Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa nghi can hiếp dâm bé gái 5 tuổi đến thực nghiệm hiện trường tại bãi đất trống.

>>> Nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi thường qua chơi, được nạn nhân gọi ông xưng cháu

Nghi can Dũng được đưa đến hiện trường thực nghiệm. (Ảnh: Quang Hưng).

Nghi can Dũng được đưa đến hiện trường thực nghiệm. (Ảnh: Quang Hưng).

Tin mới nhất liên quan đến vụ việc nghi phạm hiếp dâm bé gái 5 tuổi ở TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), gây xôn xao dư luận.

Nghi can trong vụ án đã bị bắt giữ là Phạm Văn Dũng (tự Dũng "giá", SN 1975, quê Hải Phòng). 

Trưa 19/4, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã dẫn giải nghi phạm Phạm Văn Dũng để thực nghiệm lại hành vi hiếp dâm, sát hại cháu P.N.Q.N (5 tuổi) - hàng xóm kế bên vách nhà Dũng.

Rất đông người dân đứng ngoài dây bảo vệ của công an để theo dõi từ xa với sự bức xúc, giận dữ hành vi của đối tượng này.

Điều đau lòng là hiện trường vụ án nơi phát hiện thi thể cháu N. chỉ cách con hẻm vào nhà Dũng và nạn nhân chỉ khoảng 300m.

Nghi phạm Phạm Văn Dũng (SN 1975).

Nghi phạm Phạm Văn Dũng (SN 1975).

Từ đầu hẻm đi ra vị trí mô đất phát hiện thi thể cháu bé chỉ khoảng hơn 100m, chếch về phía phải, gần khu vực sân bóng và lối đi lại nhỏ của người dân. Khu này này buổi tối khá vắng vẻ, tối trời.

Theo gia đình cháu N. Dũng là hàng xóm thân thiết, sát vách với gia đình nên các cháu không xa lạ. Dũng thỉnh thoảng cho các cháu nhỏ kẹo, sữa. Gia đình cháu N. phía sau nhà bà ngoại. Nhà Dũng có nghề làm giá đỗ bán.

Tối 17/4, một gia đình hàng xóm khác có đám giỗ, Dũng có tham gia ăn ở đây. Đến khoảng 21h tối mọi người thấy Dũng rời đám tiệc đi đâu không rõ.

Bãi đất trống nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Bãi đất trống nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Riêng về phần cháu bé cùng chị gái (7 tuổi) chơi cùng mấy anh chị họ ở gần nhà. Đến hơn 20 giờ cháu có về nhà nhưng sau đó lại có bạn gọi ra ngoài hẻm chơi.

Đến 21h hơn bà ngoại không thấy cháu nên cùng người nhà đi tìm. Nghĩ cháu chạy ra đường nơi mẹ cháu đang bán quán ăn hoặc ba cháu về dẫn đi chơi.

Khi nghe tin mẹ cháu bé vội dọn đồ về đi tìm con. Sau vài vòng đi tìm, linh tính mách bảo mẹ cháu N. soi đèn pin tìm sau mô đất ngoài đường gần bên sân bóng đá thì phát hiện thi thể cháu bé. Gia đình cho hay không ai ngờ Dũng là đối tượng gây ra vụ thảm án.

Đại diện chính quyền đến thăm hởi, chia sẻ với gia đình. (Ảnh: Pháp luật TP HCM).

Đại diện chính quyền đến thăm hởi, chia sẻ với gia đình. (Ảnh: Pháp luật TP HCM).