Giới trẻ nô nức đi chùa Hà trước ngày Valentine
Trước ngày Valentine, nhiều bạn trẻ đổ về chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội để cầu duyên, ai ai cũng mong tìm được ý chung nhân của đời mình.
- Huế xử lí nghiêm hành vi tháo dỡ hàng rào an toàn giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan
- Điện Biên: Người phụ nữ tung tin nhảm 'ăn trứng luộc loài người sẽ thoát kiếp nạn diệt vong’ bị phạt 10 triệu đồng
- Lễ tòng quân đặc biệt, tất cả mọi người đeo khẩu trang kín mít phòng dịch nCoV
Nằm giữa một Hà Nội ồn ào, vội vã, ta có thể dễ dàng tìm thấy chùa Hà nằm ẩn mình thanh tịnh trên một con đường nhỏ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ lâu, chùa Hà đã nổi tiếng là nơi dành cho các bạn trẻ đến cầu duyên, sức khoẻ, tài lộc và bình an.
Các bạn trẻ rỉ tai nhau cứ thành tâm mà đến chùa Hà, những người cô đơn sẽ tìm được ý trung nhân của mình, còn các đôi trẻ sẽ càng thêm bền chặt, hạnh phúc. Có nhiều người gặp trắc trở trong cuộc sống hôn nhân đến cầu mong tình yêu sẽ thuận lợi như ý muốn. Nhiều người khác lại dâng lễ để mong con cái yên bề gia thất.
Theo ghi nhận sáng ngày 11/2, mặc dù không phải là mùng 1 đầu tháng hay ngày rằm nhưng ngôi chùa vẫn tấp nập người đến để cầu bình an, cầu tình duyên. Nhiều người cũng quan niệm đi lễ trước ngày Valentine cầu mong thì sắp tới sẽ tìm được ý chung nhân.
Dọc con phố dẫn vào chùa Hà, ngoài các lễ vật được bày bán, hoa hồng được bán khá nhiều (hoa hồng được xem là loài hoa dành cho tình yêu, thích hợp cho việc cầu duyên). Ngoài ra, để phục vụ cho các “tình yêu”, các cặp đôi vòng, nhẫn cũng được các chủ hàng bày bán.
Bên trong ngôi chùa, xung quanh hồ nước hình bán nguyệt cây cối xanh tốt có đông đảo các bạn trẻ bưng trên tay là mâm lễ. Sự linh thiêng của ngôi chùa được mọi người truyền tai nhau từ người này sang người khác dựa trên sự kiểm chứng của bản thân và bạn bè. Chính vì thế mà ngôi chùa đã thu hút được rất đông các du khách gần xa đến đây.
Vừa chuẩn bị các thủ tục dâng lễ, Tiến vừa vui vẻ nói bao năm qua vẫn chưa thoát kiếp "FA". Nghe mọi người rỉ tai nhau về chùa Hà linh thiêng nên Tiến đã đến đây câu duyên.
“Đây là lần đầu tiên mình đến chùa Hà. Được nghe anh, chị, bạn bè nói về sự linh nghiệm của ngôi chùa này, một phần vì tò mò và một phần cũng muốn có người yêu. Chính vì thế mà mình đã quyết định từ Phú Thọ xuống đây để cầu duyên”, Tiến nói.