Đời sống
30/12/2018 01:35Hà Nội: Người vô gia cư co ro chống chọi đêm rét lạnh thấu xương
Hà Nội, đêm 29 rạng sáng 30/12, khi hầu hết người dân Thủ đô đều chìm sâu vào giấc ngủ với chăn ấm đệm êm thì không ít người lao động nghèo khổ, vô gia cư phải ngồi co ro ở một góc đường hoặc nhanh chóng tìm cho mình một nơi kìn gió để nghỉ ngơi.
Tại khu vực Tràng Thi, Triệu Quốc Đạt... phần lớn người vô gia cư ở đây là người cao tuổi.
Bà Lành nói tiếp: "Bố tôi sinh được 4 người con nhưng đến giờ cả ba người anh em trai mất hết rồi nên tôi phải chăm sóc bố. Tôi cũng hạ sinh được hai người con trai, chúng nó vất vả đều phải đi làm ăn xa, hàng tháng vẫn gửi tiền để chữa trị bệnh cho bố tôi nhưng số tiền đó chẳng thấm là bao".
Ông Nguyễn Văn Bình, 63 tuổi, quê ở Bắc Giang cũng là một người vô gia cư cho biết: "Tôi lên đây được hơn một năm nay, do tôi nhiều bệnh tật nên tôi đi rửa bát thuê, hằng ngày cứ 4h sáng là phải dậy. Gia đình tôi vất vả lắm, vợ bỏ đi nước ngoài lâu rồi, đẻ được một người con thì đã mất vì bệnh ung thư".
Hành động đơn giản của viên cảnh sát này đã khiến người vô gia cư già rơi nước mắt!Một người đàn ông vô gia cư 83 tuổi đi vào cửa hàng Lowe’s để tránh thời tiết lạnh và bão tuyết ở bên ngoài. Ông không ngờ rằng mình lại nhận được sự quan tâm từ những người lạ trong cửa hàng. Sau đó, chủ cửa hàng đã gọi một nhân viên cảnh sát đến để giúp đỡ ông nhiều hơn. Khi đến nơi, nhân viên cảnh sát nhìn vào giày và đôi vớ ẩm ướt của ông, và anh biết rằng mình cũng có thể giúp ông làm điều gì đó. |
Mời người vô gia cư một điếu thuốc, người đàn ông rơi nước mắt khi phát hiện đó chính là em trai thất lạc 28 nămCâu chuyện tái ngộ hy hữu của hai anh em nhà Aspinall có thể gọi là một sự may mắn, nhưng cũng khiến cho chúng ta tin rằng, lòng nhân hậu và sự quan tâm đến những người xung quanh rồi sẽ dẫn ta đến những điều vô cùng tốt đẹp. |
Hà Nội: Người vô gia cư co ro trong cái lạnh thấu xươngNhiệt độ về đêm càng xuống thấp khiến những người vô gia cư không nhà không cửa ở Hà Nội thêm rét buốt thấu xương. |