Thời sự
19/04/2021 14:26Nghi can hiếp dâm bé gái 5 tuổi vẫn thản nhiên sang thăm viếng, chia buồn trước khi bị bắt
>>> Đưa nghi can hiếp dâm bé gái 5 tuổi đến thực nghiệm hiện trường
Nghi can hiếp dâm bé gái 5 tuổi vẫn thản nhiên sang thăm viếng, chia buồn trước khi bị bắt. Ảnh gia đình tổ chức tang lễ cho cháu bé.
Liên quan đến sự việc bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu nghi bị hiếp dâm, sát hại dã man phát hiện tại bãi đất trống ở khu phố 3, phường Long Tâm (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sáng 19/4 công an đã đưa đối tượng Phạm Văn Dũng ra thực nghiệm hiện trường trước sự chứng kiến của gia đình và đông đảo người dân.
Phạm Văn Dũng (tự Dũng "giá", SN 1975, quê Hải Phòng) là nghi can gây ra vụ án. Đáng chú ý, đối tượng này ở sát nhà và rất thân thiết với gia đình nạn nhân.
Do đó khi hay tin người này bị công an bắt, ai trong gia đình bé gái 5 tuổi cũng bàng hoàng.
Cô Vân, bà nội của bé chia sẻ, dù là hàng xóm nhưng ông bà ngoại của bé coi Dũng như em trai. Bình thường, bé P.N.Q.N. kêu Dũng là ông và đối tượng cũng hay sang nhà chơi với cháu bé.
Nghi can Phạm Văn Dũng tại cơ quan công an.
Điều đáng nói là cả ngày 18/4 trong đám tang của bé gái, Dũng liên tục sang nhà chia buồn, an ủi người thân.
"Đến tối hôm qua hắn (đối tượng Dũng - PV) vẫn qua đám tang. Hắn còn liên tục hỏi mọi người biết sự việc không, ở sát bên mà không hay, như thể hắn là người vô tội. Tôi hiện tại đau đớn lắm..." - bà nội nạn nhân nghẹn ngào.
Được biết, ông Dũng cũng là người trong giáo xứ Long Tâm, thường xuyên tham gia các công việc lễ tại giáo xứ. Ông này sống bằng nghề làm giá, bán và bỏ mối cho các quán ăn.
Theo gia đình, tang lễ của bé N. sẽ được tiến hành đến hết ngày 19/4. Sáng sớm 20/4, thi thể của bé sẽ được đưa đến Trung tâm hỏa táng Long Hương để tiến hành (TP Bà Rịa).
Tối 17/4, trong lúc đang chơi đùa trước ngõ, đứa trẻ 5 tuổi nghi bị một đối tượng lạ mặt cho kẹo để dụ dỗ. Đau đớn hơn, trong khoảng 1 tiếng phát hiện con gái mất tích, thi thể đứa trẻ cũng được gia đình phát hiện ở bãi đất trống gần nhà, không mặc quần, người có vết thương. Dù được gia đình nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ thăm khám cho biết bé gái đã tử vong ngoại viện, đã mãi mãi ra đi...