Tối nay 22/11, rất nhiều cư dân tòa nhà Imperia Garden đã đồng loạt mang xe lên nhà để phản đối, khiếu nại về mức phí trông giữ phương tiện với chủ đầu tư: Công ty HBI và công ty MIK Home.

Video: Sự bức xúc của các hộ dân tại tòa chung cư Imperia Garden về phí trông xe.

Vào khoảng 17h30 ngày 22/11, một số hộ dân tại tòa chung cư Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) đã mang xe lên nhà để phản đối việc thu phí gửi xe tại hầm của chung cư.

aa
Người dân mang xe lên sảnh C chung cư Imperia Garden để chuẩn bị đưa lên nhà.

Theo ghi nhận của PV, nguyên nhân việc người dân không gửi xe máy ở hầm là do mức phí quá cao. Người dân đã cho xe vào thang máy để đưa lên nhà mình, bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc với chủ đầu tư vì mức phí thu gấp 10 lần so với quy định về phía trông xe tại chung cư

Hơn nữa, tầng hầm để xe tại Imperia Garden không đáp ứng được việc theo dõi, kiểm tra phương tiện vì không có biển báo số lượng xe tại mỗi hầm, đồng thời không in hóa đơn tự động nên không kiểm tra được mức phí.

anh cương
Người dân đang làm việc với ban quản lý tòa chung cư.

Anh C. , người dân tại tòa C chung cư Imperia Garden cho biết : "Không chỉ mình tôi mà hầu hết các hộ dân ở đây đều phải chịu mức phí cao như vậy. Tôi mới chỉ gửi xe máy 1 ngày rưỡi mà bị thu phí đến 73.000 đồng. Vì quá bức xúc, vợ chồng tôi đã mang xe máy lên nhà".

Chưa có tên
Phí trông xe máy trong vòng 1 ngày rưỡi của Anh C. trên màn hình.

Anh C. cũng cho biết thêm: "Tất cả hộ dân ở đây đều có mong muốn chủ đầu tư và ban quan lý nên xem xét và điều chỉnh lại mức phí gửi xe đạp điện, xe máy, ô tô tại tầng hầm khu chung cư Imperia Garden này".

 

Hôm nay 23/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình trước Quốc hội về Luật An ninh mạng

Theo lịch làm việc của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, hôm nay 23/11/2017, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công và thảo luận, nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình về Luật An ninh mạng.

 

Ở Hà Nội, có những căn biệt thự trị giá cả chục tỷ đồng thành nhà trọ miễn phí cho lao động nghèo

Sống trong những căn biệt thự có giá hàng chục tỷ đồng giữa Hà Nội lại là những người lao động nghèo từ khắp nơi đổ về. Xa lạ mà trở thành thân quen, họ bên nhau đùm bọc, yêu thương giữa thành phố xa lạ.