Google doodle tôn vinh Terry Fox nhà hoạt động nhân đạo

Chủ nhật, 13/09/2020, 06:52 AM

0h ngày 13/9, Google doodle trưng hình ảnh tôn vinh Terry Fox, vận động viên nhà hoạt động nhân đạo nhà vận động nghiên cứu ung thư người Canada.

Google doodle tôn vinh Terry Fox nhà hoạt động nhân đạo

Google doodle tôn vinh Terry Fox nhà hoạt động nhân đạo

Google doodle tôn vinh Terry Fox

0h ngày 13/9, Google doodle trưng hình ảnh tôn vinh Terry Fox, vận động viên nhà hoạt động nhân đạo nhà vận động nghiên cứu ung thư người Canada. Hình ảnh tôn vinh Terry Fox là hình vận động viên chạy với một bên chân giả, giữa biển trời sông núi như nói lên khát khao, hi vọng, vươn lên số phận của Terry Fox

Người dùng khi rê chuột vào biểu tượng này của Google thì thông tin tiêu sử của Terry Fox vận động viên nhà hoạt động nhân đạo nhà vận động nghiên cứu ung thư người Canada hiện ra.

0h ngày 13/9, Google doodle trưng hình ảnh tôn vinh Terry Fox, vận động viên nhà hoạt động nhân đạo nhà vận động nghiên cứu ung thư người Canada.

0h ngày 13/9, Google doodle trưng hình ảnh tôn vinh Terry Fox, vận động viên nhà hoạt động nhân đạo nhà vận động nghiên cứu ung thư người Canada.

Theo đó vận động viên nhà hoạt động nhân đạo nhà vận động nghiên cứu ung thư người Canada. Terry Fox sinh ngày 28/7/1958 mất ngày 28/6/1981) là một vận động viên, nhà hoạt động nhân đạo và nhà vận động nghiên cứu ung thư người Canada.

Năm 1980, với một chân bị cắt bỏ phải sử dụng chân giả, Terry Fox đã thực hiện một cuộc chạy xuyên Canada để quyên tiền và kêu gọi sự chú ý của người dân Canada với việc nghiên cứu chữa trị ung thư. Mặc dù căn bệnh ung thư di căn cuối cùng đã khiến Fox phải chấm dứt cuộc hành trình sau 143 ngày, 5.373 kilômét (3.339 dặm) và không lâu sau đó đã cướp đi mạng sống của anh, những nỗ lực của Terry Fox đã đem lại một di sản lâu dài ở tầm quốc tế.

Đó là Cuộc chạy Terry Fox (Terry Fox Run), vốn được tổ chức lần đầu năm 1981 tại Canada, nay đã được tổ chức thường niên ở trên 60 quốc gia với hàng triệu người tham gia. Cuộc chạy Terry Fox được coi là cuộc vận động quyên góp vốn trong một ngày cho nghiên cứu chữa trị ung thư lớn nhất thế giới, trên 500 triệu đô la Canada đã được quyên góp từ hoạt động này.

Google doodle từng thay đổi biểu tượng trang chủ nhằm tôn vinh cá nhân, một lễ hội, một di sản...

Terry Fox là ai?

Terry Fox là một vận động viên trẻ giàu nghị lực mặc dù bị cưa mất một chân do căn bệnh ung thư quái ác. Với đôi chân không còn nguyên vẹn, Fox đã lập nên cho mình một kỳ tích mà rất ít vận động viên bình thường nào có thể làm được.

Sinh ra và lớn lên tại Winnipeg - một thành phố ở Canada, Fox là người rất thích chơi thể thao. Khi còn đi học, cậu thường tham gia chơi bóng đá và bóng rổ ở trường trung học. Sau đó, trở thành thành viên đội tuyển bóng rổ của Trường Đại học Simon Fraser.

Năm 18 tuổi, đầu gối Fox bắt đầu đau dữ dội, cậu đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh ung thư xương và cần phải cắt bỏ gần như hoàn toàn chân phải. Một đêm trước khi phẫu thuật, huấn luyện viên bóng rổ của Fox đã đến thăm cậu. Ông đã đưa cho Fox xem một bài báo viết về một người đàn ông một chân tham gia cuộc thi marathon tổ chức tại New York. Hình ảnh người đàn ông chỉ với một chân đã giúp Fox nảy ra một ý tưởng. Anh muốn chạy vòng quanh đất nước Canada để kêu gọi quyên góp tiền và nhằm thu hút sự chú ý của người dân Canada về việc nghiên cứu và chữa trị ung thư.

Sau khi giải phẫu thành công, Fox bắt đầu luyện tập, chuẩn bị cho hành trình đầy gian nan sắp tới. Fox phải luyện tập với chiếc chân giả, vì vậy gặp rất nhiều khó khăn vào thời điểm đầu. Mỗi ngày anh chạy một ít. Dù rất mệt và đau đớn từ sau cuộc phẫu thuật nhưng Fox chưa một lần từ bỏ luyện tập. Chỉ sau một năm, anh đã có thể chạy được 11 dặm mỗi ngày tương đương 17km và liên tục 6 ngày mỗi tuần.

Tháng 4 năm 1980, Fox bắt đầu hành trình chạy vòng quanh Canada với xuất phát điểm tại St. Jon’s, Newfounland. Anh gọi hành trình này là “Marathon Hy Vọng”. Fox đã chạy 26 dặm (hơn 41km) mỗi ngày, liên tục 7 ngày mỗi tuần. Đây là thành quả đáng khích lệ dành cho Fox, và càng tuyệt vời hơn khi thành quả này được tạo nên từ một vận động viên chỉ với một chân. Cũng vào tháng 9 năm đó, Fox cảm thấy có gì đó bất thường trong cơ thể, anh đã đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Không may là căn bệnh ung thư xương trước đây đã tái phát và di căn qua phổi. Sau 4 tháng chạy bộ với thành tích là 5.373km, Fox đành phải tạm dừng hành trình của mình tại đây.

Fox đã nhận được hàng ngàn lá thư từ khắp nơi trên thế giới gởi về chia sẻ cùng anh. Đài truyền hình Canada đã phát sóng một chương trình về anh và nhận được sự quyên góp hơn 10 triệu USD cho Hiệp hội Ung thư Canada. Riêng Fox cũng đã quyên góp được 23,4 triệu USD cho chương trình “Marathon Hy Vọng”. Năm 1980, Fox nhận được giải thưởng Lou Marsh – giải thưởng dành cho vận động viên thể thao của năm và nhận huy chương Canada danh giá với danh hiệu Người nổi bật nhất truyền thông Canada trong 2 năm 1980 và 1981. Fox mất ngày 28 tháng 6 năm 1981 khi mới 22 tuổi. Cái chết của anh khiến nhiều người đau buồn và tiếc thương. Vào ngày mất của anh, cả đất nước Canada đã đồng loạt treo cờ tưởng niệm Terry Fox.

Bài liên quan