Mỗi ngày, có hàng trăm lượt khách nườm nượp đổ về cây cô đơn xuất hiện trong bộ phim Mắt Biếc để tham quan, chụp ảnh.
Dù đã hơn 10 ngày sau khi bộ phim Mắt Biếc ra rạp, độ hot của cây cô đơn vẫn chưa dừng lại. Theo ghi nhận của chúng tôi, dù ngày thường, vẫn có hàng trăm lượt du khách, người dân đến cây cô đơn chụp ảnh. Cây vông đồng được các bạn trẻ gọi là cây cô đơn. Hình ảnh cây này xuất hiện nhiều lần trong bộ phim Mắt Biếc. Cây nằm ở thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Nơi đây thu hút đông đảo du khách, nhất là ngày cuối tuần. Chiêm ngưỡng cây cô đơn. Thân cây có khắc chữ Mắt Biếc. Không chỉ giới trẻ, người lớn cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cây này. Một du khách cho biết, đây là lần thứ 2 họ trở lại cây cô đơn này, bởi lần thứ nhất đến nơi có cây này thì trời đổ cơn mưa nên phải quay về… Đôi bạn trẻ đàn cho nhau nghe. Cậu nhóc đáng yêu bên cây cô đơn. Chụp ảnh cho bạn. Xem lại ảnh vừa chụp. Cô gái xinh đẹp ngồi bên cây cô đơn. Chàng trai đánh đàn dưới gốc cây. Nhiều bạn trẻ tập trung về cây này chụp ảnh. Đôi bạn trẻ thể hiện tình yêu dưới gốc cây nổi tiếng. Cây cô đơn những ngày này đã bớt… cô đơn. Khi xem bộ phim Mắt Biếc đang hot hiện nay, khán giả sẽ nhận ra có rất nhiều địa điểm ở mảnh đất Cố đô Huế được lên sóng, đó là Đại nội Huế, phố cổ Bao Vinh…
Xem phim Mắt Biếc, khán giả sẽ nhanh chóng nhận ra địa điểm nhân vật Dũng badboy nắm tay Hà Lan trong bộ phim này chính là lăng vua Khải Định.
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/du-khach-nuom-nuop-do-ve-cay-co-don-trong-phim-mat-biec-de-chup-anh-147974.html
Tuấn Hiệp