LGBT
19/12/2017 10:10Giết đứa bé 8 tuổi vì nghi đồng tính, tên sát nhân lĩnh án tử hình
Gần đây, tại California (Mỹ) đã diễn ra phiên tòa xét xử Isauro Aguirre với tội danh giết người ở mức độ cao nhất: Án tử hình. Được biết, người đàn ông này, cùng với bạn gái Pearl Sinthia Fernandez, đã tra tấn và giết chết con trai của bạn gái mình, chi vì cho rằng cậu bé là người đồng tính. Nạn nhân là bé trai 8 tuổi, tên là Gabriel Fernandez.
Vụ án rúng động California
Tháng 5/2013, cơ quan điều tra nhận dạng Fernandez, trong tình trạng bị tàn phá khủng khiếp. Đầu cậu bị nứt, xương sườn bị gãy, nhiều vùng bỏng nặng và đã chết khi vừa nhập viện.
Sau khi cơ quan điều tra làm rõ vụ việc đã kết luận, cậu bé 8 tuổi Gabriel đã bị cả mẹ ruột và bạn trai Isauro Aguirre tra tấn. Cặp sát nhân này đã sử dụng những phương pháp tra tấn vô cùng tàn bạo, từ ngày này qua ngày khác, như xịt cay vào mắt cậu, nhốt trong lồng sắt, bắt phải ăn phân mèo. Họ đánh và đầu Gabriel và để lại một vết lõm. Xét nghiệm pháp y cho thấy, máu của Gabriel đã vấy khắp nhà.
Cậu bé 8 tuổi đã qua đời vì thương tích quá lớn, chết khi vừa được những người chị em của tên sát thủ Isauro Aguirre phát hiện và đưa vào bệnh viện. Mọi nỗ lực cứu sống đã trở nên vô ích.
Những nhân chứng của vụ giết người, cũng là anh chị em ruột của Isauro Aguirre cho biết, Isauro Aguirre và bạn gái của ông ta thường lăng mạ cậu bé Gabriel chỉ vì cậu hay chơi búp bê.
Án tử hình vẫn chưa phải công lý hoàn chỉnh nhất
Trong cuộc tranh luận tại phiên Tòa xét xử vụ án này, luật sư này đã yêu cầu bồi thẩm đoàn phải đưa ra một phán quyết xác nhất đáng cho bị cáo này, để Isauro Aguirre có thể thấy được rằng mình đã đối xử tàn bạo thế nào đối với cậu bé.
Luật sư Jonathan Hatami khẳng định: "Không một con người nào có trái tim và linh hồn lại có thể làm điều tàn bạo này với một cậu bé vô tội".
Lẽ tưởng niệm cậu bé 8 tuổi
Mẹ của cậu bé cũng bị truy tố với tội danh giết người. Theo thẩm phán, một số nhân viên xã hội tại nơi gia đình này sinh sống, cũng đã bị buộc tội bất cẩn trong việc quản lý. Bởi họ đã bỏ mặc cậu bé Gabriel trong nhà mà không can thiệp.
Theo kết luận của tòa, Aguirre sẽ bị kết án tử hình vào tháng 3/2018.
Một trong những bồi thẩm viên sau khi rời tòa, chia sẻ rằng, vì xét xử vụ án này, bà đã không thể ngủ yên giấc vì liên tục gặp ác mộng với những hình ảnh đánh đập dã man.
Bà cho biết: " Án tử hình vẫn chưa đủ đề là công lý dành cho Gabriel. Thật đau xót biết bao..."
Thiếu niên 14 tuổi bị bố sát hại: ‘Thà để con chết còn hơn có con đồng tính’Một người đàn ông Mỹ bị cáo cuộc đã giết con trai 14 tuổi của mình. Cảnh sát cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là vì người này không chấp nhận con trai là người đồng tính |