Hà Nội: Điều tra nghi vấn người phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục

Thứ sáu, 01/03/2019, 11:09 AM

Khoảng 20h30 ngày 28/2, tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ một người phụ nữ trong lúc đi bộ cùng bạn đã bị đối tượng lạ mặt tấn công dẫn đến tử vong.

Untitled-1
Hiện trường nởi xảy ra vụ việc 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, bà Đ.T.P trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ cùng bạn di chuyển dọc khu vực bờ mương thuộc xã Phụng Thượng để tập thể dục thì bị một đối tượng lạ mặt mang theo hung khí tấn công.

Trong khi bà P bị đối tượng tấn công thì người bạn đi cùng may mắn chạy thoát đồng thời hô hoán người dân. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó chạy ra thì phát hiện bà P đã tử vong trên người có nhiều vết thương.

Vụ việc được nhanh chóng thông báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã cử lực lượng xuống hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc. Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an đã thu giữ một con dao dính máu cách vị trí nạn nhân khoảng 50m. Đến khoảng 23h cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức lo hậu sự.

Trao đổi với báo chí, Ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ xác nhận thông tin về vụ việc. Ông Tuấn cho biết thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc trên.

 

Vụ nữ tài xế taxi bị sát hại ở Phú Thọ: Nghi phạm khai gì?

Tại cơ quan Công an, nghi phạm khai nhận do nghi ngờ nạn nhân không chung thủy với mình nên mới ra tay sát hại.

 

Sự giảo hoạt của góa phụ sát hại 2 chồng (Kỳ 2): Đổ tội cho con gái

Sợ cảnh sát phát hiện hành vi giết chồng, Stacey Castor âm mưu đổ tội cho con gái ruột. Hung thủ giết người thực sự đã đột tử trong trại giam ở tuổi 48.

 

Sự giảo hoạt của góa phụ sát hại hai chồng (Kỳ 1): Dấu hiệu lạ từ người vợ

Sau khi một người đàn ông trải qua cái chết chậm rãi nhưng đau đớn trong nhiều giờ, cảnh sát tin rằng nạn nhân tự sát. Song những dấu hiệu lạ từ người vợ khiến họ nghi ngờ.