Đời sống
24/07/2018 07:15Đứng ngoài bờ rào thẩm tra, cán bộ vẫn chấm hộ gia đình có hai người bị ung thư thoát nghèo
Như phóng viên đã có bài phản ảnh về vụ việc hy hữu diễn ra tại thôn Văn Ông (xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) gia đình bố mất do ung thư, con trai phải đấu tranh với căn bệnh ung thư Đại tràng từ năm 2015, di căn dẫn đến suy thận nặng nhưng xã vẫn cho gia đình thoát nghèo.
Càng tìm hiểu về vụ việc và khi được tiếp cận để biết được quy trình bình xét, xác minh hộ nghèo của các cán bộ xã Tảo Dương Văn thì phóng viên lại càng thấy rõ sự bất cập trong quy trình xét hộ nghèo, cùng với đó là công tác phúc tra kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" chưa sát với thực tế.
Bước đầu, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Tử Hồng Thắng - Nguyên trưởng thôn Văn Ông (thời điểm đi cùng đoàn kiểm tra còn đang đương chức) cho biết: "Đợt huyện có lập tổ công tác đi kiểm tra, đứng đầu đoàn là phó chủ tịch xã, các ban ngành của huyện đi xác minh vào tháng 10/2017, nhà cô Sợi luôn luôn đóng cửa vì luôn đi chăm người ốm tại bệnh viện, chúng tôi đến chỉ quan sát bên ngoài. Bởi thực tế gia đình nhà ông Nguyễn Chi Nga (chồng bà Sợi) như nào thì chúng tôi biết rồi. Chúng tôi dựa trên các tiêu chí là thu nhập của gia đình, cơ sở vật chất, diện tích nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường thì sau khi chấm gia đình bà Sợi đủ điểm để lên hộ cận nghèo".
Chuyện "thực tế đã biết rồi" mà ông Thắng - Nguyên trưởng thôn Văn Ông lại càng trở nên nghịch lý với thực tế khi phóng viên có cuộc làm việc với đại diện xã Tảo Dương Văn về vụ việc.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Báu - Cán bộ Ban Văn hoá Xã hội (Đại diện Ban Văn hoá Xã hội xã Tao Dương Văn tiếp báo chí) khẳng định: "Tháng 10, Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức đi phúc tra gồm Ban trợ giúp người nghèo của xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ đi từng nhà một để xác minh lại.
Sau đó niêm yết danh sách và gửi lên phòng Lao động Thương binh Xã hội tổ chức phúc tra lại và phòng luôn đi kèm về thôn, sau khi phúc tra xong sẽ họp hội đồng trợ giúp người nghèo để chấm các tiêu chí đạt hộ nghèo".
Thế nhưng, trên thực tề việc tiến hành xác minh kiểm tra và phúc tra hộ nghèo đều dựa vào rất nhiều yếu tố trong đó việc kiểm tra phía bên trong nhà, gặp chủ hộ là những bước bắt buộc trong khâu kiểm tra. Tuy nhiên theo chia sẻ của chủ hộ, việc kiểm tra lẫn phúc tra đều diễn ra không báo trước và đều vào thời điểm gia đình không có nhà.
Về vấn đề này, đại diện xã cho biết khẳng định một cách "phủi tay" rằng: “Trong quá trình đi xác minh xã chỉ phân công bằng miệng cho các cán bộ đi kiểm tra, còn cho đến giờ không thể biết được cán bộ nào đi kiểm tra ở thôn nào".
Còn về câu trả lời của ông Tử Hồng Thắng - Nguyên trưởng thôn Văn Ông (thời điểm đi cùng đoàn kiểm tra còn đang đương chức) giải thích về việc không vào nhà kiểm tra là do "thực tế gia đình nhà ông Nguyễn Chi Nga (chồng bà Sợi) như nào chúng tôi biết rồi" thì đại diện chính quyền xã lại cho câu trả lời hoàn toàn trái ngược.
Ông Nguyễn Văn Báu - Cán bộ Ban Văn hoá Xã hội (Đại diện Ban Văn hoá Xã hội xã Tao Dương Văn) lại khẳng định: “Do ông Nga bệnh nặng mới mất, còn anh Tuyển bệnh nhẹ, bản thân ở thôn cũng không có ý kiến gì”.
Cách làm việc với gia đình bố mất do ung thư, con trai phải đấu tranh với căn bệnh ung thư Đại tràng từ năm 2015, di căn dẫn đến suy thận nặng nhưng chính quyền xã vẫn coi đó là "bệnh nhẹ" đã khiến không ít người dân trong xã và gia đình bà Hoàng Thị Sợi cảm thấy bức xúc vì những câu trả lời vô cảm, xa rời quần chúng của các cán bộ Ban Văn hoá Xã hội của xã Tảo Dương Văn (huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội).
Nghịch lý bố mất vì ung thư, con trai điều trị viện K mà gia đình vẫn được 'thoát hộ nghèo'Sự việc hy hữu này xảy ra tại xã Tảo Dương Văn khi gia đình có một người mất vì ung thư, một người bị ung thư di căn nhưng chính quyền địa phương vẫn quyết tước hộ nghèo khiến nhiều người dân bức xúc. |