HAGL và Viettel đã cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc với 6 bàn thắng được ghi ở vòng 2 V-League 2020, nhưng trận hòa ấy lại bộc lộ những điểm yếu của đội bóng phố núi.
Viettel-HAGL-2020-01

Trước ngày V-League 2020 khởi tranh, bầu Đức tuyên bố không đầu tư để HAGL vô địch. Theo ông Đức, HAGL sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, nên chỉ cần tăng cường Tây chất lượng là có thể cạnh tranh ngai vàng. Có lẽ, bầu Đức muốn người hâm mộ nhớ lại phát biểu gây sốc “5 thắng ốm đánh một thằng mập cũng chết thôi”.

Nói không đua vô địch, nhưng bầu Đức khẳng định vẫn bổ sung nhân sự để cải thiện thứ hạng của HAGL. Bên cạnh việc đưa trở lại Chevaughn Walsh, đội bóng phố núi đã chiêu mộ những ngoại binh rất chất lượng là Memovic Damir, Kelly Kester và trung vệ Việt kiều Steven Đặng. Cùng với sự trở lại của đội trưởng Tuấn Anh, Văn Thanh sau chấn thương và Văn Toàn ngày càng đạt độ chính, HAGL được chờ đợi sẽ làm nên chuyện ở mùa giải này.

Ở trận đấu mở màn V-League 2020, HAGL đã chơi thứ bóng đá rất thực dụng để cuối cùng giành trọn vẹn ba điểm trước Than Quảng Ninh, đội bóng đất Mỏ cũng tràn đầy tham vọng ở mùa giải này với đội hình chất lượng. Với khí thế hừng hực sau khi giành trọn vẹn 3 điểm đầu tiên, thầy trò HLV Lee Tea-hoon tự tin hành quân ra Thủ đô làm khách Viettel ở vòng hai.

Empty

90 phút trên sân Hàng Đẫy tối 15/2 đã diễn ra thực sự hấp dẫn và kịch tính, dẫn dắt người xem từ đầu đến cuối. Viettel cầm nhiều bóng hơn, chơi áp đảo nhưng lại để thua tới hai bàn trong hiệp một trước lối chơi phòng ngự phản công quá sắc của HAGL. Với sự trở lại của Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ chơi bên cạnh Triệu Việt Hưng, tuyến giữa của đội bóng phố núi được đảm bảo, không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Nhưng có lẽ quá yên tâm với khoảnh cách hai bàn, HLV Lee Tae-hoon rút Tuấn Anh rời sân và sau đó chơi với đội hình lùi sâu để rồi bị Viettel ghi liền ba bàn chỉ trong vòng 9 phút. Nếu Văn Anh không kịp tỏa sáng ở phút bù giờ cuối trận với bàn gỡ hòa 3-3, HAGL đã trắng tay ở Hàng Đẫy.

Một trận hòa quá đáng tiếc của HAGL bởi các học trò HLV Lee Tae-hoon đã ở rất gần ngôi đầu bảng xếp hạng sau 4 năm chờ đợi vì đã chơi hay cho đến trước phút 80. Trước giờ, HAGL vẫn hướng tới lối đá tấn công đẹp mắt vì người hâm mộ mà hàng thủ thiếu tập trung. Nhưng cặp trung vệ Memovic và Kester mới được bổ sung đã chơi tốt, cộng với sự cơ động của Chevaughn Walsh, Văn Toàn đã tạo nên những đợt tấn công rất hiệu quả, phòng ngự phản công sắc bén.

Empty

Tuy nhiên, việc thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong 4 phút cũng bộc lộ ra điểm hạn chế của HAGL trong suốt nhiều qua. Những Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh... vẫn bị yếu tố tâm lý, thiếu sự tỉnh táo, thiếu một chút kinh nghiệm và sự lỳ lợm trong những giây phút căng thẳng, quyết liệt, để rồi không thể bảo vệ được chiến thắng 2-0 tưởng như đã nằm chắc trong tay.

Nhìn lại V-League 2019, HAGL là đội sở hữu hàng công hiệu quả thứ hai với 45 bàn thắng chỉ sau nhà vô địch Hà Nội FC (60 bàn). Nhưng ở chiều ngược lại, hệ thống phòng ngự của đội bóng phố núi cũng xếp thứ hai về số bàn thua với 46 lần thủng lưới, chỉ kém duy nhất Thanh Hóa, đội dẫn đầu danh sách với 52 lần thủng lưới.

Empty

Công làm thủ phá, đó là thực trạng của HAGL trong nhiều mùa giải qua và nếu không cải thiện được điều này, đội bóng của bầu Đức khó có thể lọt tốp đầu, mà có lẽ sẽ chỉ lại quẩn quanh với mục tiêu trụ hạng như suốt 5 mùa giải gần đây.

Bài liên quan