Hà Hồ 'than thở' bị mẹ ruột bỏ bê dù cận ngày sinh nở

Thứ năm, 29/10/2020, 17:00 PM

Hà Hồ cho biết mẹ cô đã 'mất tích' hơn một tuần này, hoàn toàn bỏ bê con gái. Hỏi ra mới biết, mẹ cô đã được Trấn Thành gửi thêm gần 3 tỷ để đi từ thiện nên chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Hô 'than thở' vì cận ngày sinh nở nhưng bị mẹ bỏ bê

Câu chuyện miền Trung liên tiếp đón bão, nhiều gia đình mất trắng hoặc thiệt hại nặng nề vì lũ lụt đã khiến nhiều sao Việt quyết định lên đường tiếp sức hỗ trợ bà con. Không khó để bắt gặp hình ảnh của Đại Nghĩa, Thủy Tiên, Trường Giang, Nhã Phương, Hoài Linh... Với tinh thần 'lá lành đùm là rách', mỗi người một chân một tay giúp khúc ruột miền Trung vượt sóng gió, ai ai cũng sẵn sàng lao vào biển nước, trao quà, nhu yếu phẩm và tiền.

Một trong số đó là cô Ngọc Hương - mẹ ruột Hồ Ngọc Hà. Dù đã ở tuổi 60 nhưng cô Ngọc Hương vẫn 'hăm hở' đi về Quảng Binh -quê hương của mình để hỗ trợ bà con. Hà Hồ thậm chí cũng chia sẻ nếu không vì chuyện cá nhân cũng sẽ theo mẹ lên đường.

Empty

Mới đây nữ hoàng giải trí 'than thở' mẹ ruột đã 'biến mất' hơn 1 tuần này bỏ con gái ở nhà, nhất là khi cô đang thời gian cận kỳ việc sinh nở. Hỏi ra mới biết, mẹ cô vẫn đang miệt mài ở miền Trung trao tiền trao quà cho bà con. 'mình hỏi cho mỗi nhà 20vnd hay sao mà mãi chưa hết. Hóa ra bạn Trấn Thành gửi 1 tỷ, rồi lại gửi thêm thành ra 3 tỷ. Hèn chi vẫn mệt mài, mà mọi người âm thầm im lặng quá'.

Cái cách Hà Hồ trách yêu về sự im lặng và âm thầm của mẹ mình cùng Trấn Thành mới thấy, có biết bao những ngôi sao giải trí đã và đang tìm mọi cách giúp đỡ bà con miền Trung. 

Empty

Bởi vậy Hà Hồ mới hào hứng xin bà con một tràng pháo tay cho Trấn Thành và những người cùng anh ủng hộ.

Cũng trong sáng này, người mẫu Lê Thúy chia sẻ về cuộc gặp gỡ nói chuyện với mẹ Hồ Ngọc Hà. Trong đó bà đã nhờ Lê Thúy mang tiền tới hỗ trợ bà con ở vùng Bắc và Nam Trà My. 

Empty

Việc làm từ thiện của các ngôi sao giải trí lâu nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Có người chọn cách ồn ào, chia sẻ mọi thông tin lên mạng xã hội, có người lại âm thầm giúp đỡ mà không nói một lời.

Nhưng dù bằng cách nào đi nữa, họ cũng đều cho thấy tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung để họ có thể vượt qua khó khăn. 

Bài liên quan