh Lộc cho biết mọi người vẫn quan tâm, thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau như một gia đình nhỏ.

Ngoài Thanh Tùng, người mà Nghinh Lộc yêu quý như mẹ chính là diễn viên Phi Phụng. Cô cho biết trong nhóm hài, diễn viên Phi Phụng là người luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm cô không chỉ về công việc mà còn về những vấn đề cuộc sống hệt như mẹ ruột của cô.

Nhắc đến đây, Nghinh Lộc cũng nghẹn ngào cho biết thời còn học đại học rất khó khăn, diễn viên Phi Phụng từng trích tiền cát-xê để cho cô có cơm ăn mà duy trì cuộc sống.  

Nói thêm về những khó khăn ngay từ những ngày đầu tiên theo đuổi nghệ thuật mà thậm chí đến bây giờ cô vẫn chưa phải là tên tuổi nổi cộm, Nghinh Lộc cho biết bản thân rất nhiều lần cảm thấy hối hận vì cãi cha mẹ theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đỉnh điểm nhất là lúc ba cô bệnh nặng mà trong tay cô không có đồng nào. Cô chỉ biết dành hết thời gian chăm sóc ba. Khi ba khỏi bệnh, Nghinh Lộc quyết định từ bỏ nghệ thuật. Cô trốn chạy khỏi Sài Gòn. Thế nhưng càng rời xa, cô càng nhận ra bản thân mình vẫn yêu nghiệp diễn. Thế là, cô quay trở lại, cho bản thân một cơ hội cuối cùng.

dien-vien-gao-nep-gao-te-ke-ve-thoi-khong-du-tien-mua-mot-o-banh-mi
Nghinh Lộc từng được nghệ sĩ hài Phi Phụng giúp đỡ từ thời còn sinh viên.

Chia sẻ về lời mời tham gia cuộc thi, nữ diễn viên cho biết bản thân lúc đó khá bối rối, nên liền gọi hỏi ý kiến cha nuôi – nghệ sĩ Thanh Tùng. Ông động viên Nghinh Lộc với câu nói sẽ cùng đi với cô đến hết cuộc chơi.

Nữ diễn viên cho biết đây không chỉ là cuộc thi giúp cô tỏa sáng, khẳng định bản thân mà còn là nơi gửi lời tri ân đến những người đã giúp đỡ trên con đường hoạt động nghệ thuật thông qua các tác phẩm.

Đêm đầu tiên, Nghinh Lộc dàn dựng kịch bản nói về cuộc gặp gỡ định mệnh với nghệ sĩ hài Thanh Tùng và nhận được nhiều lời khen từ giám khảo Kim Tử Long, Minh Nhí và Thoại Mỹ. Đêm thi thứ ba, Nghinh Lộc giành chiến thắng nhất tuần khi thể hiện nét diễn tinh tế, đa dạng trong tiết mục có sự xuất hiện của cha nuôi.

Tập 4 với chủ đề Sau cánh màn nhung sẽ được phát sóng tối 24/4 trên THVL1.

 

NSƯT Kim Tử Long: 'Vợ kém 11 tuổi ủng hộ tôi giữ quan hệ tốt với hai vợ cũ'

NSƯT Kim Tử Long cho biết, Trinh Trinh - người vợ hiện tại hiền và ủng hộ việc chồng chăm sóc và quan tâm đến những người con riêng cũng như có mối quan hệ tốt với hai vợ cũ.

 

Ngã ngửa khi con nuôi NSƯT Kim Tử Long hát 'Vợ người ta' theo phong cách cải lương

Bình Tinh ngẫu hứng cover ca khúc “Vợ người ta”, “Bay” theo phong cách cải lương khiến đoàn phim cười ngã ngửa.