Sau khi ly hôn vợ chồng không có tranh chấp tài sản, người mẹ chỉ mong muốn được nuôi dưỡng bé gái 5 tuổi cho đến ngày trưởng thành. Tuy nhiên hành trình giành lại con gái của người mẹ này hết sức gian nan.
gian-nan-hanh-trinh-cua-nguoi-me-tre-quyet-gianh-quyen-nuoi-con
Hành trình đầy gian nan chị Mai mới giành được quyền nuôi con.

Ngày 26/12, tòa Gia đình và Người chưa thành niên mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi con là bé H.T.T.A (sinh năm 2012) giữa nguyên đơn là chị Phạm Thị Thanh Mai và  bị đơn là anh Hoàng Văn Tuấn (chồng cũ chị Mai)

Theo đó, tòa quyết định tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên quyết định giao con gái 5 tuổi cho chị Mai trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc.

Theo chị Mai chị và anh Tuấn quen nhau từ hồi còn sinh viên, sau khi ra trường cả hai quyết định “góp gạo thổi cơm chung” tình yêu càng được nhân lên khi bé trai đầu lòng chào đời vào năm 2007. Hạnh phúc ngày càng được nhân lên khi bé T. A chào đời. Để chăm sóc tốt 2 con, chị Mai từ bỏ sự nghiệp, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Thế nhưng, khi ăn nên làm ra, anh cũng dần xa chị.

"Chung sống một thời gian, tôi mới biết chồng mình là người gia trưởng và ghen tuông. Anh ghen tuông với bất cứ người nào tôi gặp. Anh gắn camera khắp ngôi nhà, gắn định vị lên xe máy để kiểm soát nhất tĩnh nhất động của vợ… Thế rồi, tôi quyết định ly hôn để giải thoát bản thân" - chị Mai rơm rớm kể lại khoảng thời gian khó khăn đó.

Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm không thể chung sống với nhau nữa năm 2016, vợ chồng chị Mai đưa nhau ra tòa ly hôn. Không có tranh chấp về tài sản chung chị Mai chỉ mong muốn giành quyền nuôi dưỡng hai người con nhỏ..Tuy nhiên, HĐXX TAND quận Gò Vấp cho rằng anh có điều kiện kinh tế tốt, chỗ ở ổn định, có người giúp việc và tài xế riêng sẽ tốt hơn cho việc chăm sóc con cái. Tòa tuyên anh được quyền nuôi dưỡng cả 2 con trong sự sững sờ, bàng hoàng của người mẹ.

Không cam chịu mất con, chị vẫn xin chồng cũ được ở bên con tuy nhiên cách làm này của chị Mai khiến hai người thêm mệt mỏi. Với mong muốn giành lại con chị Mai khởi kiện ra TAND quận Gò Vấp bằng một vụ án khác. Lần này, chị chứng minh được mình có công việc, chỗ ở ổn định và cha mẹ cũng hỗ trợ chị chăm sóc cháu ngoại. Chị mong muốn được gần con gái để bảo đảm cho sự phát triển tâm sinh lý của bé. Từ đó HĐXX quyết định giao bé T.A cho chị Mai nuôi dưỡng.

Sau khi đón con về sống tại căn hộ ở huyện Nhà Bè, cùng ông bà ngoại, chị yên tâm vì con gái thích thú ở môi trường mới, vui vẻ và cười nói nhiều hơn. Mỗi khi tan sở, chị lại vội chạy về nhà, mẹ con quấn quýt cùng nhau.

"Giờ đây, 2 con chính là động lực sống của tôi. Sau mỗi ngày mệt mỏi, chỉ cần được ôm chầm lấy con gái, trò chuyện với con, được nghe con thủ thỉ: "Con yêu mẹ" là bao mệt mỏi đều tan biến. Có con bên cạnh, tôi có thể làm được tất cả". Người mẹ xúc động nhưng không giấu được vẻ hân hoan khi nhắc về 2 con.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chị lại một lần nữa lo sợ bị mất quyền nuôi con khi chồng cũ kháng cáo, kiện đòi lại quyền nuôi dưỡng con gái.

"Mỗi đêm, tôi lại giật mình thức giấc, lo sợ, mồ hôi ướt đẫm. Tôi chẳng biết nên làm gì cho nhẹ lòng lúc này, chỉ biết quay qua ôm con mà khóc. Tôi bị ám ảnh nỗi sợ tòa tuyên cho anh ấy được quyền nuôi cả 2 con… Tôi đã nỗ lực hết mình, cố gắng làm mọi thứ chỉ để nuôi dưỡng con thật tốt mà anh ấy vẫn quyết tâm kiện. Tôi mong tòa xét xử công minh. Xin đừng tước đoạt quyền làm mẹ của tôi lần nào nữa" - chị nghẹn ngào, lo âu.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND TPHCM cho rằng giao cho mỗi người một người con như án sơ thẩm là hoàn toàn phù hợp. Chủ tọa phiên tòa cũng nhiều lần đề nghị anh Tuấn xem xét rút lại đơn kháng cáo để duy trì tốt mối quan hệ của anh chị sau này. Tuy nhiên, anh  Tuấn vẫn giữ nguyên kháng cáo, quyết giành bằng được quyền nuôi con gái.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của anh Tuấn, tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên quyền trực tiếp nuôi con gái đối với chị Mai. Nghe tòa tuyên án, người mẹ mừng vui trào nước mắt.

"Từ nay tôi được ở gần con gái mà không còn phải nơm nớp lo mất con một lần nữa. Con chính là động lực sống của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dưỡng, chăm sóc và chuẩn bị cho tương lại của con gái thật tốt" - chị Mai xúc động nói.

 

Cách nuôi con mẻ và kỹ thuật nuôi con mẻ

Cách nuôi con mẻ và kỹ thuật nuôi con mẻ, một gia vị của người miền Bắc được cho vào các món canh tạo vị thanh chua đó là mẻ. Có thể mua mẻ ở ngoài chợ hay các cửa hàng, ngoài ra bạn vẫn có thể làm mẻ, nuôi mẻ ở ngay tại nhà.

 

Cách nuôi con thỏ

Cách nuôi thỏ, nghề nuôi thỏ ở nước ta chưa phát triển mạnh mặc dù đây là một nghề đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Nuôi thỏ có thể tận dụng được những sản phẩm nông nghiệp cũng như một số sản phẩm dể kiếm khác.